Những thầy cô lặng thầm "gieo chữ"

Vượt lên những thiếu thốn, các thầy các cô giáo trường Co Mạ 1, xã Co Mạ, Thuận Châu, Sơn La vẫn đang ngày đêm miệt mài mang ánh sáng tri thức đến với các em HS vùng cao.

Những thầy cô lặng thầm "gieo chữ"

Nằm ở vùng sâu, vùng xa của huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, trường tiểu học Co Mạ 1 là nơi dạy chữ cho hàng trăm học trò nghèo con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhiều năm qua, đây là ngôi trường đặc biệt khó khăn do thiếu thốn về cơ sở vật chất. Nhiều học sinh không có chỗ ở, phải trọ nhờ nhà dân, hoặc được bố mẹ dựng tạm lều lán ở ven đường cho tiện đến trường.

Một vài năm gần đây, với lòng yêu nghề, yêu những học trò nghèo, các thầy cô giáo nơi đây đã quyết tâm làm thay đổi môi trường học tập cho những học sinh vùng cao.

Theo VTV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phần lớn đàn ông cho rằng, họ không phản đối việc đưa tiền mình kiếm được cho vợ quản lý, chỉ cần đừng quản lý quá chặt chẽ là được. (Ảnh: ITN).

Có nên gửi hết tiền cho vợ?

GD&TĐ - “Sau khi kết hôn, tiền lương của chồng có nên giao cho vợ quản lý?” là chủ đề nóng, được tranh cãi không ngừng của nhiều gia đình...