Lời khai lạnh lùng của kẻ giết người từ tiếng nẹt pô xe

Giữa đêm khuya, Lê Xuân Dũng và Vinh chạy xe nẹt pô khiến ông L. và ông Trần D. bất ngờ tỉnh giấc. Tức giận, ông L. và ông Trần D. có lớn tiếng nói hai thanh niên này nên bị Dũng lao vào chém.

Lời khai lạnh lùng của kẻ giết người từ tiếng nẹt pô xe

hiều 28/11, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn đang phối hợp với Công an huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.

An ninh - Hình sự - Lời khai lạnh lùng của kẻ giết người từ tiếng nẹt pô xe

Đối tượng Lê Xuân Dũng tại cơ quan công an.

Theo đó, khuya 27/11, sau khi nhậu xong, anh Nguyễn Quang Vinh (SN 1999, ngụ huyện Xuyên Mộc) điều khiển xe máy chở theo Lê Xuân Dũng (SN 1997, cùng ngụ huyện Xuyên Mộc) đi về nhà.

Tuy nhiên, khi chạy xe ngang nhà anh Trương Văn D. (SN 1987, ngụ Xóm Rẫy, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc), Vinh bất ngờ nẹt pô. Do tiếng nẹt pô rất lớn nên ông Trương Văn L. (SN 1968, cha anh D.) và ông Trần D. (SN 1963, chú anh D.) đang nằm ngủ trước hiên nhà thức giấc.

Bực mình vì bị làm tỉnh giấc, ông L. và ông Trần D. đã lớn tiếng chửi mắng Vinh và Lê Xuân Dũng.

Bị mắng, Dũng lấy con dao dài 17cm có sẵn trong người chạy đến đâm nhiều nhát vào người ông L. và ông Trần D..

Sau khi gây án, Dũng leo lên xe, bỏ trốn khỏi hiện trường. Về phần 2 nạn nhân, ông Trần D. tử vong do vết thương quá nặng, còn ông L. đang điều trị tại bệnh viện.

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, ông L. và ông Trần D. cũng chỉ lớn tiếng quát mắng Dũng và Vinh mấy câu, không có gì quá đáng. Tuy nhiên, Dũng có sẵn dao trong người nên đã bất ngờ chạy vào đâm 2 nạn nhân. Mặc dù, mọi người gần đó có đến ứng cứu nhưng lúc này, Lê Xuân Dũng đã chạy thoát khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng. Qua truy xét, công an nhanh chóng tìm ra nơi Lê Xuân Dũng đang lẩn trốn. Dũng đã bị công an bắt giữ vào rạng sáng hôm nay (28/11).

Bước đầu, Dũng khai không có mâu thuẫn từ trước với ông L. hay ông Trần D. mà mâu thuẫn chỉ bộc phát khi bị mắng chửi. Do đã say xỉn nên Dũng tức giận khi bị 2 người lớn nhắc nhở.

Theo Nguoiduatin.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ