Em bé bĩu môi khi chào đời nằm nguyên trong bọc ối

Mặc dù đang nằm trong bọc ối, em bé này lại làm đủ biểu cảm từ yên bình tới quấy khóc như thể em cảm thấy phiền khi đang ngủ ngon trong bụng lại bị mọi người lôi ra ngoài.

Em bé bĩu môi khi chào đời nằm nguyên trong bọc ối

Nhiều cặp vợ chồng thường có xu hướng thuê nhiếp ảnh gia để ghi lại khoảnh khắc con họ chào đời. Mới đây, bộ ảnh của một nhiếp ảnh gia đến từ Brazil chụp cảnh một bé nằm yên trong túi ối nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng khắp nơi trên thế giới.

Ca sinh diễn ra vào ngày 30/1 vừa qua.

Ca sinh diễn ra vào ngày 30/1 vừa qua.

Bộ ảnh được chụp tại bệnh viện Praia da Costa vào ngày 30/1 bởi nữ nhiếp ảnh gia Jana Brasil, người có kinh nghiệm 3 năm trong nghề chụp ảnh trẻ sơ sinh.

Mặc dù đây là ca sinh mổ nhưng khi chào đời, em bé vẫn còn nằm trong bọc ối. Điều thú vị hơn là em bé đã làm đủ biểu cảm từ yên bình tới quấy khóc như thể em cảm thấy phiền khi đang ngủ ngon trong bụng lại bị mọi người lôi ra ngoài.

Khi được các bác sĩ đưa ra ngoài, ban đầu em vẫn còn ngủ rất say…

… một lúc sau thì òa khóc như cảm thấy phiền vì đang ngủ ngon thì bị đưa ra ngoài.

… một lúc sau thì òa khóc như cảm thấy phiền vì đang ngủ ngon thì bị đưa ra ngoài.

Ban đầu, em bé dường như vẫn đang trong giấc ngủ say khi bác sĩ lấy túi ối ra ngoài. Sau đó, bé đã cất tiếng khóc vì bị đánh thức. Tuy nhiên, một lúc sau thì bé lại chu môi như thế muốn hôn mẹ rồi thè lưỡi như muốn trêu chọc mọi người xung quanh.

Bé trai sơ sinh này được đặt tên là Noah. Chị Valasco (34 tuổi, mẹ của Noah) chia sẻ: “Tôi nhìn thấy con trai tôi được sinh ra như thế nào. Các bác sĩ đã hạ thấp tấm màn che xuống để tôi được nhìn thấy con. Tôi đã khóc rất nhiều. Cảm xúc đó thật khó tả“.

Cậu bé chu môi như muốn hôn mẹ…

… rồi lại lè lưỡi như trêu chọc những người xung quanh.

… rồi lại lè lưỡi như trêu chọc những người xung quanh.

Jana cho biết mặc dù cô đã chụp hàng trăm bức ảnh sinh nở trong 3 năm qua nhưng cô vẫn rất ấn tượng với ca sinh nở này.

Năm ngoái tôi cũng chụp một em bé còn nằm trong túi ối và nhận được hai giải thưởng. Tuy nhiên không có bức ảnh nào giống như của Noah. Cậu bé thực sự khiến tôi rất ngạc nhiên. Tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy tất cả những biểu cảm của trẻ sơ sinh, nhưng Noah lại nhăn nhó khuôn mặt và bĩu môi“, Jana chia sẻ.

Trẻ sơ sinh bọc trong ối là trường hợp rất hiếm, chỉ xảy ra với tỷ lệ 1/80.000 ca sinh tự nhiên. Đối với sinh mổ, trường hợp này thường hiếm hơn bởi dao mổ thường sẽ chọc thủng túi ối trong quá trình bác sĩ thao tác lấy em bé ra.

Theo Saostar.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (phường Thành Nhất) tham gia các hoạt động trải nghiệm trong giờ ra chơi. Ảnh: TT

Biến giờ chơi thành trải nghiệm, sáng tạo

GD&TĐ - Thay vì những giờ giải lao đơn điệu với thiết bị điện tử, nhiều trường học tại Đắk Lắk đã biến sân trường thành không gian trải nghiệm đầy cảm hứng.

Cô giáo Đinh Thị Mia cùng học sinh.

Cô giáo vùng cao với khát vọng thắp sáng tri thức

GD&TĐ - Từ bục giảng nơi đại ngàn xa xôi, hai nữ giáo viên dân tộc thiểu số tại Đà Nẵng mang theo tiếng nói thực tế của giáo dục miền núi cùng khát vọng thắp sáng tri thức vào nghị trường Quốc hội.

Mỗi khi cất tiếng hát, dường như mẹ trở về với tuổi mười tám, đôi mươi. Ảnh minh họa từ AI.

Nỗi nhớ mùa Xuân

GD&TĐ - Thoáng bóng tuần lễ, trôi thật nhanh. Nó lại phải từ biệt mẹ để lên thành phố.