Rộn ràng Hội trại STEM - thắp sáng ước mơ, tri ân người gieo chữ

GD&TĐ - Hơn 900 học sinh Trường Tiểu học Quảng Phú (Thanh Hóa) đã tham gia Hội trại STEM 2025 với chủ đề “Thắp sáng ước mơ – Tri ân người gieo chữ”.

Học sinh Trường Tiểu học Quảng Phú tự tay làm sản phẩm STEM và thuyết trình về sản phẩm.
Học sinh Trường Tiểu học Quảng Phú tự tay làm sản phẩm STEM và thuyết trình về sản phẩm.

Sáu gian trại của 5 khối học và thầy cô mang đến không gian sáng tạo, rộn ràng, nơi học sinh thể hiện ước mơ, tri ân và tình yêu trường lớp.

Niềm vui từ hội trại STEM đầu tiên

Hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Trường Tiểu học Quảng Phú (phường Quảng Phú, Thanh Hóa) tổ chức Hội trại STEM 2025 với chủ đề “Thắp sáng ước mơ – Tri ân người gieo chữ”, thu hút sự tham gia của gần 1000 học sinh, phụ huynh và toàn thể cán bộ, giáo viên.

Tại khuôn viên trường, 5 gian trại đại diện cho 5 khối học rực rỡ màu sắc và ý tưởng. Mỗi trại trưng bày các sản phẩm STEM được học sinh tự làm, xoay quanh chủ đề tri ân thầy cô và ước mơ khám phá tri thức. Bên cạnh đó, các thầy cô cũng có trại của mình, được trang trí thu hút và đẹp mắt.

z7226249285156-e34d5afee5d40f55fe0ac64ec66389f5.jpg
Hội cha mẹ học sinh tặng hoa tri ân thầy cô giáo Trường Tiểu học Quảng Phú nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Nhiều sản phẩm STEM của học sinh gây ấn tượng mạnh như mô hình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, những con tàu lịch sử, hay các mô hình con thuyền tri thức tượng trưng cho hình ảnh thầy cô là những người lái đò, đưa học trò đến bến bờ tri thức, cùng nhiều sản phẩm gắn với lịch sử, văn hóa và tình yêu quê hương đất nước.

Bên cạnh đó, học sinh cũng giới thiệu tới khách tham quan những đặc sản vùng miền như nem chua, kẹo lạc, bánh sắn, bánh gai… tạo nên không gian hội trại vừa sáng tạo, vừa giàu bản sắc văn hóa.

z7226249318285-8807b2893d6c220a3eea469fc16a0f4d.jpg
Trường Tiểu học Quảng Phú hiện có hơn 900 học sinh.

Học sinh mỗi khối trực tiếp thuyết trình, hùng biện về sản phẩm của mình. Nhà trường phối hợp Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức chấm điểm để khuyến khích tinh thần thi đua và khả năng thể hiện của các em.

Thắp sáng ước mơ - Tri ân người gieo chữ

Lần đầu tham gia hội trại STEM, em Trúc Quỳnh (khối 4) chia sẻ:“Chúng em háo hức lắm. Các bạn cùng nhau chuẩn bị nhiều ngày để trại của mình đẹp và ý nghĩa nhất. Có thầy cô và bố mẹ hỗ trợ nên chúng em rất tự tin. Em mong năm nào cũng được tổ chức hội trại như thế này”.

z7226249359264-ad97719016034826617255057c8fbfd5.jpg
z7226249339108-6ae4b421d436fd3f9cff380131820161.jpg
Ban giám khảo sẽ chấm điểm các sản phẩm STEM do học sinh và phụ huynh tự tay làm.

Ở trại khối 5, những mô hình tàu bằng bìa các-tông thu hút đông phụ huynh và học sinh. Em Nguyễn Thảo Vy cho biết: "Chúng em mất 3 ngày để làm tất cả. Những mô hình này không khó, tuy nhiên đòi hỏi người làm phải tỉ mỉ. Các sản phẩm đều dựa trên hình ảnh thực tế mà chúng em được học và tìm hiểu”.

Lần đầu tham gia hội trại, em Trúc Quỳnh (khối 4) không giấu được niềm phấn khích:
“Chúng em rất háo hức. Ai cũng cố gắng để trại khối mình thật đẹp. Có sự góp sức của thầy cô và bố mẹ nên chúng em càng muốn làm tốt hơn. Em mong năm nào cũng có hội trại như thế này để được sáng tạo và vui chơi”.

z7226249371977-cca4ad7771f946923f57a227f8886bbe.jpg
Học sinh được thuyết trình về những sản phẩm mình sáng tạo.

Ở góc trại khối 5, những mô hình tàu lớn nhỏ bằng bìa các-tông được cắt dán công phu thu hút đông học sinh và phụ huynh. Em Nguyễn Thảo Vy tự tin giới thiệu: “Mỗi sản phẩm đều dựa trên hình ảnh thực tế mà chúng em biết. Chúng em muốn nói về ước mơ, khát vọng tri thức để sau này đóng góp cho đất nước”.

Cô Cao Thị Hòa, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A2, chia sẻ, lần đầu trường tổ chức một hội trại quy mô như vậy nên ai cũng vừa vui vừa lo. “Nhờ phụ huynh hỗ trợ rất nhiệt tình, nhiều bố mẹ tranh thủ buổi tối đến trường dựng và trang trí trại. Học sinh thì háo hức vô cùng, coi đây như một ngày hội lớn nên tham gia say mê từ đầu đến cuối”, cô Hòa nói.

z7226249327211-2df6645db0f48b3ec72cdb4def8c0a62.jpg
Học sinh nói về ước mơ, khát vọng qua sản phẩm mình thể hiện.

Ở góc nhìn phụ huynh, anh Nguyễn Trọng Toàn, Hội trưởng Hội phụ huynh, đánh giá hội trại mang lại giá trị thiết thực. “Học sinh được giải trí, giảm áp lực học tập, nuôi dưỡng ước mơ, tình yêu trường lớp và lòng biết ơn thầy cô. Phụ huynh rất mong nhà trường duy trì những sân chơi sáng tạo như thế này”, anh Toàn chia sẻ.

Hiệu trưởng Hoàng Thị Hương cho biết, Trường Tiểu học Quảng Phú hiện có 950 học sinh và đây là lần đầu tiên tổ chức hội trại STEM.

“Mục đích của chúng tôi là tạo sân chơi gắn kết giữa nhà trường – phụ huynh – học sinh, đồng thời giới thiệu những sản phẩm STEM được các em làm trong các tiết học. Tôi rất vui khi chương trình nhận được sự ủng hộ của tất cả phụ huynh và học sinh”, cô Hoàng Thị Hương chia sẻ.

z7226249349407-e319a5581d60bb98861fd60cc464fd44.jpg
Cô trò hạnh phúc trong không gian do chính mình trang trí.

Được biết, tháng 5/2025, Trường Tiểu học Quảng Phú đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, tạo nền tảng để triển khai nhiều hoạt động giáo dục đổi mới, sáng tạo.

z7226249358472-7453c64c8940b68e744ce356eadf093e.jpg
z7226249299611-9e3ec1c7d6ed2a1e8542d482e7293891.jpg
z7226249279188-d6c14c6124add7b3e8e634712db520ae.jpg
Sản phẩm do phụ huynh và học sinh chuẩn bị trong ngày hội STEM.

Với những mô hình giản dị nhưng giàu ý nghĩa, tiếng cười rộn ràng của học sinh và sự sát cánh của thầy cô, phụ huynh, Hội trại STEM 2025 đã trở thành ngày hội sáng tạo và tri ân đầy xúc cảm. Tinh thần “Thắp sáng ước mơ – Tri ân người gieo chữ” đã được lan tỏa trọn vẹn trong từng gian trại và từng ánh mắt học trò.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ