Gửi con ở đâu trong hè?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 'Khóa tu mùa Hè' được các chùa tổ chức từ lâu.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Mới đây, tại chùa Cự Đà thuộc xã Cự Khê (huyện Thanh Oai - Hà Nội) xảy ra một việc mà bất cứ phụ huynh nào cũng phải suy nghĩ trước khi gửi con vào các chùa để trải nghiệm “khóa tu mùa Hè”. Một phụ huynh gửi con tại chùa này đã hốt hoảng sau chuyến “trải nghiệm” 5 ngày của cậu con trai!

Theo đó, cậu bé đã phải trải qua những ngày khắc khổ chưa từng có: Không gian chật hẹp nhưng có đến 600 em chen chúc nhau tại các bể nước, nhà vệ sinh vào mỗi buổi sáng; phải “lấn” nhau vào mỗi giờ cơm vì quá đông đúc.

Ban đêm nóng bức nhưng các điều kiện sinh hoạt thì vô cùng thiếu thốn. Tệ hại hơn, cháu bé này bị bạn dùng ghế gỗ đánh vào đầu và tay gây chấn thương nhưng nhà chùa không thông báo với phụ huynh…

“Khóa tu mùa Hè” được các chùa tổ chức từ lâu. Mục đích là để các em có thời gian trải nghiệm về sự “cực khổ” khi không có bố mẹ bên cạnh, từ việc phải sinh hoạt theo nền nếp của nhà chùa đến việc học cách hành xử với bạn bè, người thân, sự hiếu đễ đối với bậc sinh thành, dưỡng dục mình…

Mục đích đặt ra là tốt, vì nhiều chùa đã miễn phí toàn bộ chỗ ăn, ở sinh hoạt cho các cháu, nhưng cũng có nơi bắt đầu thương mại hóa việc này. Không gian không đảm bảo nhưng “thí sinh” lại quá đông nên những sự cố đáng tiếc xảy ra như trường hợp kể trên là điều khó tránh khỏi.

Vậy, gửi con đi đâu trong mùa Hè? Đây là câu hỏi luôn đặt ra trong đầu với các bậc cha mẹ có con đang học cấp 1, cấp 2. Trừ những gia đình có điều kiện, họ thuê người giúp việc đến ở luôn trong nhà, vừa dọn dẹp nhà cửa, chợ búa, cơm nước, vừa trông lũ nhỏ, thậm chí còn chỉ cho chúng học nữa.

Nhưng đâu phải gia đình nào cũng có điều kiện để thuê người như vậy. Nhiều người phải nhờ bố mẹ hai bên lên thành phố trông con giúp trong những tháng hè nhưng không phải ai cũng còn cha mẹ khỏe mạnh và chịu khó để đi chăm cháu.

Chính những khó khăn như vậy nên đa số gia đình chọn giải pháp gửi con theo học các lớp “học kỳ quân đội”, hoặc “khóa tu mùa Hè” như đã đề cập trên đây. Thậm chí, có người chọn giải pháp gửi đứa con đã học lớp 4 vào lớp mẫu giáo của em để nhờ cô trông giúp!

Cũng có gia đình chấp nhận một thời gian xa con khi gửi chúng về quê để nhờ ông bà trông. Tuy nhiên, những rủi ro khó lường khi để lũ trẻ về quê, hoặc đến nhà ông bà thăm chơi một thời gian.

Ba ông cháu ở Nha Trang bị chết trong vụ hỏa hoạn mới đây, rồi 3 ông cháu ở huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) bị đuối nước vừa rồi là những vụ quá đau lòng khi phải để con về quê hoặc đến thăm ông bà trong những ngày hè.

Các em học sinh thì trông cho đến hè để khỏi phải học và được nghỉ ngơi. Trái lại, mấy tháng hè trở thành gánh nặng cho nhiều bậc phụ huynh. Gửi con đi đâu cũng cảm thấy bất an. Nhưng không gửi chúng đến một nơi nào đó thì cha mẹ cũng không có thời gian chăm chúng vì họ còn phải đi làm nữa.

Quả thật là quá khó khăn khi các bậc cha mẹ có con nhỏ phải giải bài toán này!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ