Loạt ảnh khi bạn không có hoa tay nhưng vẫn bị bố mẹ bắt gói bánh chưng

Sau khi xem những “siêu phẩm”  bánh chưng, bánh tét này, bạn sẽ càng thấm thía hơn câu “Có những điều thuộc về năng khiếu, không phải cứ cố là được”.

Loạt ảnh khi bạn không có hoa tay nhưng vẫn bị bố mẹ bắt gói bánh chưng

Với phong tục Tết Việt, sẽ thiếu vị nếu như trong nhà không có nồi bánh trưng. Hình ảnh cả gia đình cùng quây quần gói và nấu bánh chưng trong những ngày cuối năm, từ lâu đã thành kí ức đẹp đẽ của mọi thế hệ người Việt giữa thời khắc Tết đến xuân về.Tuy nhiên, giữa lối sống tiện lợi ngày nay, đa phần người ta chọn mua bánh có sẵn nên không còn nhiều người biết cách để gói một chiếc bánh chưng hoàn chỉnh, chứ chưa nhắc đến chuyện đẹp.

Việc gói bánh chưng thực sự là thử thách đối với các bạn trẻ. Cùng xem khi các nam thanh nữ tú lần đầu thử tài gói bánh chưng sẽ cho ra những “siêu phẩm” có 1-0-2 “khó đỡ” đến mức nào nhé!

 Phải gọi là đùm bánh chứ không phải gói bánh.
Phải gọi là đùm bánh chứ không phải gói bánh.

 Bánh chưng “thiếu nhi”.
Bánh chưng “thiếu nhi”.

 Miễn bàn, đã gói có tâm hết sức có thể.
Miễn bàn, đã gói có tâm hết sức có thể.

 Để riêng ra nhé, khéo lại nhầm với cây chả.
Để riêng ra nhé, khéo lại nhầm với cây chả.

“Hoa hậu” bánh, cột dây cũng cần có nghệ thuật.

 Khi mẹ bảo: “Gói cho chặt vào!”.
Khi mẹ bảo: “Gói cho chặt vào!”.

 Cũng cố gắng nắn cho tròn, nhưng nó thế này thì biết làm sao?
Cũng cố gắng nắn cho tròn, nhưng nó thế này thì biết làm sao?

 Em đẹp nhất thì không ai dám đẹp nhì.
Em đẹp nhất thì không ai dám đẹp nhì.

 Chưa tính chuyện xấu đẹp, chỉ nhìn thôi là biết bánh sẽ vào nước không ăn được.
Chưa tính chuyện xấu đẹp, chỉ nhìn thôi là biết bánh sẽ bị nước vào và không ăn được.

 Mình thích thì mình tím thôi!
Mình thích thì mình tím thôi!

Theo Yan.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.