“Mẹ ơi, có vàng rồi”!

GD&TĐ - Dòng tin nhắn ngắn gọn của cậu con trai Nguyễn Cảnh Hoàng đến khiến chị Trần Thị Việt Hà (mẹ Hoàng) như vỡ òa cảm xúc. Bởi giành được Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế, đó là niềm mong mỏi, đợi chờ suốt cả quãng thời gian dài không chỉ của riêng em Hoàng mà là của cả gia đình, thầy cô, bạn bè…

Nguyễn Cảnh Hoàng cùng các bạn đội tuyển Olympic Toán quốc tế 2017 (thứ 4 từ trái sang)
Nguyễn Cảnh Hoàng cùng các bạn đội tuyển Olympic Toán quốc tế 2017 (thứ 4 từ trái sang)

Cuộc thi Olympic Toán học quốc tế năm 2017 tại Brazil, em Nguyễn Cảnh Hoàng (nguyên học sinh lớp 12A1 trường THPT chuyên Phan Bội Châu) đã xuất sắc đạt 28 điểm, giành Huy chương Vàng. Đây cũng là Huy chương Vàng đầu tiên của tỉnh Nghệ An kể từ khi có học sinh tham dự cuộc thi này đến nay.

Suốt đêm không ngủ đợi tin

Hoàng và các bạn của mình (thứ nhất từ trái sang)
Hoàng và các bạn của mình (thứ nhất từ trái sang)
 

Tìm đến nhà em Nguyễn Cảnh Hoàng cũng là lúc chị Trần Thị Việt Hà , vừa mới đi làm về. Công tác ở ban phòng chống lụt bão (Chi cục Thủy lợi tỉnh Nghệ An) nên những ngày qua, đối phó với ảnh hưởng của cơn bão số 2, chị Hà thường xuyên phải đi trực suốt cả ngày lẫn đêm. Nhưng tin vui to lớn từ cậu con trai út khiến chị quên đi hết tất cả mọi vất vả những ngày qua.

“Suốt cả đêm qua tôi không ngủ được. Gọi điện cho con, thấy con nói được khoảng 28 điểm, nằm trong khung điểm có khả năng đạt HCV, nhưng chưa chắc chắn, chỉ mới là suy đoán thôi. Đến sáng hôm nay mới có kết quả chính thức.

Hồi hộp, thấp thỏm không yên, sáng nay trong lúc đi làm, thấy con nhắn tin về “Mẹ ơi có vàng rồi”! Lúc đó tôi như vỡ òa cảm xúc, chỉ thấy thật vui mừng, phấn khởi vô cùng đến trào nước mắt”!.

Còn anh Nguyễn Cảnh Cường (bố Hoàng) thì liên tục nhận được cuộc gọi chúc mừng của mọi người. Phải tắt chuông, để điện thoại ở chế độ yên lặng, cả ông bố và bà mẹ này mới có thời gian để trò chuyện với chúng tôi về cậu con trai vừa giành được Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế (IMO) tại Brazil.

Được biết, Nguyễn Cảnh Hoàng sớm bộc lộ niềm đam mê đặc biệt với môn Toán từ nhỏ. Khi bắt đầu đi học, em đã tỏ ra thích thú với các con số, tập đếm, tập cộng trừ, và tự tính nhẩm, học đến lớp 3 là đã học thuộc hết bảng cửu chương… Càng lớn, cậu bé càng say sưa với môn học này, vì thế, không cần bố mẹ định hướng, tự Nguyễn Cảnh Hoàng đã định hướng cho mình theo đuổi Toán và các môn khoa học tự nhiên.

“Những gia đình khác bố mẹ phải vất vả lo đi tìm chỗ học thêm, tìm thầy cô để dạy kèm cho con, nhưng vợ chồng tôi thì ngược lại. Cháu tự học là chính, và nếu gặp khó khăn ở đâu, cháu sẽ tự tìm đến thầy cô và tự quyết định xin thầy cô bồi dưỡng, dạy ôn thêm cho mình. Ngoài ra, Hoàng còn có quân sư đặc biệt chị gái lớn hơn 4 tuổi nên học bài không hiểu ở đâu là Hoàng lại hỏi chị”, anh Cường chia sẻ.

Anh Cường cũng tâm sự thêm: Bây giờ kiến thức bọn trẻ học khác mình ngày trước, bản thân mình cũng không thể dạy con học. Điều duy nhất mà bố mẹ làm được cho các con chính là dành thật nhiều tình cảm yêu thương, quan tâm, luôn tôn trọng ước mơ, sở thích của con. Làm gương cho con trong cuộc sống, tác phong làm việc, học tập nghiêm túc, trách nhiệm để các con noi theo.

Huy chương Vàng của cậu học trò có duyên về Nhì

Cả gia đình vui mừng trước tin “có vàng rồi” của Nguyễn Cảnh Hoàng
Cả gia đình vui mừng trước tin “có vàng rồi” của Nguyễn Cảnh Hoàng
 

Nói về các con, chị Trần Thị Việt Hà không giấu nổi niềm tự hào: Trên Hoàng là chị gái Nguyễn Thị Quỳnh Trang (hiện đang là SV Trường ĐH Y Hà Nội), cả 2 chị em đều có ý thức tự lập, tự học và yêu thương, bảo ban nhau từ nhỏ, không để bố mẹ phải lo lắng quá nhiều.

Có năm bão lớn, cả bố và mẹ đều làm ngành thủy lợi nên phải đi công tác ở huyện mấy ngày liên tục. Chị gái Hoàng lúc đó mới học lớp 5 nhận nhiệm vụ ở nhà với em. Sáng 5h dậy nấu cơm, rồi đưa đón em đi học. Mẹ gọi điện về nhà hỏi tình hình thế nào con, thì 2 chị em nói ổn cả, bố mẹ cứ yên tâm đi chống bão đi!

Hai chị em cũng thường nói chuyện, chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống. “Em trai giành được HCV khiến chị thấy rất mừng, vì đó là ước mơ, mục tiêu lớn nhất của Hoàng suốt 12 năm học. Chị chủ yếu là ủng hộ em thôi, còn lại là Hoàng cố gắng phấn đấu. Và bây giờ em đã đạt được thành quả xứng đáng”, Quỳnh Trang nói.

Chia sẻ thêm câu chuyện vui về những mùa thi của em trai, Quỳnh Trang tiết lộ: Suốt 12 năm học, lần nào đi thi môn Toán, Hoàng cũng ẵm được giải Nhì, từ các cuộc thi học sinh giỏi hay các cuộc giao lưu cấp thành phố, đến cấp tỉnh, và cấp quốc gia. Có năm, em đạt điểm thủ khoa của kỳ thi HSG toán TP Vinh, nhưng kết quả cũng là giải Nhì. Năm lớp 11, Hoàng giành giải Nhì HSG quốc gia môn Toán, còn năm lớp 12, em lại cách nửa điểm để giành giải Nhất.

Cuối cùng, cho đến kỳ thi Olympic Toán quốc tế, với sự nỗ hết sức mình cho sân chơi lớn nhất từ trước đến nay, em đã giành được Huy chương Vàng, như một sự hóa giải “lời nguyền” về vị trí luôn về nhì của mình.

Được biết, đây cũng là HCV Olympic Toán học quốc tế đầu tiên của trường THPT chuyên Phan Bội Châu nói riêng và của tỉnh Nghệ An nói chung.

Tuy dành phần lớn thời gian cho việc học, nhưng Hoàng không phải là cậu bé mọt sách, mà lại là người “hướng ngoại”. Tất cả mọi hoạt động phong trào của trường, lớp em đều tham gia rất nhiệt tình. Thích chơi bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá dù trận nào cũng được ở vị trí “dự bị”. Luôn có mặt ở đội văn nghệ dù hát không hay và chỉ đứng cho đẹp đội hình. Và bận rộn “tối mắt tối mũi” với lịch tập huấn đội tuyển Toán quốc tế ở Hà Nội nhưng cậu không bỏ sót vụ liên hoan chia tay cuối khóa nào của lớp… Chính vì thế, mà Nguyễn Cảnh Hoàng vẫn kịp ghi lại những dấu ấn đặc biệt, sinh động và đáng nhớ của tuổi học sinh bên các bạn, thầy cô…

Về những dự định trong tương lai, bố mẹ của Hoàng cho biết, Hoàng rất thích ngành sư phạm, và ước mơ được trở thành giáo viên Toán. Đặc biệt là sau này có thể bồi dưỡng, huấn luyện các em khóa sau tham dự các kỳ thi Toán quốc gia, quốc tế.

“Gia đình cũng hết sức ủng hộ con, vì nghề giáo là nghề rất cao quý. Bố mẹ cũng mong muốn con sau này làm ngành nghề nào đó có ích cho xã hội, đất nước”, bố mẹ Hoàng chia sẻ. Tuy nhiên, trước mắt, Hoàng muốn tiếp tục theo đuổi môn Toán theo hướng ứng dụng, vì thế, em đã đăng ký vào học Khoa học máy tính, lớp kỹ sư tài năng trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Thời gian tới, em sẽ cố gắng học tiếng Anh và tìm kiếm cơ hội học bổng tại trường Đại học quốc gia Singapore.

Còn hiện tại thì bố mẹ và chị gái của Hoàng đang chuẩn bị ra Hà Nội, đến sân bay Nội Bài để chờ đón cậu học trò vàng từ Brazil trở về, dự kiến vào sáng 25/7 tới đây.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ