Đồ tể Jha: Sát nhân 'điên'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Năm 1998, Chandrakant Jha (1967, Ấn Độ) bị bắt vì tình nghi phạm tội giết người...

Chân dung đồ tể Delhi - Chandrakant Jha (1967).
Chân dung đồ tể Delhi - Chandrakant Jha (1967).

Ngay khi được thả vì thiếu bằng chứng, hắn trút nỗi oán hận lên cơ quan chức năng bằng cách giết người, chặt xác xếp vào giỏ, đặt xung quanh nhà tù Tihar, Delhi kèm theo thư tay thách cảnh sát tìm ra mình.

Xích mích vụn vặt

Jha quê gốc tại Madhepura, Bihar, di cư tới thủ đô Delhi vào năm 1986, khi vừa tròn 18 tuổi. Nguyên nhân vì gia cảnh nghèo khó, đông anh em (5 người), không có việc làm.

Tại Delhi, Jha làm nhiều công việc vất vả như kéo xe thuê, làm mướn, bán rau… Thập niên 1990, chợ Ấn Độ vẫn còn những kẻ tự xưng là “bảo kê”. Chúng ép các thương gia nhỏ, người bán hàng rong phải nộp phí, đổi lấy sự yên bình buôn bán.

Năm 1998, gã bảo kê tên Pandit tới quấy phá sạp rau của Jha. Vì Jha kiên quyết không đưa tiền, 2 người xảy ra xô xát. Trong lúc đánh đấm, Pandit đụng phải con dao của Jha và bị thương ở tay.

Tức giận, Pandit mua chuộc cảnh sát lập án giả, tống giam Jha. Trong thời gian tạm giữ, Jha bị sĩ quan tên Balbir Singh lăng nhục, không cho ăn và lột hết quần áo trước mặt nhiều người.

Bản thân Jha vốn nóng nảy, hận thù. Từ nhỏ, Jha đã cực kỳ căm ghét những ai dối trá, đòi giết sạch. Oan ức và thù địch, Jha thề ngay khi được thả ra ngoài sẽ giết Pandit. Vì sự việc không có gì nghiêm trọng, Jha sớm được trả tự do. Hắn nhanh chóng tìm kiếm Pandit và thật sự giết chết gã.

Đồ tể 2 mặt

Ảnh chụp mấy người hàng xóm suýt bị Jha sát hại năm 2003.

Ảnh chụp mấy người hàng xóm suýt bị Jha sát hại năm 2003.

Mặc dù không tìm được bằng chứng, cảnh sát Delhi vẫn nghi ngờ và bắt giam Jha. Mãi đến năm 2002, họ mới phóng thích hắn, do không có bằng chứng kết tội.

Không rõ trong 4 năm tạm giam điều tra, Jha bị đối xử như thế nào. Tuy nhiên, kẻ giết người vì xích mích vặt này tỏ ra thù hận cơ quan chức năng, âm mưu chế nhạo bằng cách rùng rợn nhất.

Năm 2003, chỉ 1 năm sau khi thoát án, Jha rủ người quen tên Jadhav cùng nhau giết người. Nạn nhân của hắn là mấy người hàng xóm khiến hắn gai mắt. Jadhav kinh sợ nhưng cố giữ bình tĩnh, lừa Jha ra ngoài mua thức ăn. Trong lúc hắn vắng mặt, Jadhav vội vã cởi trói cho các nạn nhân và cùng nhau trốn.

Trước khi ra khỏi hiện trường định giết người, Jha đã chụp hình các nạn nhân.

Jadhav ôm theo cả máy ảnh chạy trốn và vẫn giữ được ảnh nhưng, vì quá sợ hãi, cả Jadhav lẫn mấy người hàng xóm đều ngậm chặt miệng.

Không rủ rê được đồng phạm, Jha âm thầm giết người một mình. Cùng năm, hắn ra tay với người bạn tên là Shekhar, chỉ vì người này uống rượu và nói dối hắn.

Cách thức tìm kiếm “con mồi” của Jha rất đơn giản, tiếp cận các đối tượng khó khăn, cho họ thức ăn, chỗ ở, đối xử vô cùng tử tế. Nhờ sự quảng đại này, hắn được các nạn nhân tiềm năng kính nể và tin tưởng vô cùng. Tuy nhiên, chỉ cần họ phạm phải bất cứ tội lỗi gì, dù nhỏ nhặt như hút thuốc, nói dối… hắn lập tức “mời” tới phòng mình giáo huấn.

Vì nể nang Jha, các nạn nhân không nghi ngờ gì mà đến nơi ở của hắn. Khi họ vào phòng, Jha đòi trói lại để “dạy bảo”. Lợi dụng nạn nhân không chạy trốn được, hắn siết cổ họ đến chết ngạt, sau đó dùng dao chia xác thành nhiều phần.

Trêu ngươi cảnh sát

Cũng trong năm 2003, sau khi sát hại Shekhar, Jha nhắm tới nạn nhân khác là Umesh vì tội nói dối, sau đó ném xác gần nhà tù Tihar. Đáng tiếc, cảnh sát Delhi không phát hiện vụ án mạng này.

Năm 2005, Jha giết người quen tên Guddu vì tội hút cần sa. Tháng 10/2006, hắn giết Anil Mandal (25 tuổi), chặt đầu, quấn phần thân bằng giấy báo và giẻ, nhét vào giỏ, đem đặt bên ngoài nhà tù Tihar, tại nơi dễ bị phát hiện nhất. Trong giỏ, hắn còn để bức thư nặc danh gửi cảnh sát, tố cáo họ phạm tội lạm dụng và thách bắt được mình.

Nhà tù Tihar không chỉ nổi tiếng lớn nhất Ấn Độ, mà còn an ninh nhất châu Á. Cảnh sát Delhi lập tức vào cuộc, nhưng chưa xác minh được kẻ tình nghi. Trong lúc họ đang bấn loạn, vào tháng 4 và 5/2007, Jha liên tiếp “gửi” thêm 2 giỏ thi thể khác.

Nạn nhân thứ nhất là Upender (19 tuổi), không chỉ bị chặt đầu, mà còn cắt mất chân tay… Nạn nhân thứ 2 là Dalip, bị chặt đầu. Trong các giỏ thi thể, hắn vẫn để lại thư tay.

Suốt 2 năm, cảnh sát Delhi vô vọng tìm đầu mối. Thi thể của các nạn nhân bị Jha xâm hại trước khi nhét vào giỏ, khiến họ chỉ mỗi việc xác nhận danh tính đã gặp khó khăn. Lúc này, Ấn Độ chưa có cơ sở dữ liệu DNA, nên không cách nào nhanh chóng tra ra thân phận người bị hại.

Cuối cùng, vào tháng 5/2007, họ bắt được sát nhân 'điên' Jha bằng cách không ngờ nhất. Thanh tra Narendra Pehalwan đột nhiên nhớ ra án mạng Pandit năm 1998, tìm tới Jha hỏi dò. Nào ngờ, hắn lại tự đề nghị sẽ tiết lộ hết nếu Pehalwan đồng ý lắng nghe và không đánh đập hắn.

Cuộc truy tìm “đồ tể Delhi” khép lại. Jha bị kết tội giết người hàng loạt, nhận án tử hình, sau đó giảm xuống tù chung thân. Mặc dù, hắn thú nhận giết 7 người, cảnh sát Delhi chỉ xác minh được 3 trường hợp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.