Người phụ nữ Ấn Độ bị cắt hai quả thận khi đi kiểm tra tử cung

GD&TĐ - Sunita Devi - một người phụ nữ 38 tuổi tại Ấn Độ đã bị cắt mất hai quả thận khi tới phòng khám tư nhân để kiểm tra tử cung.

Sunita Devi (phải) hiện phải lọc máu liên tục.
Sunita Devi (phải) hiện phải lọc máu liên tục.

Sunita Devi - người phụ nữ 38 tuổi tại Ấn Độ đã bị cắt mất hai quả thận khi tới phòng khám tư nhân để kiểm tra tử cung. Hiện, nữ bệnh nhân đang nỗ lực hồi phục sức khỏe, sau khi bị cắt bỏ trái phép cả hai quả thận.

Khoảng hai tháng trước, Sunita đã đi kiểm tra tình trạng nhiễm trùng tử cung tại một phòng khám địa phương ở làng Bariyarpur, quận Muzaffarpur. Khi tỉnh dậy sau khi điều trị, cô phát hiện cả hai quả thận của mình đã bị bác sĩ cắt bỏ một cách bất hợp pháp. Theo báo cáo, đây là phòng khám bất hợp pháp. Trong khi đó, bác sĩ không có bằng cấp y tế.

Hiện, nữ bệnh nhân được điều trị và chạy thận hai giờ một lần tại Bệnh viện Đại học Y khoa Sri Krishna ở Muzaffarpur. Cô Devi cho biết: “Tôi yêu cầu chính phủ bắt giữ bị cáo và giao thận của hắn cho tôi".

Theo Tiến sĩ Jha - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y khoa Sri Krishna, Muzaffarpur cho biết, nữ bệnh nhân sẽ mất mạng nếu không được lọc máu cách hai giờ một lần.

Ông cho biết: “Các bác sĩ đã giới thiệu Sunita đến Viện Khoa học Y tế Indira Gandhi, Patna để điều trị. Cô đã được gửi trở lại bệnh viện chúng tôi sau khi điều trị ở đó. Vì không có thận, nên nếu không chạy thận nhân tạo dù chỉ một ngày, thì cô ấy có thể chết".

Theo New in India

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giá xăng tại Virginia, Mỹ, ngày 16/5/2026.

Nỗi ám ảnh kỳ lạ của nước Mỹ

GD&TĐ - Giá nhiên liệu ở Mỹ giống như một bảng điểm kinh tế được hiển thị liên tục, nơi giá xăng có thể lấn át cả chính trị, theo RT.

Sự khác biệt trong cách hiểu ngôn ngữ giữa người lớn và trẻ nhỏ có thể dẫn đến những hiểu lầm trong giao tiếp hằng ngày. Ảnh: ITN.

Những lời nói tưởng chừng vô hại của người lớn khiến trẻ tổn thương

GD&TĐ - Những lời nói tưởng chừng vô hại như “mời cho có”, “hứa cho vui” đã trở thành một phần quen thuộc trong giao tiếp của người lớn. Tuy nhiên, với trẻ nhỏ tiếp nhận ngôn ngữ theo nghĩa trực tiếp, các phát ngôn này không đơn thuần là phép lịch sự, mà có thể dẫn đến hiểu lầm và tổn thương tâm lý.