Giáo dục - “nạn nhân” mới của trận động đất ở Haiti

GD&TĐ - Haiti đã hoãn khai giảng trên toàn quốc sau khi trận động đất 7,2 độ richter, xảy ra vào tháng 8, phá hủy trường học, nhà cửa tại bán đảo phía Nam quốc gia này.

Trường học Haiti bị phá hủy sau trận động đất vào tháng 8
Trường học Haiti bị phá hủy sau trận động đất vào tháng 8

Việc học tập của trẻ em trên cả nước đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Trong 2 năm qua, do dịch Covid-19 và các vụ bắt cóc khủng bố, ngành Giáo dục Haiti đã chịu sự gián đoạn lớn. Trận động đất khủng khiếp đã giáng thêm ảnh hưởng cho lĩnh vực này.

Theo nguồn tin của NPR, trận động đất đã phá hủy 173 trường học, làm hư hại hơn 270 trường học khác. Tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất, ngày tựu trường sẽ bắt đầu vào 4/10. Ở các địa phương khác, khai giảng sẽ lùi lại hai tuần so với dự kiến ban đầu là ngày 6/9.

Tại thị trấn Marceline, Trường Mission Evangélique Baptiste du Sud d’Haiti Picot có khoảng hơn 430 học sinh, từ trẻ mẫu giáo đến thanh, thiếu niên. Trường đã bị phá hủy nghiêm trọng trong trận động đất và mất rất nhiều thời gian, tiền bạc để xây dựng lại.

Khung cảnh trường học hiện như một chiến trường hoang tàn. Các bức tường đổ vỡ, bị xô lệch. Mái tôn, vốn được dựng lại từ năm 2016 sau một cơn bão, nay đổ rạp xuống sàn nhà. Bàn học, ghế, bảng bị gãy hoặc móp méo.

Ông Rev. Calixte Dorval, đại diện nhà trường, cho biết: “Chúng tôi sẽ không thể khai giảng kịp thời vào ngày 6/9. Chúng tôi cần vật tư và thời gian để dựng phòng học tạm thời”.

Theo ông Dorval, trường có thể mất hàng tháng, thậm chí hàng năm, để xây dựng lại. Thời gian tới, nhà trường sẽ dựng mái che tạm thời giữa đống đổ nát để học sinh sớm ngày tựu trường.

“Chúng tôi cầu nguyện mỗi ngày để có thể khai giảng vào tháng 10. Nhà trường, giáo viên phải cố gắng tiết kiệm càng nhiều càng tốt cho năm học mới”.

Ngoài hoãn khai giảng, những thách thức mà nhà trường và phụ huynh phải đối mặt là rất lớn. Chính quyền liên bang tại một số địa phương đang đề nghị tăng tài trợ cho giáo dục, đặc biệt cho các trường công lập.

Tại Haiti, 80% trường học là trường tư thục, chỉ có khoảng 20% là trường công. Hầu hết, phụ huynh phải trả tiền cho trường tư, vốn được xây dựng bởi các nhà thờ, tổ chức quốc tế.

Dù được hỗ trợ, học phí trường tư vẫn là gánh nặng lớn đối với người dân vì thu nhập bình quân đầu người của quốc gia này chỉ khoảng 1 - 2 USD/ngày. Ước tính, học phí chiếm tới 40% thu nhập của các gia đình.

Sau động đất, nhiều phụ huynh buộc phải cho con nghỉ học, dành dụm tiền bạc để xây dựng lại nhà cửa. Ông Nesmy Manigat, cựu Bộ trưởng Giáo dục Haiti, cho biết: “Chúng ta phải sớm mở cửa trường học. Nhưng trước tình hình hiện nay, chỉ những gia đình giàu có mới đủ điều kiện cho trẻ đến trường”.

Trong tương lai, việc phục hồi giáo dục tại các địa phương là rất khác nhau. Khoảng cách học tập giữa các nhóm học sinh cũng rất lớn.

Theo ông Manigat, trường học tại Haiti nên được đầu tư xây dựng nhằm chống chọi với động đất, bão, hạn chế hư hỏng có thể gây gián đoạn học tập trong thời gian dài. Điều này đòi hỏi chính phủ phải nâng phân bổ cho tài trợ giáo dục và chất lượng của đội ngũ giáo viên.

Theo NPR

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Miền Bắc còn rét tới khi nào?

GD&TĐ - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia vừa đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới, trong đó miền Bắc vẫn còn duy trì thời tiết rét đậm, có nơi rét hại.

Trong khuôn khổ đề án 'Phục hồi nghệ thuật Bài chòi ở Thủ đô Hà Nội' (2010 – 2011), vở 'Thoại Khanh - Châu Tuấn' được phục dựng và công diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: Bình Thanh

Cần mẫn phát huy văn hóa dân tộc

GD&TĐ - Hai mươi lăm năm qua, Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc cần mẫn gìn giữ, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc qua nhiều hoạt động thiết thực dành cho cộng đồng.

Vì sao Kiev xóa Quân đoàn Quốc tế Ukraine?

Vì sao Kiev xóa Quân đoàn Quốc tế Ukraine?

GD&TĐ - Quân đoàn Quốc tế thuộc Lực lượng Lục quân Ukraine đã bị giải thể, các đơn vị của nó đã được điều sang lực lượng xung kích của Quân đội Ukraine.