Nghi vợ có bồ, chồng lạnh lùng "xuống tay" rồi tự vẫn

Khám nghiệm hiện trường vụ chồng sát hại vợ rồi tự vẫn, cơ quan CSĐT phát hiện, con gái mới 2 tuổi của vợ chồng ông Lê - bà Thủy nằm cạnh ông Lê.

Nghi vợ có bồ, chồng lạnh lùng "xuống tay" rồi tự vẫn

Chồng chết, vợ nguy kịch

Sáng 13/12, đường dây nóng báo chúng tôi nhận được hàng loạt tin tức nhắn của bạn đọc báo tin tại một căn nhà không số nằm trong hẻm 35 (đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8, TPHCM) xảy ra một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng làm 1 người chết, 1 người nguy kịch. Người chết là ông Nguyễn Văn Lê (SN 1967), người nguy kịch là bà Lê Thị Thu Thủy (SN 1974, vợ ông Lê).

Nghi vợ có bồ, chồng lạnh lùng

Căn nhà không số -nơi xảy ra vụ việc.

Ngay khi nhận tin tức báo, PV nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ghi nhận thông tin. Trao đổi với PV, anh Nguyễn Thế Bảo (hàng xóm) cho biết: 

“Khoảng 5 giờ 45 sáng 12/12, hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết phát ra từ căn nhà của vợ chồng ông Lê. Nghi có chuyện chẳng lành, hàng xóm liền sang và phát hiện bà Thủy từ trong nhà lao ra, sau đó ngã gục. Bà Thủy được đưa đến bệnh viện quận 8 cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà Thủy được chuyển lên bệnh viện Nhân dân 115”.

Trong khi đó, ông Phạm Anh Tuấn (ngụ đường Cao Lỗ, người có mặt tại hiện trường đầu tiên) cho hay: “Thời điểm bà Thủy lao ra ngoài thì trong nhà có người chốt cửa lại. 

Sau khi đưa bà Thủy đi cấp cứu, một số người dân đã lao đến đập cửa nhưng không ai mở. Nghi người trong nhà là hung thủ gây ra thương tích của bà Thủy, mọi người vội báo tin cho Công an phường 4, cơ quan CSĐT Công an quận 8”.

Cũng theo lời ông Tuấn, sau khi tới hiện trường, Công an quận 8 đã quyết định phá cửa để vào bên trong. Khi lực lượng chức năng vào được bên trong thì phát hiện ông Lê nằm gục dưới nền nhà, đã tử vong.

“Đáng chú ý, Cơ quan CSĐT còn phát hiện một bé gái 2 tuổi. Danh tính bé gái nhanh chóng được xác định là Nguyễn Thị Thu Anh, con gái của vợ chồng ông Lê. Hiện Cơ quan CSĐT đã giao cháu bé cho chính quyền địa phương quản lý, chờ người thân của cháu đến”, ông Tuấn nói.

Án mạng do mâu thuẫn gia đình

“Lúc đầu chúng tôi nghi vợ chồng ông Lê – bà Thủy gặp phải cướp. Tuy nhiên, sau đó chúng tôi nghi rất có thể do mâu thuẫn gia đình, ông Lê sát hại vợ rồi tự sát”, chị Bùi Thị An (hàng xóm của vợ chồng ông Lê – bà Thủy) chia sẻ.

Thông tin với PV, một cán bộ điều tra cơ quan CSĐT Công an quận 8 cho hay: “Sau khi phát hiện ông Lê tử vong, cơ quan CSĐT đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y và lấy lời khai từ các nhân chứng”.

“Tại hiện trường, cơ quan CSĐT xác định có dấu vết vật lộn. Tại đây, cơ quan CSĐT cũng thu giữ được hung khí là con dao dính máu, dấu vết trên cán dao trùng khớp với bàn tay của ông Lê. 

Kết quả khám nghiệm pháp y cũng xác định, ông Lê tử vong do bị cắt nhiều nhát ở cổ. Nghi vấn do ông Lê tự gây ra. Trong khi đó, bà Thủy bị đâm nhiều nhát ở vùng bụng và đầu”, vị cán bộ điều tra cho biết.

Theo thông tin từ vị cán bộ điều tra này, bước đầu cơ quan CSĐT xác định, do mâu thuẫn gia đình, ông Lê cầm dao ra tay đâm bà Thủy rồi dùng chính con dao đâm bà Thủy cắt cổ tự sát. “Hiện cơ quan CSĐT đang đợi bà Thủy tỉnh lại để lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ việc”, vị cán bộ điều tra thông tin.

Thông tin từ bệnh viện 115 cho biết bà Thủy nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, trên người có nhiều vết thương. Sau khi tiếp nhận, các y, bác sỹ của bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật. 

Sau ca mổ, bà Thủy được chuyển ra phòng hồi sức đặc biệt để theo dõi. Hiện các bác sỹ của bệnh viện vẫn đang theo dõi liên tục tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Khi nào bệnh nhân tỉnh lại, có thể nói chuyện được thì cơ quan CSĐT mới có thể làm việc được.

* Tên nạn nhân và người thân đã được thay đổi.

Vợ chồng nạn nhân thường xuyên cãi nhau

Trao đổi với PV, một số người hàng xóm của vợ chồng ông Lê - bà Thủy phản ánh: “Vợ chồng ông Lê – bà Thủy chuyển về đây sinh sống đã lâu. 

Bé gái 2 tuổi chính là kết quả của cuộc hôn nhân này. Khi mới về đây, ông Lê – bà Thủy sống với nhau khá hạnh phúc, cả hai vợ chồng đều chăm chỉ làm ăn. 

Tuy nhiên, thời gian gần đây, vợ chồng ông Lê – bà Thủy thường xuyên xảy ra mâu thuẫn rồi dẫn đến cự cãi. Nguyên nhân là do ông Lê nghi ngờ bà Thủy có tình ý với người khác và đòi ly hôn. Đặc biệt, trước thời điểm xảy ra vụ án, ông Lê đi ra ngoài nhậu rồi về nhà chửi bới vợ con. Đến sáng thì xảy ra thảm án đau lòng…”.

Theo nguoiduatin.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các học viên dù đã cao tuổi nhưng rất nỗ lực đến lớp đều đặn.

Sáng đèn lớp học bên sông

GD&TĐ - Những con người đã qua nửa đời người vẫn ngày ngày kiên trì học chữ, vượt sông, vượt núi để mong thoát khỏi bóng tối mù chữ đeo đẳng cả đời.