Hà Nội: Cá chép vàng vừa "tiễn" đã chết nổi đầy mặt hồ

Hà Nội: Cá chép vàng vừa "tiễn" đã chết nổi đầy mặt hồ
Nhiều người dân thả cá chép xuống hồ từ sáng sớm

Nhiều người dân thả cá chép xuống hồ từ sáng sớm

Hà Nội: Cá chép vàng vừa "tiễn" đã chết nổi đầy mặt hồ ảnh 2

 Thả cá tại ại khu vực hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa).

Ngoài việc thả cá chép để ông Công, ông Táo cưỡi về trời, cũng nhân dịp này, nhiều người dân mang thả cả tro hương cũ xuống hồ nước.
 Ngoài việc thả cá chép để ông Công, ông Táo cưỡi về trời, cũng nhân dịp này, nhiều người dân mang thả cả tro hương cũ xuống hồ nước.
Quá nhiều tro, bát hương bị bỏ xuống hồ khiến nước đục ngầu, cá chép vừa thả xuống đã có dấu hiệu lờ đờ, nhiều con trong số đó đã chết.
Quá nhiều tro, bát hương bị bỏ xuống hồ khiến nước đục ngầu, cá chép vừa thả xuống đã có dấu hiệu lờ đờ, nhiều con trong số đó đã chết. 
Công nhân môi trường đã phải dùng vợt lưới vợt các chất thải dưới hồ lên, đồng thời vợt số cá chết để tránh gây ô nhiễm. Không chỉ có tro, nhiều bát hương, bàn thờ gỗ cũng bị người dân vứt xuống hồ.
Công nhân môi trường đã phải dùng vợt lưới vợt các chất thải dưới hồ lên, đồng thời vợt số cá chết để tránh gây ô nhiễm. Không chỉ có tro, nhiều bát hương, bàn thờ gỗ cũng bị người dân vứt xuống hồ. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vở nhạc kịch 'Lửa từ Đất' công diễn từ 15/3. Ảnh: Bình Thanh

Công diễn nhạc kịch 'Lửa từ Đất'

GD&TĐ - Tháng Ba này, Nhà hát Tuổi trẻ sẽ công diễn vở nhạc kịch “Lửa từ Đất” nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ đầu tiên của Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025).