Nam sinh lớp 6 trả lại của rơi gần 1 cây vàng

GD&TĐ - Vừa qua, một em học sinh đã đến công an phường Mông Dương (TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) báo về việc nhặt được gần 1 cây vàng trên đường đi học về.

Em Đinh Tiến Dũng trao trả lại số vàng cho chị Linh, ảnh: QTV
Em Đinh Tiến Dũng trao trả lại số vàng cho chị Linh, ảnh: QTV

Cụ thể vào sáng ngày 31/10, khi em Đinh Tiến Dũng (sinh năm 2007, HKTT: tại tổ 3, khu 7, phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) đang trên đường về nhà thì nhìn thấy 1 túi gấm màu đỏ (bên trong có 3 nhẫn, 1 dây chuyền và 1 hoa tai bằng vàng ước tính tổng giá trị trên 30 triệu đồng) rơi trên vỉa hè ngay trước cửa quán cafe Foryou (thuộc tổ 4, khu 14 phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Ngay lập tức, em Dũng đã đến công an phường Mông Dương để nhờ giúp tìm người bị rơi để trao trả lại số vàng trên.

Để nhanh chóng tìm ra người đánh rơi tài sản, Công an phường Mông Dương đã tiến hành thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của phường Mông Dương, đồng thời thông báo đến các khu phố trên địa bàn.

Đến 17h cùng ngày (31/10), lực lượng chức năng đã xác minh và tiến hành trao trả số vàng trên cho chị Đào Thị Linh, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại xã Đoàn lập (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) hiện đang tạm trú tại tổ 4 khu 12, phường Mông Dương.

Được biết, em Đinh Tiến Dũng hiện đang là học sinh lớp 6A4, trường THCS Mông Dương (TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Biểu diễn trống hội Thăng Long trong ngày khai mạc Lễ hội chùa Hương.

Tưng bừng khai hội chùa Hương năm 2026

GD&TĐ - Sáng 22/2 (mùng 6 tháng Giêng), Lễ hội chùa Hương xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Lễ hội chùa Hương An toàn - Thân thiện - Chất lượng” khai hội.

Bí quyết thu hút của cải không hề xa vời hay huyền bí. (Ảnh: ITN)

Làm được những điều này, bạn không bao giờ lo thiếu tiền

GD&TĐ - Bạn đã bao giờ tưởng tượng, nếu tiền thực sự có chân, tự động chạy vào túi bạn, thì sẽ là một trải nghiệm thế nào? Nghe có vẻ như là 'phép màu trong câu chuyện cổ tích', nhưng thật ra bí quyết thu hút của cải không hề xa vời...