Đỏ rực hành trình “Tôi yêu tổ quốc tôi” tại Đà Nẵng
Nguyễn Huy
Theo dõi báo trên
GD&TĐ - Ngày 23/11, Trung ương Hội LHTN Việt Nam triển khai Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019 tại TP Đà Nẵng với sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, thanh niên...
Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”... tại Cung thiếu nhi TP Đà Nẵng.
Nằm trong chuỗi Hành trình, các đoàn viên, thanh niên đã đến thăm đơn vị Vùng 3 Hải quân.
Chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tận tình giới thiệu với các bạn trẻ trên tàu.
TP Đà Nẵng vinh dự là một trong 8 địa phương tổ chức điểm Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019.
Hành trình được tổ chức tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước với những hoạt động như thăm, tìm hiểu các địa danh lịch sử, văn hóa…
Các bạn trẻ đến thăm, tìm hiểu về Bảo tàng Hoàng Sa.
Nhiều câu chuyện, hình ảnh về chủ quyền biển đảo hấp dẫn các bạn trẻ.
Cũng trong khuôn khổ chương trình, các bạn trẻ đã cùng tham gia các hoạt động như: Triển lãm hình ảnh, giao lưu Dân vũ, flashmod; các hoạt động trò chơi…
GD&TĐ - Tờ Wall Street Journal mới đây nhận định, quân đội Ukraine giờ đây không có đủ nhân lực, và họ sẽ không thể tự mình ngăn chặn các cuộc tấn công.
GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tiêu diệt 4 trạm tác chiến điện tử, 1 trạm tác chiến phản pháo, 4 hệ thống M777 và bắn rơi 131 UAV Ukraine trong ngày.
GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga công bố video xe chiến đấu bộ binh (IFV) Marder bánh xích do Đức sản xuất đã bị binh lính Nga thu giữ ở vùng lân cận Avdeevka.
GD&TĐ - Tạp chí Asia Times nhận định, cuối cùng Nga sẽ thắng trong cuộc đối đầu lịch sử với thế giới phương Tây ở Ukraine, phá hủy sự thống trị toàn cầu của Mỹ.
GD&TĐ - Từ Mỹ trở về Việt Nam vào ngày 25/3, Nguyễn Việt Trung ngay lập tức bắt nhịp vào tập luyện cùng 80 nghệ sĩ quốc tế của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời.
GD&TĐ - Ở thời buổi kinh tế còn nhiều khó khăn, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, cần chọn trường thế nào cho phù hợp và có mức thu nhập hài lòng sau khi ra trường?
GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.