Cô hạnh phúc dạy trò biết yêu thương

GD&TĐ -Bén duyên với ngôi trường tiểu học xinh xắn nằm bên bờ sông Hồng sau bước ngoặt lớn trong cuộc đời, cô Nguyễn Thị Hương Nhung - giáo viên Mỹ thuật Trường Tiểu học Giang Biên (quận Long Biên, Hà Nội) luôn tâm niệm:

Cô Hương Nhung (ngoài cùng bên phải) bên học sinh đoạt giải thưởng Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng cấp thành phố năm 2020.
Cô Hương Nhung (ngoài cùng bên phải) bên học sinh đoạt giải thưởng Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng cấp thành phố năm 2020.

Hạnh phúc trong cuộc sống và trong công việc dạy học của cô có được là bởi được hòa mình trong mái trường hạnh phúc, giàu lòng yêu thương, nhân ái…

Bước ngoặt cuộc đời

Cô Hương Nhung từng là giáo viên công tác tại Khoa Công nghệ may và thiết kế thời trang, Trường Cao đẳng nghề số 17 - Bộ Quốc phòng.

Hơn 10 năm công tác tại trường, qua mỗi bài dạy, cô luôn cố gắng truyền cảm hứng, động lực đến với các thế hệ học trò nhằm giúp các em có được những định hướng rõ nghề nghiệp cho mình.

Miệt mài với công việc nhiều sáng tạo, cuộc sống của cô Hương Nhung trở nên xáo trộn kể từ khi cô sinh con thứ hai.

Như bao bà mẹ khác, cô đón con trai ra đời trong niềm hạnh phúc vô bờ, mừng vui khôn xiết của gia đình.

Nhưng “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, khi nuôi bé, cô nhận thấy con mình chậm hơn những em bé bình thường khác, bé hành động vô thức, khác lạ…

Nước mắt người mẹ trẻ đã âm thầm chảy ngược vào trong, cô luôn ám ảnh suy nghĩ: Tương lai của con sẽ ra sao nếu như con chỉ là một đứa trẻ tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ?

Cô mong muốn có phép nhiệm màu để con trai bé bỏng của mình trở nên bình thường, nhanh nhẹn, hoạt bát như những đứa trẻ cùng trang lứa.

Nhưng thời gian để chăm sóc và dạy dỗ con cứ hẹp dần theo năm tháng khi con trai ngày càng lớn mà cô vẫn phải đi làm cả ngày, đường sá xa xôi.

Mỗi khi về đến nhà, cô mong những bước chân nhỏ bé của con chạy ra cổng, líu lo chào mẹ và sà vào lòng mẹ để được nũng nịu, yêu thương… nhưng con chỉ nhìn mẹ và không hề có biểu cảm gì. Cô thương con và trăn trở, đau đáu những nghĩ suy…

Khi đến tuổi đi học, con may mắn được Ban giám hiệu Trường Tiểu học Giang Biên tiếp nhận vào học lớp Một theo diện “trái tuyến”, học “hòa nhập”.

Hiểu được hoàn cảnh, các cô giáo muốn tạo cho con cơ hội để được chơi, được học, hòa mình vào môi trường học tập như bao bạn nhỏ đồng lứa khác, chứ không bị kỳ thị hay e ngại ảnh hưởng đến hoạt động dạy, học của trường.

Ngày mới đến trường, con chậm chạp, nhút nhát, khả năng giao tiếp và tiếp thu rất hạn chế. Dù yên tâm gửi gắm con học tại ngôi trường thân thiện, nhưng cô Nhung luôn mong ước được làm người thầy của con ở mái trường nơi con đang học, sát cánh từng bước đi của con.

Cô đã mạnh dạn đề đạt nguyện vọng với Ban giám hiệu nhà trường và được tạo điều kiện tuyển hợp đồng dạy môn Mỹ thuật tại trường.

Cô quyết định xin thôi việc tại Trường Cao đẳng nghề số 17 – Bộ Quốc phòng để chuyên tâm công tác và có điều kiện dạy dỗ, chăm sóc con trai tại ngôi trường mới.

“Dạy và học tại Trường Tiểu học Giang Biên, điều mà mẹ con tôi thấy hạnh phúc chính là lòng nhân ái, tình yêu thương, sự sẻ chia của Ban giám hiệu và đồng nghiệp. Chính sự trao yêu thương ấy là “sức mạnh” để tôi muốn làm việc và cống hiến lâu dài tại nhà trường” - cô Nhung chia sẻ.

Em Đinh Đức Hùng - lớp 4A3 (con trai cô Hương Nhung) đoạt Huy chương Vàng Triển lãm nghệ thuật trực tuyến Quốc tế Nirantar Art Group (tại Ấn Độ) năm 2021.
Em Đinh Đức Hùng - lớp 4A3 (con trai cô Hương Nhung) đoạt Huy chương Vàng Triển lãm nghệ thuật trực tuyến Quốc tế Nirantar Art Group (tại Ấn Độ) năm 2021.

Niềm vui bên học trò, niềm hạnh phúc bên con

Ngoài thời gian đi dạy học, cô Hương Nhung còn tích cực tự học, bồi dưỡng. Cô tham gia thêm lớp học can thiệp, học hỏi kinh nghiệm từ các giáo viên chuyên biệt để có phương pháp dạy học phù hợp, giúp con phát triển, thay đổi bản thân thích ứng với môi trường học tập, khả năng tự phục vụ. Cô đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm - Khoa Giáo dục đặc biệt.

Khó khăn không nản, “trái ngọt” đã đến với cô sau một hành trình dài đồng hành cùng con bên sự giúp sức của nhà trường, cô giáo chủ nhiệm...

Đến nay con trai cô đã hoàn thành lớp 4 và có tiến bộ rõ rệt. Khả năng giao tiếp và nhận thức của con gần như các bạn cùng trang lứa.

Luôn chuẩn bị chu đáo bài giảng khi lên lớp, cô Nhung tràn đầy nhiệt huyết, truyền cảm hứng cho học sinh qua mỗi giờ học, nét vẽ. Các em đón nhận kiến thức của cô trong niềm hứng khởi, say sưa.

Những sản phẩm học tập của học sinh cô nhận được sau mỗi tiết học đã tạo cho cô niềm vui và sự sáng tạo, cống hiến.

Cô trao niềm vui trong học tập đến với các em. Và thứ cô nhận lại là niềm hạnh phúc đang lớn lên từng ngày ở trò, đó là sự cảm nhận và thẩm thấu cái đẹp, tư duy thẩm mỹ.

Niềm vui trong lao động, học tập của cô Hương Nhung cùng các em nhỏ được nhân lên khi trong hai năm học qua, hưởng ứng cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, học sinh của cô đã giành được những giải thưởng đáng khích lệ: 5 em đoạt giải Ba cấp Thành phố với tác phẩm “Sinh hoạt văn hóa cộng đồng Tây Nguyên” năm 2019;

Bốn em đoạt giải Khuyến khích cấp Thành phố với tác phẩm “Bộ sưu tập thời trang họa tiết, hoa văn dân tộc” năm 2020; Một học sinh đoạt Huy chương Vàng; Một học sinh đoạt Huy chương Bạc Triển lãm nghệ thuật trực tuyến Quốc tế Nirantar Art Group (tại Ấn Độ) năm 2021… Trong đó, Huy chương Vàng thuộc về con trai cô Hương Nhung - em Đinh Đức Hùng lớp 4A3.

Cô Nhung cho biết: “Dạy học sinh tiểu học về Mĩ thuật, cái đẹp, tôi đã tập trung vào việc đổi mới cách dạy và học. Mục tiêu của tôi là luôn chú trọng vào học sinh, giúp các con hiểu và nhận thức ra vấn đề cần truyền tải một cách hiệu quả, từ đó phát huy khả năng sáng tạo của mình.

Cô Hứa Thu Huyền - nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Giang Biên chia sẻ: Với lòng yêu thương của người mẹ, lòng yêu nghề, nhiệt tình tâm huyết của người thầy, cô Hương Nhung đã thổi vào tâm hồn học sinh tình yêu cái đẹp, chân, thiện, mỹ…

Cuộc hành trình cùng con đến với nghề dạy học sinh tiểu học của cô Nguyễn Thị Hương Nhung là những điều chúng tôi đã thấy và cảm nhận được từ cuộc sống luôn tiềm ẩn những điều kỳ diệu. Như một duyên lành, cô mang đến cho chúng tôi một cậu học trò nhưng ẩn sau đó là cả tấm lòng bao la, nghị lực vượt khó của một người mẹ…

Sau tất cả những hi sinh cho con, tận tâm cho nghề dạy học, cho học trò, cô Hương Nhung bộc bạch: Tất cả những gì tôi cố gắng thay đổi, nỗ lực cống hiến là để tìm được niềm vui, niềm hạnh phúc bình dị nhất cho con trai mình và những học trò nhỏ thân thương. Các con xứng đáng được hưởng một cuộc sống an yên và một nền giáo dục đổi mới, sáng tạo, một môi trường hạnh phúc xuất phát từ tình yêu thương của mỗi thầy cô giáo và những ai quan tâm đến sự nghiệp giáo dục nước nhà, đến sự phát triển của trẻ em.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ