Hơn 8 giờ đấu trí như trong phim với tay giang hồ đa tình

Điều tra ban đầu của công an cho biết, trong vụ khống chế người tình hơn 8 giờ, con tin ít nhiều có sự đồng thuận.

Cảnh sát bắt giữ đối tượng Tuấn
Cảnh sát bắt giữ đối tượng Tuấn

8 giờ khống chế người tình làm con tin

Chiều 8/8, thượng tá Nguyễn Quốc Hải - phó trưởng công an Q.12 (TP.HCM) cho biết, đang làm việc với Tuấn và chị C. để điều tra, xử lý về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Thượng tá Hải cung cấp, đối tượng Tuấn là kẻ nghiện ma túy đá. Tuấn có mối quan hệ tình cảm với và chị C. từ đầu năm 2014 đến nay.

Theo thông tin chính thức từ cơ quan công an, 7h sáng 8/8 khi nhận thông tin trình báo, công an đến hiện trường thì thấy Tuấn cố thủ tại phòng trọ, có chị C. bên trong.

Thượng tá Hải xác nhận, việc giải cứu kéo dài hơn 8 giờ là do chưa biết bên trong phòng trọ như thế nào, công an muốn đảm bảo an toàn tính mạng cho chị C. lẫn đối tượng.

Khi đến hiện trường, công an có tìm hiểu xác định, trước lúc xảy ra vụ việc Tuấn và chị C. có cho vay tiền, nợ nần gì đó và muốn mượn ông T. một khoản tiền.

Do đó giữa Tuấn, chị C. và ông T. xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Và việc khống chế con tin ở phòng trọ hơn 8h là có sự đồng thuận của chị C.

Ban đầu, Tuấn có yêu cầu ông T. phải đến xin lỗi vì khi cãi vã ông này có nói Tuấn là "con nghiện". Ngoài ra, Tuấn còn yêu cầu ông T. phải cho Tuấn và chị C. mượn tạm 20 triệu đồng để "2 người đi làm ăn xa", 2 tháng sau sẽ quay về.

Trong suốt hơn 8h trong phòng trọ, Tuấn có đưa ra nhiều yêu sách như: muốn có 1 taxi 7 chỗ, đưa ba lô quần áo của chị C đến... để 2 người đi xa.

Sau đó (trước thời điểm giải cứu khoảng 20 phút), ông T. đã nhét 20 triệu đồng qua khe cửa phòng trọ cho Tuấn và chị C.

Đến 14h51, xác định vụ việc kéo dài gây mất an ninh trật tự và không còn biện pháp nào hơn, công an Q.12 đã nhờ đến tổ CSCĐ của trung đoàn CSCĐ (PK 20), công an TP.HCM.

con tin; khống chế; giải cứu; hung thủ; đa tình

Tổ CSCĐ đã ném gần 20 trái pháo vào phòng trọ để uy hiếp, sau đó ập vào khống chế đối tượng Tuấn và đưa chị C. ra ngoài.

Theo thượng tá Hải, 2 người này hoàn toàn không thương tích gì.

Tại hiện trường, công an có thu giữ 1 số tang vật gồm: 1 ống đèn tuýp sắt có 1 đầu cột chặt con dao Thái Lan, 1 ống đèn tuýp đã bị bẻ làm đôi... và 20 triệu đồng mà ông T. đã chuyển.

Tay giang hồ... đa tình

Đối với người dân địa phương, Lê Văn Tuấn (SN 1983, quê An Giang, tạm trú P.Tân Thới Hiệp, Q.12, TP.HCM) chẳng còn xa lạ gì bởi thành tích ăn chơi và lắm vợ.

Người nhà Tuấn cho hay, cả gia đình từ An Giang dắt díu lên Sài Gòn kiếm sống từ 15 năm trước.

con tin; khống chế; giải cứu; hung thủ; đa tình
Chị C. được đưa ra khỏi căn phòng sau 8 tiếng

Cả gia đình đều làm thuê, làm mướn kiếm sống. Nhưng riêng Tuấn không nghề nghiệp gì, chỉ đam mê cờ bạc, đá gà. Gần đây, Tuấn dính vào "hàng đá".

Ông Lê Văn Đát (SN 1955, cha ruột Tuấn) cho biết, vì hoàn cảnh khó khăn nên vợ chồng ông không thể dạy Tuấn đàng hoàng.

Ba lần Tuấn đi cai nghiện thì cả gia đình ông khốn đốn. Nhưng khi về, bản tính của Tuấn đâu lại vào đó, tái nghiện và thậm chí là nghiện nặng hơn trước. Gia đình ông bất lực.

Ông Đát trần tình, nhiều lần khuyên nhủ thì Tuấn hằn học, chửi bới. Có ít nhất 2 lần Tuấn cầm dao dọa... cắt cổ ông Đát nhưng cả 2 lần ông đều thoát được.

Qua lời kể của ông Đát và những người trong gia đình, thì Tuấn là kẻ... đa tình. Cái mã đẹp trai, nói năng nhỏ nhẹ của Tuấn làm cho nhiều phụ nữ phải khổ sở và người thân khổ lây.

Chính vì gia đình khốn khó mà vợ chồng Đát không hề cưới hỏi vợ cho Tuấn. Trong lời kể của ông Đát thì Tuấn từng chung sống như vợ chồng với 5 người phụ nữ. Còn nhân tình của Tuấn thì người thân... không đến xuể.

Điều đáng nói, khi đang sống với người vợ này thì Tuấn vẫn dẫn về người vợ khác, đề nghị sống chung nhà. Kết quả của những cuộc tình rổ rá đó, Tuấn có 2 đứa con trai.

Đứa con lớn của người vợ hờ đầu tiên được gửi về quê ngoại. Người vợ này đã qua đời sau thời gian bệnh tật và sống kham khổ.

Chị P.T.C (SN 1977, quê Hậu Giang) - nạn nhân bị khống chế làm con tin hơn 8h, là người tình khá lạ lùng của Tuấn.

Cụ thể, chị C. hơn Tuấn 7 tuổi, đã có chồng là ông T.A.T (SN 1963, quê Thái Bình) và 3 con gái nhưng có quan hệ tình cảm với Tuấn từ trước tết đến giờ.

Chị C. có điều kiện, mà theo ông Đát nói là "đại gia" khi làm nghề cho vay tiền, môi giới bất động sản và có hơn chục phòng trọ cho thuê.

Dù không sống chung với Tuấn, nhưng C. thường xuyên tá túc qua đêm cùng với đối tượng này.

Đến giờ, ông Đát và nhiều người hàng xóm biết chuyện vẫn ngạc nhiên về mối quan hệ của Tuấn với chị C.

Cụ thể, chồng hiện tại của chị C. biết chị này có mối quan hệ tình cảm với Tuấn nhưng vẫn hay gặp Tuấn như bạn bè. Thậm chí, ông Đát còn khẳng định, người chồng này còn tác hợp mối quan hệ giữa vợ mình với Tuấn.

Ngạc nhiên hơn là thông tin công an Q.12 xác nhận, ông T. (chồng chị C.) không những nuôi 3 con chung của ông với và C. mà còn nuôi thêm 2 con riêng của Tuấn.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, làm rõ.

Theo vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ