Có bệnh nhân nào cười nổi với mấy cái khẩu trang này không nhỉ?
Tại sao giấy toilet lại có màu đen? Người ta có dùng thuốc nhuộm cho nó không?
Bàn chải đánh răng mà không có lông thì chải bằng niềm tin à?
Thang máy kiểu gì thế này? Nó có nguy hiểm không?
Nhìn thấy con chuột này là hết muốn ăn bánh luôn rồi.
Người ta không thể cầm lon nước một cách bình thường được sao?
Sao cái ghế nó lại dính bẩn có một góc thế này? Mà sao người ta vẫn để yên nó như thế không đem ra giặt cho sạch đi?
Ai chơi trò này kì vậy? Có cần thiết như vậy không?
Chắc người ta sẽ không dám hôn hít gì ai trong một thời gian dài sau khi nhìn thấy hình ảnh này mất.
Sao tại thế? Sao tại thế? Sao tại thế?
Thôi tốt nhất là bỏ qua đi.
Thôi thôi kéo xuống hình khác gấp.
Thiên nhiên chơi gì kì thế? Người ta đã móp sẵn hai đầu rồi còn chưa đủ sao?
Nhìn cái đĩa chỉ muốn đập một phát cho nó bể tan luôn ấy.
Sao người ta lại có thể xé bọc bánh lộn ngược được nhỉ? Ít nhất người ta cũng phải nhìn trước rồi mới xé sau chứ. Những cái gì lộn ngược nhìn thật là khó chịu.
Ủa cái hột đâu rồi? Có phải nó đã tan thành thịt bơ luôn rồi không? Ăn vào có sao không?
Tại sao căn phòng không hề vuông vức tí nào? Tại sao bồn cầu lại bị lệch qua một bên? Tại sao gạch men lại khác nhau và sắp xếp lộn xộn thế này?
Chỉ nghĩ đến cảnh phải uống nước trong cái li này…
Vì sao con người này không có bàn tay hay bàn chân, thậm chí không có cả cổ, mà lại có mông?
Xác định bỏ nguyên cái hot dog luôn rồi nhé.
Nhìn cái bàn này người ta chỉ muốn dang thật rộng hai cánh tay để lùa tất cả chúng nó vào trong bàn cùng một lúc thôi.
Đáng sợ quá!
Đúng là ác mộng!
Chắc nhà sản xuất chỉ xem đây là trò đùa nhỉ.
Mấy cái cây xúc xích này là để cho người ăn chứ có phải cho lợn ăn đâu mà đóng gói ẩu tả thế này? Ai đóng gói bịch này nên đuổi việc gấp.
Hai miếng socola bị gắn ngược rồi kìa có ai thấy không?
Thật khó chịu!
Thật sự người ta hết cách trang điểm rồi hay sao thế? Khuôn mặt chứ có phải cuốn sổ nháp đâu mà muốn vẽ gì thì vẽ thế này.