Niềm vui của cậu học trò 2 lần lỡ hẹn kỳ thi tốt nghiệp THPT

GD&TĐ - Chứng kiến cảnh bạn bè lần lượt đi thi tốt nghiệp THPT và đỗ vào các trường ĐH, CĐ, Lê Hoàng Nhật cũng ước mình được một lần như thế.

Nhật (đứng thứ 3 từ phải qua) cùng các bạn của mình chụp hình kỷ yếu.
Nhật (đứng thứ 3 từ phải qua) cùng các bạn của mình chụp hình kỷ yếu.

May mắn chẳng mỉm cười với nam sinh, bởi đã 2 kỳ thi như thế diễn ra, nhưng căn bệnh quái ác lại khiến cơ hội dự thi của Nhật vụt mất. Tuy nhiên, niềm vui đã đến với em khi Bộ GD&ĐT sau khi nắm thông tin, chỉ đạo Sở GD&ĐT Đắk Lắk xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho em.

Căn bệnh quái ác

Lê Hoàng Nhật (19 tuổi, trú thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) sinh ra trong gia đình có hai chị em. Từ nhỏ, Nhật luôn cố gắng, quyết tâm học thật giỏi để không phụ lòng mong mỏi của gia đình, thầy cô. Do đó, 12 năm liền em luôn là HS giỏi của trường.

Cũng như bạn bè cùng trang lứa, năm lớp 12 ai nấy đều dồn sức cho việc học để “vượt vũ môn” thành công. Tuy nhiên, chỉ còn hơn tháng, kỳ thi tốt nghiệp diễn ra, Nhật lên cơn sốt dữ dội. Gia đình đưa em vào bệnh viện cấp cứu, được bác sĩ thông báo em bị thiếu máu trầm trọng.

Chuyển xuống Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM, Nhật được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu.

Suốt 12 năm học tập, Nhật luôn là học sinh giỏi của trường.
Suốt 12 năm học tập, Nhật luôn là học sinh giỏi của trường.

Gia đình Nhật khi hay tin như sét đánh ngang tai. Không ai tin cậu bé khỏe mạnh như Nhật lại mắc căn bệnh quái ác.

“Nhìn con nằm trên giường bệnh, tôi thấy xót xa vô cùng. Gia đình tôi vẫn không tin nổi, căn bệnh quái ác ấy lại tìm đến con trai mình”, ông Lê Hồng Quân, bố Nhật rưng rưng nước mắt nói.

Để chữa trị cho con, gia đình ông Quân phải chạy vạy, vay mượn tiền khắp nơi. Ngay cả 4 sào rẫy là nguồn thu chính cho cuộc sống gia đình, ông cũng bán đi lo cho con.

“Không muốn con tiếp tục chịu đau đớn nên gia đình vay mượn khắp nơi để chữa trị. Còn căn nhà nơi che mưa, che nắng vợ chồng tôi dự định bán nốt để lo đợt chữa trị tới đây. Chúng tôi hy vọng các nhà hảo tâm, mạnh thường quân dang tay giúp đỡ cháu”, ông Quân nghẹn ngào.

Hai lần lỡ thi

Niềm vui của cậu học trò  2 lần lỡ hẹn kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 2

Khi mắc bệnh, Nhật vẫn rất lạc quan. Em nhờ bố mẹ gửi sách vở vào TP Hồ Chí Minh để ôn tập, chuẩn bị cho Kỳ thi THPT quốc gia. Tuy nhiên, gần đến ngày thi, bệnh của em trở nặng nên các bác sĩ đành giữ Nhật ở lại điều trị.

Kỳ thi THPT quốc gia 2019, Nhật đành bỏ lỡ để tiếp tục chống chọi căn bệnh quái ác.

Thương con, gia đình nam sinh làm đơn gửi Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, nơi Nhật theo học để được đặc cách tốt nghiệp. Tuy nhiên, gia đình nhận được câu trả lời từ Sở GD&ĐT Đắk Lắk không đủ điều kiện để xét đặc cách tốt nghiệp (do thời gian bị bệnh quá 10 ngày so với quy chế của Bộ GD&ĐT).

“Thấy con buồn, tôi khuyên con cố gắng, giữ gìn sức khỏe để dự thi vào năm sau. Khi đó, Nhật quyết tâm lắm. Mặc dù, mỗi đợt vào thuốc đau đớn vô cùng nhưng con chưa bao giờ than vãn hay oán trách. Khi đỡ đau, con lại lấy sách vở ra ôn tập, quyết tâm thi đậu tốt nghiệp để vào một trường ĐH”, ông Quân tâm sự.

Để chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, Nhật cũng ôn tập, sẵn sàng tâm lý tham dự. Tuy nhiên, cách ngày thi 2 tuần, căn bệnh ung thư máu lại trở nặng khiến Nhật tiếp tục lỡ hẹn với kỳ thi thêm một lần nữa.

“Em cố gắng suốt 12 năm học chỉ hy vọng một ngày được tham dự kỳ thi và giành thành tích cao. Tuy nhiên, gần đến ngày thi căn bệnh lại trở nặng, ngăn bước em. Bố mẹ đã chăm sóc, lo cho em ăn học từng ấy năm. Em chỉ ước một lần mang tấm bằng tốt nghiệp về để cảm ơn bố mẹ. Nhưng một lần nữa em lại lỡ hẹn”, Nhật ném ánh mắt về phía xa tâm sự.

Thầy Nguyễn Thanh Tùng – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết: 3 năm liền, Nhật luôn là HS giỏi của trường. Tuy nhiên, chỉ cách thời gian thi tốt nghiệp vài tháng, em phát hiện ra căn bệnh ung thư máu nên không thể dự thi.

Để động viên tinh thần, các thầy cô cũng hỗ trợ một phần kinh phí để em cố gắng vượt qua, giữ sức khỏe tham dự kỳ thi. Tuy nhiên, căn bệnh ngày một trở nặng khiến Nhật không thể tham gia.

Theo thầy Tùng, tình trạng bệnh kéo dài, sự sống của Nhật rất mong manh. Việc được xét đặc cách tốt nghiệp là món quà, niềm vui để em thỏa ước nguyện, thêm động lực chiến đấu với bệnh tật.

Bác sĩ Nguyễn Viết Luân - Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết: Bệnh nhân Lê Hoàng Nhật nhập viện trong tình trạng thiếu máu mức độ nặng trên nền bệnh ung thư máu. Sau khi được truyền 4 - 5 đơn vị máu, hiện sức khỏe tạm ổn. Tuy nhiên, bệnh nhân phải được điều trị lâu dài và truyền máu liên tục. Muốn điều trị triệt để phải tiến hành hóa trị, ghép tủy cho bệnh nhân. Kinh phí để điều trị có thể lên đến hàng tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ