HUFLIT khởi động cuộc thi Nét đẹp Sinh viên ngành Du lịch

GD&TĐ - Ngày 20/10, Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học TPHCM (HUFLIT) tổ chức họp báo giới thiệu cuộc thi “Nét đẹp sinh viên Du lịch – Tourism Pageants HUFLIT 2020”.

Ban tổ chức tặng hoa cho các thành viên Ban giám khảo cuộc thi.
Ban tổ chức tặng hoa cho các thành viên Ban giám khảo cuộc thi.

Phát biểu tại sự kiện, TS Nguyễn Anh Tuấn - Hiệu trưởng HUFLIT, mong muốn cuộc thi mang đến sân chơi bổ ích để sinh viên ngành Du lịch cả nước được thể hiện tài năng, thúc đẩy đam mê, tình yêu du lịch, đồng thời định hình nên bản sắc riêng của bản thân sinh viên.

TS Nguyễn Anh Tuấn (Hiệu trưởng HUFLIT) phát biểu tại sự kiện.

TS Nguyễn Anh Tuấn (Hiệu trưởng HUFLIT) phát biểu tại sự kiện.

“Hòa cùng chiến dịch khởi động du lịch “Hello HO Chi Minh City” do Sở Du lịch TPHCM phát động, cuộc thi “Nét đẹp sinh viên Du lịch 2020” mong muốn mang lại một sân chơi đầy ý nghĩa hun đúc tinh thần lạc quan cho SV ngành du lịch hiện tại và tương lai.

Qua cuộc thi, chúng tôi mong muốn tìm thấy những nét đẹp thật sự của SV ngành du lịch. Bên cạnh nét đẹp hình thể, SV còn cần có những đức tính như: lòng biết ơn, tính chính trực... SV đẹp không chỉ cho riêng mình mà còn cần lan tỏa sắc đẹp làm cho cuộc sống xung quanh mình tốt đẹp hơn” -  TS Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ.

Theo ThS Mã Xuân Vinh - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, Nét đẹp sinh viên Du lịch - Tourism Pageants HUFLIT 2020 là một cuộc thi nhằm tìm kiếm những gương mặt nam thanh, nữ tú có kiến thức, đam mê tìm hiểu về du lịch cho mọi đối tượng sinh viên trên phạm vi toàn quốc.

Quán quân của cuộc thi sẽ được trở thành hình ảnh đại diện cho Khoa Du lịch – Khách sạn, HUFLIT trong nhiệm kì 2 năm.

Cuộc thi nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 30/10/2020. Vòng chung kết của cuộc thi dự kiến diễn ra vào ngày 12/12/2020 tại HUFLIT. Giải nhất cuộc thi có tổng trị giá giải thưởng lên đến 30 triệu đồng, trong đó bao gồm 10 triệu đồng tiền mặt.

Bên cạnh các đại diện đến từ HUFLIT, thành viên Ban giám khảo cuộc thi còn có Á hậu H’Ăng Niê, Nhiếp ảnh gia Kiếng Cận, MC Tấn Tài...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con đường đến lớp gập ghềnh, phải qua nhiều đoạn suối nguy hiểm.

Gieo ước mơ nơi núi rừng Trường Sơn

GD&TĐ - Ở nơi tận cùng những con dốc của tỉnh Quảng Trị, nơi mây trắng ôm lấy đỉnh đầu và sương chiều phủ xuống lối đi, có những lớp học “nảy mầm” từ tình yêu thương và lòng kiên trì bền bỉ của những người thầy.

Thầy Pha trong giờ dạy học.

Những bước chân lặng lẽ của thầy giáo người Cor

GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trà Đốc, nơi sương giăng lối mỗi sớm mai và những con dốc dựng đứng quanh co ôm lấy bản làng, thầy Huỳnh Văn Pha - giáo viên Ngữ văn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn hàng ngày lặng lẽ bước đi bằng đôi chân khiếm khuyết đến với những đứa trẻ vùng cao.