Hà Tĩnh: 6 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú

GD&TĐ - Chủ tịch nước vừa có Quyết định số 455/QĐ – CTN phong tặng Danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” cho 917 cá nhân vì đã có thành tích trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Trong số này có 6 cán bộ, nhà giáo của Hà Tĩnh

Nhà giáo Nguyễn Thị Mỹ Bình – Phó hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh (thứ 4 từ trái qua).
Nhà giáo Nguyễn Thị Mỹ Bình – Phó hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh (thứ 4 từ trái qua).

Đây là những người đã có nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh này, với nhiều thành tích xuất sắc.

Danh sách các nhà giáo Hà Tĩnh được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú gồm: Nhà giáo Nguyễn Thị Mỹ Bình – Phó hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, Nhà giáo Phan Công Hùng - Tổ phó chuyên môn Trường THCS Phan Huy Chú, huyện Thạch Hà, Nhà giáo Trần Thị Khánh - Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, Nhà giáo Phạm Thị Phương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, Nhà giáo Nguyễn Thị Thanh Mai - Hiệu trưởng Trường THCS Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Nhà giáo Phạm Văn Thành - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú.

Thầy giáo Phan Công Hùng (thứ 5 bên trái qua) giáo viên trường THCS Phan Huy Chú, huyện Thạch Hà.
Thầy giáo Phan Công Hùng (thứ 5 bên trái qua) giáo viên trường THCS Phan Huy Chú, huyện Thạch Hà.

Để đạt được danh hiệu này, giáo viên được xét phong tặng phải có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề. Đồng thời là tấm gương sáng, là nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu, xuất sắc có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng; đi đầu trong việc đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá…

Ngoài ra, phải có nhiều lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc được tặng danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bệnh tan máu bẩm sinh để lại nhiều hệ lụy. Ảnh TL.

Đừng để những đứa trẻ sinh ra trong nỗi đau Thalassemia

GD&TĐ - “Cháu bé yếu lắm, mới hơn 3 tuổi mà đã phải truyền máu định kỳ. Nhìn con nằm trong bệnh viện, tôi chỉ ước giá như mình biết bệnh này từ sớm để không sinh ra con phải chịu khổ như vậy…” – giọng người mẹ đang cùng con điều trị bệnh ở Viện Huyết học Truyền máu trung ương nghẹn lại khi kể về con gái mắc bệnh tan máu bẩm sinh.