- Sao lần này điểm con tệ quá vậy hả Tý?
Tý sợ sệt đáp:
- Dạ tại hôm thi vắng mặt ạ.
Bố Tý nhíu mày:
- Con nói gì thế? Hôm thi bố còn chở con đi cơ mà, làm sao vắng được chứ?
Tý run rẩy nói:
- Dạ không phải con vắng mà là thằng bạn cùng bàn của con hôm đó vắng bố ạ.
- !!!
*******
Hai đứa bé sáu tuổi đang đi dọc hành lang, một đứa nói:
- Bố tớ làm kế toàn. Thế bố cậu làm nghề gì?
Đứa kia trả lời:
- Bố tớ làm luật sư.
- Một nghề lương thiện phải không?
- Thì cũng như mọi luật sư khác thôi.