Giận em người yêu, đâm người yêu tử vong

Chỉ vì bị em trai của người yêu đâm, tức giận, Nguyễn Thái Sơn đã nhẫn tâm đâm người yêu của mình một nhát chí mạng.

Giận em trai của người yêu, Nguyễn Thái Sơn đã nhẫn tâm đâm người yêu của mình một nhát chí mạng.
Giận em trai của người yêu, Nguyễn Thái Sơn đã nhẫn tâm đâm người yêu của mình một nhát chí mạng.

Ngày 30/5, TAND TPHCM xử lưu động tại UBND phường Bình Hưng Hòa (Bình Tân, TPHCM) đã tuyên phạt Nguyễn Thái Sơn (Sinh năm 1980, quê Vĩnh Long, ngụ quận Bình Tân) tù chung thân về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thái Sơn chung sống như vợ chồng với chị N.T.V từ năm 2010 tại phòng trọ ở phường An Lạc (Bình Tân). Tuy nhiên, anh Trần Quốc Dũng (em ruột chị V.) không đồng ý vì Sơn đã từng có vợ. Từ đó, cả hai thường xuyên mâu thuẫn, xô xát.

Khoảng 20 giờ ngày 6/3/2013, biết người yêu ăn tết đã vào lại TPHCM, Sơn đến phòng trọ tìm lúc chị V. đi vắng rồi vào nhà nói chuyện với người nhà của chị V, dù anh Dũng ngăn cản.

Anh Dũng tức giận cầm kéo đâm Sơn. Sơn đưa tay lên đỡ thì bị kéo đâm trúng tay, vai gây thương tích 8%.

Nghe tin Sơn bị thương, chị V. đến bệnh viện thăm và trách Sơn không nghe lời rồi về nhà lấy tiền đóng viện phí. Khoảng 22 giờ cùng ngày, khi người yêu trở lại bệnh viện, Sơn giả vờ nhờ chị V. xem thương tích rồi bất ngờ dùng dao đâm mạnh một cái vào ngực trái của chị V, rồi nhanh chóng bỏ trốn. Chị V. được đưa vào phòng cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sáng hôm sau, Sơn đầu thú.

Theo Người Lao Động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Cần được cổ vũ, khích lệ

GD&TĐ - Những tối cuối tuần qua (từ ngày 3 - 5/5), khán giả tấp nập tới Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương (Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội).
Truyện tranh là một thể loại văn học mạnh mẽ và hữu ích để phát triển khả năng hiểu cũng như phân tích văn học của học sinh. (Ảnh: ITN).

Trẻ đọc truyện tranh có tốt không?

GD&TĐ - Truyện tranh có một sức hấp dẫn khó cưỡng đối với trẻ em lẫn người lớn. Ngoài việc mang lại tiếng cười sảng khoái, giải tỏa căng thẳng...