Nhật Bản nổi tiếng với những câu chuyện lạ nhất quả đất khiến nhiều người ngỡ ngàng đến mức nghi ngờ sự tồn tại của chính mình. Như chuyện tình đau thương sau đây giữa chàng otaku chân thành và nàng... búp bê bơm hơi xinh đẹp tên Asakusa.
Otaku là một cụm từ tiếng Nhật chỉ những người "phát cuồng" với truyện tranh, anime hoặc trò chơi điện tử... Đa số các otaku đến từ Nhật Bản và không hề ngại ngần thể hiện "tình thương mến thương" với một số sản phẩm ăn theo anime và truyện tranh trước mặt bàn dân thiên hạ.
Hãy cùng theo chân một buổi hẹn hò lãng mạn nhưng có cái kết vô cùng đắng lòng này của một chàng otaku với cô bạn gái độc đáo của mình nhé.

Đôi uyên ương cùng nhau đón tàu điện ngầm. (Ảnh: Twitter)

"Ngồi yên nè, có người đang chụp ảnh chúng mình đấy." (Ảnh: Twitter)

Hạnh phúc chính là luôn được bên nhau cười đùa vui vẻ. (Ảnh: Twitter)

"Anh mệt quá, cho anh ngả đầu lên vai em một xíu nhé." (Ảnh: Twitter)

"Tôi mà gặp lại cặp đôi này chắc tôi bỏ nghề" là câu nói đùa của anh chàng kéo xe này. (Ảnh: Twitter)

Cặp đôi chụp ảnh trước cổng Đền Sensoji. (Ảnh: Twitter)

Dù thời tiết không được đẹp nhưng chàng và nàng vẫn kiên quyết cùng nhau dạo bước dưới tán ô uyên ương. (Ảnh: Twitter)

"Đây là cặp đôi lạ lùng nhất tôi từng vẽ trong năm 2015" là lời bình luận của chàng họa sĩ. (Ảnh: Twitter)

"Cùng cải trang chụp ảnh nào!" (Ảnh: Twitter)

Nhưng mà hậu trường lại không được hoa mĩ. (Ảnh: Twitter)

"Mình cùng nhau ăn kem tình yêu em nhé!" (Ảnh: Twitter)
Yêu đương nồng thắm là vậy nhưng cuộc tình này diễn ra hết sức chóng vánh. Sau một ngày dạo bước bên nhau, chàng đã phải đau đớn khi nàng búp bê bị xì hơi. Quả là một mối tình thuộc hàng đau thương nhất trong lịch sử.

"Sao em nỡ lòng nào rời bỏ anh?!" (Ảnh: Twitter)
Chuyện tình buồn giữa người và búp bê xưa nay không hiếm. Trước đó cộng đồng mạng đã có dịp xôn xao trước thông tin một chàng trai Trung Quốc bị ung thư giai đoạn cuối kết hôn với nàng búp bê của mình. Lí do anh đưa ra là vì anh muốn được kết hôn một lần mà lại không muốn bỏ sau lưng một người vợ góa bụa đau khổ vì cái chết của anh.