Nhiều sẻ chia đến với 2 anh em hiếu học mồ côi bố, mẹ ung thư chờ chết

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi báo GD&TĐ đăng tải hoàn cảnh của 2 anh em Phạm Văn Trưởng và Phạm Thị Hằng, nhiều tấm lòng hảo tâm đã bạn đọc đã sẻ chia với 2 em.

Trao gần 20 triệu đồng cho 2 anh em mồ côi bố, mẹ ung thư chờ chết.
Trao gần 20 triệu đồng cho 2 anh em mồ côi bố, mẹ ung thư chờ chết.

Chiều 7/5, Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ đã có mặt tại thôn Đông Phong, Phường Kỳ Thịnh (TX Kỳ Anh, Hà TĨnh) để thăm hỏi và trao quà cho 2 anh em Phạm Văn Trưởng và Phạm Thị Hằng (SN 2009, là học sinh trường THCS Kỳ Thịnh) - nhân vật trong bài viết "Xót xa hoàn cảnh của 2 anh em hiếu học, mồ côi bố, mẹ ung thư chờ chết". Cùng đi với đoàn còn có đại diện Phòng GD&ĐT thị xã Kỳ Anh và Ban Giám hiệu Trường THCS Kỳ Thịnh.

Nhiều sẻ chia đến với 2 anh em hiếu học mồ côi bố, mẹ ung thư chờ chết ảnh 1

Đại diện Báo GD&TĐ, Phòng GD&ĐT Thị xã Kỳ Anh và Trường THCS Kỳ Thịnh tới thăm hỏi và động viên chị Nguyễn Thị Hòa. (Ảnh: Vũ Long)

Hơn 8 năm trước bố mất vì căn bệnh ung thư gan, mẹ một mình gồng gánh, làm lụng đủ nghề để nuôi hai con ăn học, cách đây không lâu người mẹ lại mắc căn bệnh nan y không thể chữa trị.

Thương hoàn cảnh, bạn đọc báo GD&TĐ cùng các tấm lòng hảo tâm đã chung tay giúp đỡ 2 anh em Trưởng và Hằng số tiền 19,75 triệu đồng. Trong đó bạn đọc báo GD&TĐ ủng hộ 4,95 triệu đồng; thông qua cán bộ, phóng viên báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung bộ các mạnh thường quân ủng hộ trực tiếp 14,8 triệu đồng.

Nhiều sẻ chia đến với 2 anh em hiếu học mồ côi bố, mẹ ung thư chờ chết ảnh 2

Sớm mồ côi bố, nay mẹ bị ung thư gan giai đoạn cuối bệnh viện trả về, hai anh em Trưởng và Hằng đang đứng trước tương lai hết sức mịt mờ. (Ảnh: Vũ Long)

Khi chúng tôi đến, hàng xóm láng giềng biết tin bệnh viện trả chị Hòa về vì hết cách cứu chữa đã đến rất đông thăm hỏi động viên gia đình. Ở một góc nhỏ trong căn nhà cấp 4 chật chội và oi bức, chị Hòa đang nằm trên chiếc võng được gia đình kê sẵn mắt chị nhắm nghiền, bụng trướng to, hơi thở yếu ớt, nhìn cảnh tượng chúng tôi không thể kìm nén lòng mình.

Tiếp nhận niềm thương, số tiền trên 2 cháu và người thân, đại diện phòng GD&ĐT thị xã Kỳ Anh rất cảm động.

"Gia đình cam kết số tiền bạn đọc ủng hộ sẽ dành lo cho việc ăn học của 2 cháu Trưởng và Hằng. Tôi cũng sẽ động viên các cháu cố gắng học tập để sau này đỡ vất vả". Thay mặt gia đình, bà Nguyễn Thị Tiệm (bà ngoại 2 cháu) gửi lời cảm ơn đến báo GD&TĐ cùng bạn đọc đã giúp đỡ gia đình 2 cháu có điều kiện ăn học.

Ông Ngô Đình Dũng – Phó Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cảm kích trước tấm lòng của các nhà hảo tâm dành cho gia đình 2 em. Trong thời gian tới, ngành sẽ quan tâm, kết nối hỗ trợ về mọi mặt để các em có điều kiện học tập, khôn lớn và trở thành công dân có ích cho xã hội. Bên cạnh đó, cũng đề nghị gia đình phải sử dụng số tiền hỗ trợ một cách hợp lý nhất, không phụ tấm lòng bạn đọc đã giúp đỡ.

Phó Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Kỳ Anh cũng gửi lời cảm ơn đến báo GD&TĐ và quý bạn đọc. Mong muốn Chương trình nhân ái của báo tiếp tục phát triển để giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Danh sách tiền bạn đọc ủng hộ qua tài khoản của Văn phòng Báo GD&TĐ Khu vực Bắc Trung bộ từ ngày 6/5/2024 đến ngày 7/5/2024 tại đây.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ