Nam Định:

Hai nam sinh lớp 7 nhặt tiền đánh rơi trả lại người mất

GD&TĐ - Khi phát hiện số tiền rơi ở sân trường gồm nhiều tờ mệnh giá 500.000 đồng, các em đã không ngần ngại báo cho cô giáo chủ nhiệm để trả lại chủ nhân.

Hai nam sinh Nguyễn Duy Nhất và Nguyễn Tiến Dũng trả lại chủ nhân của số tiền 8,6 triệu đồng là chị Đinh Thị Dung sáng 10/2. Ảnh: NTCC.
Hai nam sinh Nguyễn Duy Nhất và Nguyễn Tiến Dũng trả lại chủ nhân của số tiền 8,6 triệu đồng là chị Đinh Thị Dung sáng 10/2. Ảnh: NTCC.

Xác nhận với Báo Giáo dục và Thời đại, thầy Nguyễn Hải Sơn - Hiệu trưởng Trường THCS Hải Xuân (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) cho hay, trong sáng 10/2, chị Đinh Thị Dung, trú tại xóm 7, xã Hải Xuân trong lúc đưa con đến trường do bất cẩn đã không may làm rơi số tiền 8.600.000 đồng.

Thời điểm đầu giờ sáng khi tới trường, hai em Nguyễn Duy Nhất và Nguyễn Tiến Dũng đều là học sinh lớp 7A3 đã vô tình phát hiện ở sân trường một sấp tiền gồm nhiều tờ mang mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng và 100.000 đồng đựng trong một phong bao lì xì đầu xuân màu đỏ.

Thay vì giữ lại để chia nhau tiêu xài, cả hai quyết định đưa số tiền nhặt được này cho cô giáo chủ nhiệm để trả lại cho người đánh mất. Hành động đẹp này của hai em học sinh đã nhận được sự khen ngợi của nhà trường, phụ huynh và cộng đồng xã hội, lan tỏa tinh thần người tốt - việc tốt.

tien-roi-2.jpg
Những tờ tiền mang mệnh giá từ 100.000 - 500.000 đồng được trả về cho người đánh rơi. Ảnh: NTCC.

Theo tìm hiểu, cả hai em đều xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố em Nhất làm thợ xây, bố em Dũng làm thợ cơ khí. Số tiền 8.600.000 đồng là một khoản tiền lớn đủ để mỗi gia đình trang trải cuộc sống trong hơn một tháng. Các em đã không vì lòng tham cá nhân mà quyết tâm trả lại của đánh rơi cho chủ nhân thực sự số tiền này thật đáng khen ngợi.

Cô Đoàn Thị Phương Thảo - giáo viên chủ nhiệm của lớp 7A3 chia sẻ, hai em Nhất và Dũng trước khi vào lớp cô chủ nhiệm đầu năm học cũng có đôi lần mắc lỗi, nhưng với trách nhiệm là giáo viên chủ nhiệm cô luôn dành thời gian để lắng nghe những tâm sự, chia sẻ của các em. Điều này giúp cô hiểu rõ hơn về mỗi em để có những cách tiếp cận phù hợp.

Cô Thảo rất tự hào về các em. Hành động của các em đã thể hiện rõ đạo đức, lương tâm và sự giáo dục của gia đình, nhà trường. Câu chuyện về hai em là một tấm gương sáng về đạo đức, lương tâm, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta "nhặt được của rơi trả người đánh mất".

"Hành động của các em không chỉ là một việc làm đẹp mà còn là bài học sâu sắc về đạo đức cho thế hệ trẻ. Việc giáo dục đạo đức cho học sinh cần được bắt đầu từ gia đình, nhà trường và cộng đồng. Hành động đẹp của hai em học sinh sẽ là tấm gương sáng để các bạn học sinh khác noi theo", thầy Nguyễn Hải Sơn nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ