‘Đi về phía mặt trời’ lan toả nghị lực tới những mảnh đời bất hạnh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Câu lạc bộ “Đi về phía mặt trời” do cô giáo Thắm “không tay” chủ nhiệm được ra đời sẽ là nơi sẻ chia, đồng hành cùng những mảnh đời bất hạnh.

Câu lạc bộ vượt khó "Đi về phía mặt trời" chính thức được ra mắt do cô Lê Thị Thắm làm chủ nhiệm. (Ảnh: NT)
Câu lạc bộ vượt khó "Đi về phía mặt trời" chính thức được ra mắt do cô Lê Thị Thắm làm chủ nhiệm. (Ảnh: NT)

Ngày 1/2, Câu lạc bộ vượt khó “Đi về phía mặt trời” do cô giáo “không tay” Lê Thị Thắm, Trường Tiểu học và THCS Đông Thịnh (huyện Đông Sơn, Thanh Hoá) làm chủ nhiệm được chính thức ra mắt. Câu lạc bộ có hơn 30 học sinh từ nhiều hoàn cảnh khác nhau như: mồ côi bố, hoặc mồ côi mẹ; mồ côi cả bố lẫn mẹ; sức khoẻ yếu; nhiều học sinh bố mẹ li hôn, kinh tế khó khăn…

Câu lạc bộ được sự dẫn dắt, cố vấn từ Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Đông Thịnh. Câu lạc bộ đi vào hoạt động chịu sự quản lý của Trường Tiểu học và THCS Đông Thịnh. Cũng thông qua câu lạc bộ này, các thầy cô giáo Trường Tiểu học và THCS Đông Thịnh sẽ nhận giúp đỡ và đồng hành cùng các em.

Thầy Tuấn và cô Thắm là hai tấm gương về nghị lực phi thường vượt lên số phận. (Ảnh: NT).
Thầy Tuấn và cô Thắm là hai tấm gương về nghị lực phi thường vượt lên số phận. (Ảnh: NT).

Trong buổi ra mắt câu lạc bộ, thầy giáo Lê Hữu Tuấn (SN 1983, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn) cũng được mời đến tham dự. Thầy giáo Tuấn là tấm gương về nghị lực phi thường khi đôi chân bị liệt từ lúc 8 tuổi.

Dù phải ngồi xe lăn nhưng suốt những năm tháng đi học, thầy Tuấn luôn là học sinh xuất sắc. Đáng khâm phục hơn, anh còn là thủ khoa khi thi vào Trường Đại học Hồng Đức.

Tốt nghiệp đại học, thầy Tuấn được bố trí công tác tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa nhưng thầy đã từ chối và trở về quê nhà mở lớp dạy học. Với hơn 15 năm mở lớp, thầy Tuấn có hàng trăm học trò đỗ đại học.

Thông qua câu lạc bộ, các thầy cô giáo sẽ nhận giúp đỡ và đồng hành cùng với các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: NT)
Thông qua câu lạc bộ, các thầy cô giáo sẽ nhận giúp đỡ và đồng hành cùng với các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: NT)

Với nghị lực phi thường, thầy Tuấn đã được nhận học bổng do tổ chức Rencontres Du Viet Nam của Pháp; nhiều bằng khen, giấy khen các cấp, các ngành; được giải phóng sự ngắn với tiêu đề “Tôi không khuyết tật” và giải C báo chí toàn quốc. Đặc biệt, thầy Tuấn còn được nhận thư khen của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về việc góp phần vào sự nghiệp trồng người của đất nước.

Có mặt tại buổi ra mắt câu lạc bộ, thầy Tuấn kể lại hành trình mình đã vượt qua và nhắn nhủ đến các bạn học sinh rằng học tập là vô cùng quan trọng, chỉ có con đường học mới giúp bản thân thực hiện được ước mơ.

Ước mơ giống như tia sáng…

Tại buổi ra mắt câu lạc bộ, cô giáo Lê Thị Thắm chia sẻ, Trường Tiểu học và THCS Đông Thịnh là nơi ươm mầm ước mơ của cô Thắm- nơi cô từng theo học suốt 9 năm. Ngôi nhà này, không chỉ giúp cô Thắm được trở thành người bình thường mà còn giúp cô thực hiện được ước mơ.

Cô Thắm chia sẻ câu chuyện của mình, lan toả nghị lực đến với các học sinh trong trường. (Ảnh: NT)
Cô Thắm chia sẻ câu chuyện của mình, lan toả nghị lực đến với các học sinh trong trường. (Ảnh: NT)

“Nếu các em có khó khăn gì thì hãy bình tâm suy nghĩ. Hãy nghĩ rằng mình sẽ vượt qua, hãy nghĩ tới bố mẹ của mình, nghĩ tới bản thân. Hãy luôn có ước mơ, vì ước mơ giống như tia sáng. Có tia sáng thì ta không bao giờ lạc lối”, cô giáo Thắm chia sẻ.

Chủ nhiệm câu lạc bộ “Đi về phía mặt trời” cũng bộc bạch: “Tôi về trường với vai trò là giáo viên cũng gần nửa năm, nhờ có sự quan tâm giúp đỡ của Ban giám hiệu nhà trường, thầy cô giáo và các em học sinh, tôi đã quen với trường học, và việc dạy học của tôi đã không còn gặp nhiều khó khăn. Qua đó, tôi thấy rằng sự quan tâm, sự sẻ chia đúng cách sẽ là nguồn động lực to lớn. Bản thân tôi có khó khăn, trải qua khó khăn nên tôi biết sự sẻ chia đó giúp mình có động lực hơn để vượt qua”.

Câu lạc bộ nhận được sự hỗ trợ của nhà hảo tâm. (Ảnh: NT)
Câu lạc bộ nhận được sự hỗ trợ của nhà hảo tâm. (Ảnh: NT)

Cô Thắm mong muốn, câu lạc bộ “Đi về phía mặt trời” ra đời sẽ là mái ấm thứ 2 cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học và THCS Đông Thịnh. Nơi mà mọi người được sẻ chia, yêu thương.

“Ở mái trường này, có em khó khăn về tinh thần có em khó khăn về vật chất, có em thiếu thốn về tình cảm và rất nhiều khó khăn khác nhau. Hy vọng sau khi câu lạc bộ thành lập có thể san sẻ, bao bọc một phần nhỏ bé nào đó tới các em học sinh khó khăn trong trường, trước hết là tinh thần và xa hơn nữa là vật chất”, cô giáo Thắm kỳ vọng.

Dịp này, nhà trường cũng dành nhiều phần quà Tết tới học sinh khó khăn. (Ảnh: NT)
Dịp này, nhà trường cũng dành nhiều phần quà Tết tới học sinh khó khăn. (Ảnh: NT)

Cô giáo Lê Thị Thắm là tấm gương về nghị lực vượt lên số phận. Cô sinh ra không có đôi tay nhưng luôn giành nhiều thành tích trong học tập. Cô tốt nghiệp Khoa Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Hồng Đức và được UBND tỉnh Thanh Hoá tuyển dụng đặc cách trong năm học 2023-2024.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ