Khách sạn Cecil và những sự kiện rùng rợn

GD&TĐ - Năm 1927, khách sạn Cecil (ngày nay được biết đến với cái tên Stay on Main) khai trương với 700 phòng ban đầu được trang trí theo phong cách Art Deco, nhằm thu hút và giải trí cho các doanh nhân. Tọa lạc tại 640 phố Main Street ở Downtown Los Angeles, không lâu sau đó khách sạn đã trở thành nạn nhân của những khó khăn trong thời kỳ đầu của cuộc Đại suy thoái.  

Khách sạn Cecil và những sự kiện rùng rợn

Cái chết đáng ngờ của Elisa Lam

Nằm gần Skid Row gần đó, khu vực xung quanh khách sạn Cecil đã trở thành nơi cư trú của hơn 10.000 người vô gia cư sống trong bán kính 6,4 km (4 dặm). Tình trạng vô gia cư địa phương không phải là vấn đề duy nhất mà khách sạn sẽ phải đối mặt. Những câu chuyện về các vụ tự sát, giết người và những kẻ giết người hàng loạt kiểm tra trong đêm tất cả đã biến tòa nhà 19 tầng này thành một điểm ghi nhớ các dấu tích lịch sử đáng sợ hơn là hiếu khách. Trong lịch sử 90 năm của mình, khách sạn Cecil nổi tiếng là một trong những nơi đáng sợ nhất ở Mỹ, với những lý do rất hợp lý.

Một trong những vụ việc rùng rợn xảy ra ở khách sạn này là cái chết của một cô gái 21 tuổi tên là Elisa Lam. Năm 2013, người ta tìm thấy thi thể của nữ sinh viên đại học này không một mảnh vải trong một bể nước trên tầng thượng của khách sạn Cecil. Quần áo của cô đã được tìm thấy gần đó. Sự kiện khủng khiếp này được phát hiện sau khi khách phàn nàn về áp lực nước thấp. Nhân viên điều tra đã liệt kê cái chết của Lam như một sự chết đuối ngẫu nhiên, nhưng những sự kiện xung quanh những giờ phút cuối cùng của cô gái tội nghiệp bí ẩn đến mức khiến nhiều người suy đoán rằng đã có những điều gì đó khủng khiếp hơn đã diễn ra ở nơi này.

Lam đi một mình từ Vancouver đến Los Angeles và mất tích không lâu sau khi cô làm thủ tục nhận phòng khách sạn. Cảnh quay camera của Lam trong thang máy của khách sạn cảnh sát công bố cho thấy hành vi của cô bất bình thường một cách đáng lo ngại. Cô dường như đang rất hoảng sợ khi nhấn nút nhiều tầng cùng một lúc, sau đó ngả đầu ra khỏi cửa, như đang tìm kiếm thứ gì đó không rõ. Sau đó, cô nép vào một góc của thang máy. Thậm chí tại một thời điểm dường như đang nói chuyện với ai đó trong khung hình của camera. Khi cánh cửa thang máy không đóng lại được, cô ra khỏi thang máy và không bao giờ xuất hiện trở lại. Nhiều chuyên gia phân tích đưa ra nhiều giả thuyết cho cái chết của Lam, từ việc cô bị truy đuổi bởi một kẻ giết người hung bạo, cho đến khả năng cô phải chịu đựng một chứng bệnh điên loạn kỳ quặc.

Cái chết của “Hoa thược dược đen”

Năm 1947, một người mẹ và đứa con nhỏ của cô đã đi ngang qua thi thể lõa lồ của nữ diễn viên 22 tuổi Elizabeth Short trong khu phố Leimert Park ở Los Angeles. Thi thể của nạn nhân bị cắt xén tàn bạo đến mức lúc đầu, các nhân chứng nhầm lẫn với một hình nộm. Cô bị cắt đứt hoàn toàn từ thắt lưng, và khuôn mặt cô bị rạch sâu từ miệng đến tai, tạo ra một hiệu ứng gọi là nụ cười Glasgow. Thi thể đã được rửa sạch hoàn toàn, hút hết máu và “xếp đặt” một cách tỉ mỉ, với hai bàn tay trên đầu và hai chân dang rộng ra. Bất chấp sự cắt xén tàn bạo này, không có một vết máu nào tại hiện trường và kẻ giết người chưa bao giờ bị bắt.

Người ta tin rằng, Elizabeth đã được nhìn thấy tại khách sạn Cecil không lâu trước khi cô bị sát hại. Nữ diễn viên này muốn có một đợt nghỉ dài ở Hollywood và thường xuất hiện ở những quán bar đông vui, nơi cô gặp gỡ với những nhà sản xuất có thể mang đến cho cô một vai chính trong một bộ phim nào đó. Đáng thương thay, cô đã kết thúc cuộc đời và trở nên nổi tiếng vì những lý do vô cùng đau đớn và kinh hoàng.

(Còn tiếp)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ