Người đàn ông mất tích bí ẩn khi bơi trong hồ có nhiều cá sấu

Cảnh sát bang Queensland (Australia) đang tiến hành điều tra vụ mất tích bí ẩn của một người đàn ông tại khu vực hồ có nhiều cá sấu.

Ảnh minh họa. Nguồn: Getty
Ảnh minh họa. Nguồn: Getty
Người đàn ông mất tích có tên là Stanley Charlie, đã mất tích ở sông Endeavour, nơi có khá nhiều loài bò sát ăn thịt người.

Cảnh sát cho biết, nhiều khả năng Charlie đã bị cá sấu ăn thịt bởi người đàn ông 65 tuổi này đã mất tích tới 10 ngày.

Một số nhân chứng cho hay, lần cuối cùng họ nhìn thấy ông Charlie là vào ngày 20/5 trên một chiếc du thuyền. Ông Charlie còn nhảy xuống hồ để bơi.

Theo vietnamplus.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ireland, Luxembourg và Síp là các nước có nền giáo dục đại học phát triển mạnh.

Giáo dục nước nào tốt nhất châu Âu?

GD&TĐ - Nếu năm 2014, chỉ 26% công dân EU trong độ tuổi 25 - 74 hoàn thành chương trình giáo dục đại học, thì đến năm 2024, con số này đã tăng lên 33,5%.