Nữ nhà giáo vùng khó: 'Người hùng' phát triển kinh tế địa phương

GD&TĐ - Thông qua tài khoản cá nhân trên các trang mạng xã hội, nhiều giáo viên nữ dạy học ở những địa bàn vùng khó đã kết nối nguồn lực để làm đường, khoan giếng, xây nhà vệ sinh... cho người dân, quảng bá du lịch địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu nhập cho cộng đồng.

Cô giáo Trà Thị Thu cùng tham gia nhóm khám phá đỉnh núi Ngọc Linh. Ảnh: NVCC
Cô giáo Trà Thị Thu cùng tham gia nhóm khám phá đỉnh núi Ngọc Linh. Ảnh: NVCC

Giúp dân mở đường, xây cầu

Người dân làng Tu Nương vẫn gọi vui với nhau con đường từ cầu treo vào đến làng là “đường cô Thu”. Mùa Hè năm 2023, đoạn đường này được làm từ nguồn kinh phí do cô Trà Thị Thu - giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Chu Văn An (xã Trà Tập, TP Đà Nẵng) vận động.

Con đường bê tông kiên cố đã thay thế đường đất lầy lội, trơn trượt, mùa Hè, mặt đường đầy sống trâu. Chỉ dài hơn 1km nhưng đoạn đường đất vào làng nhiều dốc cao, dù tay lái lụa cỡ nào cũng không thể đi xe máy mà chỉ có thể để xe lại phía bên kia cầu rồi đi bộ vào.

Từng dạy học ở điểm trường Tu Nương - nơi không điện, đường đi lại khó khăn, cô Trà Thị Thu kết nối với nhà hảo tâm để xin kinh phí làm đường vào tận làng Tu Nương. “Thầy cô giáo đứng điểm tại Tu Nương phải gửi xe lại nhà dân rồi đi bộ một quãng đường khá xa để vào trường.

Trời nắng không sao chứ trời mưa, đường đất đỏ lầy lội, đi bộ với đoạn đường hơn 1km, vừa cõng gạo, đồ ăn đủ cho cả tuần rất vất vả. Đường được đổ bê tông sẽ làm vơi bớt nhọc nhằn trên hành trình đến lớp của thầy cô giáo cắm bản và con em trong làng khi về điểm trường chính học tập”, cô Thu chia sẻ.

Được nhà hảo tâm hỗ trợ 1 tấn xi măng cùng chi phí vận chuyển, xăng xe, ăn uống cho bà con, cô Thu cùng thầy giáo Trần Văn Bửu - người làng Tu Nương đã vận động bà con tham gia đóng góp thêm ngày công.

Với sự vận động của thầy Bửu, 51 hộ dân làng Tu Nương đều đóng góp từ công làm đường đến ra sông lấy cát để thi công. Có đường thì rau rừng, măng rừng, chuối của bà con sẽ không phải gùi bộ mà được chở đi bằng xe máy. Con em về điểm trường chính đi học thuận tiện hơn.

nu-nha-giao-vung-kho-1.jpg
Cô giáo Nguyễn Thị Trang.

Gần như mỗi mùa Hè, cô Trà Thị Thu đều vận động nguồn lực để làm một công trình an sinh cho người dân vùng núi cao Ngọc Linh. Gần 2 tháng hè năm 2022, cô Trà Thị Thu và Nguyễn Việt Thảo - giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Chu Văn An chia nhau sang xã Trà Linh để động viên các hộ dân làng Long Tro và Long Riêu cùng tham gia đóng góp ngày công vận chuyển vật liệu, hỗ trợ đội thợ thi công cầu.

Từ sự kết nối của cô giáo Trà Thị Thu, Câu lạc bộ thiện nguyện Bắc Trung Nam và Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.PARM Trà Vinh đã hỗ trợ 350 triệu đồng để đầu tư xây cầu treo dân sinh kiên cố, thay thế cho những chiếc cầu tạm được ghép từ vài thanh gỗ rồi gá vào chạc cây để làm “trụ cầu”. Thậm chí có đoạn, mặt cầu chỉ trơ các đoạn thép chằng, không còn cả gỗ lót.

Âm thầm đóng góp công sức, tâm huyết, nhiều giáo viên nữ đang góp phần làm thay đổi những vùng đất họ từng gắn bó. Cô Trà Thị Thu, Nguyễn Việt Thảo chia sẻ rằng, dù các điểm trường dạy học còn thiếu thốn, nhưng tiếp xúc với học sinh và bà con dân bản, tình yêu và sự gắn bó với nơi mình dạy học được bồi đắp mỗi ngày. Trăn trở với những trang giáo án, họ đồng thời tìm cách hỗ trợ bà con thoát nghèo, góp phần thay đổi diện mạo một vùng đất.

nu-nha-giao-vung-kho-5.jpg
Đường vào điểm trường làng Tốt của cô giáo Nguyễn Thị Trang. Ảnh: NVCC

Đại sứ du lịch lặng thầm

Tắk Pổ (xã Trà Tập, TP Đà Nẵng) - ngôi làng quanh năm sương lạnh trên đỉnh núi Ngọc Linh đang có nhiều đổi thay từ những kết nối các nguồn vận động, hỗ trợ sau bộ ảnh của cô giáo Trà Thị Thu về khai giảng giản dị nhưng đầy ấm cúng năm 2019.

Tắk Pổ bây giờ có điện mặt trời, xe máy đi vào tận điểm trường. Một ngôi trường mới, kiên cố, hiện đại từ nguồn xã hội hóa được đưa vào sử dụng. Triền đồi thơ mộng phía trước trường trở thành điểm cắm trại vào của khách du lịch mê phượt từ thành phố lên săn mây vào mỗi cuối tuần. Mấy chục cây anh đào được một nhà hảo tâm gửi tới tặng điểm trường, hứa hẹn trở thành điểm du lịch hấp dẫn trong nay mai.

Trước kỳ nghỉ hè của năm học 2024 - 2025, cô giáo Trà Thị Thu đã tham gia với một nhóm bạn khoảng 11 người chinh phục đỉnh Ngọc Linh để chuẩn bị mọi điều kiện cho sự ra đời của tour du lịch trải nghiệm Huyền thoại sâm Ngọc Linh.

Cô Thu chia sẻ: “Mười năm dạy học ở núi rừng Ngọc Linh, nơi quanh năm mây phủ, tôi vẫn ước ao một lần được đặt chân lên đỉnh núi được xem là nóc nhà của miền Nam. Rồi ước mơ cũng có cơ hội trở thành hiện thực khi tôi nhận lời tham gia của một nhóm bạn ở những độ tuổi khác nhau, cùng sự hỗ trợ của 9 thành viên là người bản địa tham gia cõng đồ dùng, thực phẩm”.

nu-nha-giao-vung-kho-4.jpg
Người dân làng Tu Nương góp ngày công lao động, cùng tham gia làm đường từ nguồn kinh phí do cô giáo Trà Thị Thu kết nối được từ nhà hảo tâm. Ảnh: NVCC

Với cô Thu, 2.605 mét không chỉ là con số, mà là độ cao của hành trình vượt qua mỏi mệt, hoài nghi và cả những giới hạn tưởng chừng không thể. Đường đi nhỏ hẹp dốc dựng đứng nối nhau. Có nhiều đoạn phải cúi rạp người xuống mới lách qua đường đám cây cối um tùm. Càng đi sâu thì rừng càng rậm rạp, không khí ẩm lạnh, đường trơn trượt và đầy vắt.

“Đỉnh núi kia không chờ đợi ai, nhưng lại dang tay với những trái tim bền bỉ. Giữa biển mây, gió rừng và sự tĩnh lặng của đất trời, chúng tôi lặng người nhận ra: Đích đến thật sự không nằm ở độ cao, mà ở sự thức tỉnh bên trong - nơi ý chí được tôi luyện, niềm tin được thắp lên, và bản thân trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đỉnh Ngọc Linh hôm nay không chỉ là chiến thắng của đôi chân, mà là tiếng nói của trái tim: Chúng tôi đã đi, đã tin và đã đến”.

Những thước phim về hành trình chinh phục và khám phá đỉnh núi Ngọc Linh được cô giáo Trà Thị Thu đăng tải trên tài khoản cá nhân đã thu hút nhiều lượt xem, góp phần quảng bá cho một điểm đến mới đầy thú vị: Nóc nhà của núi rừng Ngọc Linh. “Tôi sẽ không bao giờ quên được những trải nghiệm tuyệt vời trên hành trình chinh phục nóc nhà Ngọc Linh.

Những thân cây to phải 3 - 4 người ôm mới xuể, rêu phủ xanh mướt bám đầy gốc cây. Những bông hoa dại mọc ven đường với nhiều màu sắc rực rỡ. Và nấm. Rất nhiều loại nấm rừng với đủ màu sắc, mọc bám vào những gốc cây mục. Tất cả như thước phim đầy mê hoặc, sống động, hoang sơ và có chút gì đó bí ẩn bởi sự im lặng của rừng già”, cô Thu kể lại.

Trong hành trang lên đỉnh núi Ngọc Linh, cô Trà Thị Thu mang theo một cây hoa anh đào để trồng, như cách để ghi dấu về điểm đến - một trải nghiệm đặc biệt.

nu-nha-giao-vung-kho-6.jpg
Tập thể giáo viên Trường Tiểu học & THCS Ba Lế tiếp nhận quà tặng của nhà tài trợ hỗ trợ cho việc dạy học trực tuyến trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát. Ảnh: NVCC

Những người kết nối đặc biệt

Mỗi cô giáo đứng điểm tại các điểm trường lẻ dưới tán rừng già Ngọc Linh đều là những người kết nối đặc biệt, để ít nhất mỗi em học sinh được đủ đầy khi đến trường, có áo ấm, sách mới, ủng đi mưa, những bữa cơm trưa có thịt.... từ sự hỗ trợ của các câu lạc bộ thiện nguyện, nhà hảo tâm.

Tháng 9/2021, thời điểm dịch Covid-19 đang vào giai đoạn căng thẳng, ngành Giáo dục chuyển sang dạy - học trực tuyến, chùm ảnh cô Nguyễn Thị Trang - giáo viên Trường Tiểu học & THCS Ba Lế (huyện Ba Tơ, nay là xã Ba Tô - Quảng Ngãi) ngã xe trên con đường vào làng Tốt để dạy học, giao bài cho học sinh nhận được nhiều sự quan tâm và chia sẻ, động viên.

Chia sẻ khó khăn của giáo viên vùng cao khi phải dạy học trực tuyến trong mùa dịch, một công ty vận chuyển quốc tế đã trao tặng đến 29 thầy cô của Trường Tiểu học & THCS Ba Lế mỗi người một chiếc điện thoại thông minh cùng tập vở, bút... cho 270 học sinh. Ngoài ra, đơn vị này đồng hành với Sở GD&ĐT Quảng Ngãi trong chương trình “Sóng và máy tính cho em”, trao tặng đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn 100 chiếc máy tính bảng.

Cô giáo Nguyễn Thị Trang còn kết nối các nhà hảo tâm để hỗ trợ đào 3 giếng khoan cho các điểm trường mẫu giáo. Từ sự kết nối này, các cô giáo ở điểm trường Hố Sâu (Trường Mầm non Ba Khâm), Mầm non Ba Điền… không còn cảnh phải đi xách từng xô nước để dùng. Kinh phí đào mỗi giếng khoan mất từ 22 - 30 triệu đồng tùy địa điểm nhưng là món quà quý đối với các điểm trường vùng cao.

Từ sự kết nối, vận động của cô Trà Thị Thu, 30 hộ dân của làng Tắk Pổ đều có nhà vệ sinh khép kín với kinh phí khoảng hơn 70 triệu đồng, hướng dẫn và giám sát việc xây dựng. Tiếp đó là vận động để hỗ trợ làm 43 nhà vệ sinh cho người dân làng Làng Răng Chuổi và Tu Nương, tặng 10 trụ đèn chiếu sáng cho làng Tu Nương...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ