Dâng bánh chưng tưởng nhớ Vua Mai Hắc Đế

GD&TĐ - Cứ vào dịp giỗ Vua Mai Hắc Đế, người dân xã Mai Phụ (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) lại háo hức gói bánh chưng, dâng lễ tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc.

Xã Mai Phụ gói hơn 1.800 bánh chưng tiến giỗ vua Mai.
Xã Mai Phụ gói hơn 1.800 bánh chưng tiến giỗ vua Mai.
Hàng năm, vào ngày 12, 13 tháng Giêng âm lịch, tại xã Mai Phụ huyện Lộc Hà tổ chức Lễ giỗ Vua Mai Hắc Đế (dân gian thường gọi là Vua Mai hoặc Vua Đen). Năm nay, lễ giỗ được tổ chức đúng vào 1.300 năm ngày mất của ông.

Hàng năm, vào ngày 12, 13 tháng Giêng âm lịch, tại xã Mai Phụ huyện Lộc Hà tổ chức Lễ giỗ Vua Mai Hắc Đế (dân gian thường gọi là Vua Mai hoặc Vua Đen). Năm nay, lễ giỗ được tổ chức đúng vào 1.300 năm ngày mất của ông.

Chính quyền địa phương cho biết, phong trào làm bánh chưng dâng Vua Mai trong ngày giỗ được bắt đầu từ năm 2014. Từ đó đến nay, phong trào này đã thành nét đẹp văn hoá tâm linh của mỗi người dân xã Mai Phụ.

Chính quyền địa phương cho biết, phong trào làm bánh chưng dâng Vua Mai trong ngày giỗ được bắt đầu từ năm 2014. Từ đó đến nay, phong trào này đã thành nét đẹp văn hoá tâm linh của mỗi người dân xã Mai Phụ.

Từ ngày 10 tháng Giêng, những người khéo tay sẽ được chọn để gói bánh làm sao vừa vuông vức vừa nén chặt tay. Sau đó, số bánh chưng này sẽ được nấu tại nhà văn hóa mỗi thôn vào tối 11 tháng Giêng. Được biết, tất cả nguồn kinh phí để thực hiện hoạt động này đều do sự đóng góp, công đức hảo tâm của chính quyền, người dân và con em địa phương xã Mai Phụ.

Từ ngày 10 tháng Giêng, những người khéo tay sẽ được chọn để gói bánh làm sao vừa vuông vức vừa nén chặt tay. Sau đó, số bánh chưng này sẽ được nấu tại nhà văn hóa mỗi thôn vào tối 11 tháng Giêng. Được biết, tất cả nguồn kinh phí để thực hiện hoạt động này đều do sự đóng góp, công đức hảo tâm của chính quyền, người dân và con em địa phương xã Mai Phụ.

Sau một năm gián đoạn do dịch bệnh Covid-19, việc gói bánh chưng để bày biện cung tiến vào ngày giỗ của Vua Mai Hắc Đế được địa phương tổ chức với quy mô rộng hơn.

Sau một năm gián đoạn do dịch bệnh Covid-19, việc gói bánh chưng để bày biện cung tiến vào ngày giỗ của Vua Mai Hắc Đế được địa phương tổ chức với quy mô rộng hơn.

Chỉ trong 2 ngày, với sự tham gia của cả 7 thôn, 1.800 chiếc bánh chưng đã được nấu xong và kịp bày biện một cách đẹp mắt.

Chỉ trong 2 ngày, với sự tham gia của cả 7 thôn, 1.800 chiếc bánh chưng đã được nấu xong và kịp bày biện một cách đẹp mắt.

Bánh chưng sau khi được hoàn thành, người dân các thôn sẽ tổ chức đội lễ đưa đến nhà thờ Vua Mai Hắc Đế nằm tại thôn Mai Lâm (xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà).
Bánh chưng sau khi được hoàn thành, người dân các thôn sẽ tổ chức đội lễ đưa đến nhà thờ Vua Mai Hắc Đế nằm tại thôn Mai Lâm (xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà).
Trung bình mỗi thôn sẽ nấu từ 200 - 300 chiếc bánh chưng để dâng lễ.

Trung bình mỗi thôn sẽ nấu từ 200 - 300 chiếc bánh chưng để dâng lễ.

Các thôn sẽ xếp hàng trước sân đền chờ đến lượt vào dâng lễ.

Các thôn sẽ xếp hàng trước sân đền chờ đến lượt vào dâng lễ.

Trước khi bắt đầu lễ giỗ, các lễ vật phải được đã được sửa soạn, bày biện tươm tất, các bậc cao niên trong ban lễ nghi trong xã bắt đầu mặc trang phục để bắt đầu tế giỗ.

Trước khi bắt đầu lễ giỗ, các lễ vật phải được đã được sửa soạn, bày biện tươm tất, các bậc cao niên trong ban lễ nghi trong xã bắt đầu mặc trang phục để bắt đầu tế giỗ.

BTC sẽ phân chia khu vực dâng lễ cho từng thôn. Theo đó, mỗi thôn sẽ cắt cử người bày biện mâm bánh sao cho đẹp mắt. Mỗi chiếc bánh được dán nhãn ghi rõ năm và đơn vị tiến giỗ.

BTC sẽ phân chia khu vực dâng lễ cho từng thôn. Theo đó, mỗi thôn sẽ cắt cử người bày biện mâm bánh sao cho đẹp mắt. Mỗi chiếc bánh được dán nhãn ghi rõ năm và đơn vị tiến giỗ.

Ở phần điện chính, mỗi thôn sẽ chọn ra 20 bánh đẹp nhất để bày biện dâng lễ chung.

Ở phần điện chính, mỗi thôn sẽ chọn ra 20 bánh đẹp nhất để bày biện dâng lễ chung.

Lễ giỗ sẽ do UBND xã Mai Phụ và Ban lễ nghi đền Vua Mai phối hợp tổ chức một cách bài bản, có đầy đủ các ban lễ nghi, chủ tế, bồi tế được xã duy trì từ nhiều năm nay.

Lễ giỗ sẽ do UBND xã Mai Phụ và Ban lễ nghi đền Vua Mai phối hợp tổ chức một cách bài bản, có đầy đủ các ban lễ nghi, chủ tế, bồi tế được xã duy trì từ nhiều năm nay.

"Phong tục gói bánh chưng tiến giỗ Vua Mai không chỉ là nét đẹp văn hóa của người dân xã Mai Phụ trong mỗi dịp Tết đến Xuân về. Qua đó, thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”, góp phần lưu giữ tín ngưỡng thờ cúng để tưởng nhớ công ơn các vị vua, anh hùng dân tộc", ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch UBND xã Mai Phụ cho hay.

"Phong tục gói bánh chưng tiến giỗ Vua Mai không chỉ là nét đẹp văn hóa của người dân xã Mai Phụ trong mỗi dịp Tết đến Xuân về. Qua đó, thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”, góp phần lưu giữ tín ngưỡng thờ cúng để tưởng nhớ công ơn các vị vua, anh hùng dân tộc", ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch UBND xã Mai Phụ cho hay.

Vua Mai Hắc Đế (670 – 723), tên húy là Mai Thúc Loan, quê gốc ở làng Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Sinh thời Mai Thúc Loan là một hào kiệt, thông minh, tài trí và dũng cảm hơn người. Sinh ra trong thời loạn lạc, không cam chịu ách đô hộ của xâm lược phương Bắc, ông đã chiêu mộ anh tài và quân 32 châu, liên kết với các nước chống nhà Đường.

Sau khi đất nước được giải phóng, Vua Mai liền ban lệnh xoá bỏ những thứ thuế do chính quyền đô hộ áp đặt từ bấy lâu. Thuận theo lòng quân dân, tháng 4 năm 713, Mai Thúc Loan xưng Đế và chọn thành Vạn An (Nam Đàn, Nghệ An) làm Quốc đô. Dưới sự trị vì của Mai Hắc Đế, nước ta đã giành được độc lập, tự chủ trong gần 10 năm (713 - 722). Tưởng nhớ công ơn của Vua Mai Hắc Đế đối với quê hương đất nước, nhân dân làng Mai Lâm, xã Mai Phụ - quê hương của ông đã lập đền thờ ông ngay tại quê nhà.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.