Dư âm ấn tượng từ một cuộc thi nghiệp vụ sư phạm

GD&TĐ - Trao đổi với sinh viên năm thứ nhất những điều tâm huyết, cô giáo Ngô Thu Thủy đã tạo ấn tượng sâu sắc tại Hội thi Giảng viên giỏi Nghiệp vụ sư phạm toàn quốc 2020 vừa qua.

Phần thi hùng biện ấn tượng đạt giải Nhất của cô giáo Ngô Thu Thủy (trường ĐH Sư phạm, ĐH Thái Nguyên)
Phần thi hùng biện ấn tượng đạt giải Nhất của cô giáo Ngô Thu Thủy (trường ĐH Sư phạm, ĐH Thái Nguyên)

Mùa tri ân năm 2020 trở thành một dấu ấn đặc biệt đối với giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước, bởi lần đầu tiên, Hội thi Giảng viên giỏi Nghiệp vụ sư phạm toàn quốc được tổ chức. Hơn 500 cán bộ, giảng viên với 30 đội thi đến từ 24 trường đại học, cao đẳng, học viện từ khắp các vùng miền trên cả nước đã tham dự Hội thi tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Với các nội dung thi đồng đội (chào hỏi, hiểu biết sư phạm, xử lí tình huống sư phạm) và nội dung thi cá nhân (hùng biện, năng khiếu, thiết kế hoạt động tư vấn học tập, kết nối cộng đồng cho sinh viên), hội thi đã thực sự trở thành điểm hội tụ, kết nối trí tuệ, sức mạnh của đội ngũ giảng viên trong cả nước.

Trong gần 90 phần dự thi cá nhân, có một bài hùng biện đã vượt qua giới hạn của một cuộc thi, trở thành những thông điệp có ý nghĩa đối với giảng viên, sinh viên các trường Sư phạm. Đó là phần thi hùng biện với chủ đề Nói với sinh viên năm thứ nhất của cô giáo Ngô Thu Thủy, trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Lấy ý tưởng từ một chuyến tàu đặc biệt, chuyến tàu với 5 phẩm chất: Yêu nước, Nhân ái, Chăm chỉ, Trung thực, Trách nhiệm, bài hùng biện nhắc tới những sự kiện nổi bật năm 2020: lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam trong đại dịch Covid-19, vẻ đẹp sáng ngời của lòng nhân ái trong trận bão lũ lịch sử ở miền Trung, câu chuyện cảm động về tình bạn đẹp của thầy hiệu trưởng trường Đại học Y Thái Bình, tình bạn đáng quý của đôi bạn Ngô Minh Hiếu - Nguyễn Tất Minh (Thanh Hóa), bức tâm thư xúc động của thầy hiệu trưởng Hà Văn Quý gửi học trò vùng rốn lũ Quảng Bình…

Cô giáo Ngô Thu Thủy tại hội thi
Cô giáo Ngô Thu Thủy tại hội thi

Với sự độc đáo, sáng tạo, nội dung sâu sắc, nhân văn và giọng nói truyền cảm, xúc động của người hùng biện, bài dự thi đã tác động mạnh mẽ tới khán giả, mang đến cho mọi người thông điệp ý nghĩa của nghề dạy học: Người thầy cầm tay, mở ra trí óc và chạm đến trái tim.

Con đường để trở thành nhà giáo sẽ còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng chuyến tàu của các bạn đã có nguồn nội lực mạnh mẽ từ những phẩm chất Yêu nước, Nhân ái, Chăm chỉ, Trung thực, Trách nhiệm. Và đặc biệt, chuyến tàu ấy còn được tiếp  sức bởi nguồn năng lượng tuyệt vời từ bề dày truyền thống 55 năm của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, từ những giảng viên tâm huyết, say mê, những người sẽ giúp các bạn cập bến sân ga tri thức, để tiếp tục ươm mầm, dẫn lối cho các thế hệ học trò” - bài hùng biện kết lại với điều nhắn nhủ ý nghĩa.

Cô giáo Ngô Thu Thủy đã đạt giải Nhất trong nội dung thi cá nhân (hùng biện và thiết kế hoạt động giáo dục kết nối cộng đồng) khối các trường Đào tạo giáo viên và vinh dự được Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo tặng Bằng khen.

Ngay khi bài dự thi được đăng tải trên facebook cá nhân, đã có rất nhiều lượt "thích" và "chia sẻ" bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ, bày tỏ tình yêu, niềm tự hào đối với nghề giáo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ