Đại học Kiến trúc Hà Nội tưng bừng chào đón tân sinh viên

GD&TĐ - Chuẩn bị chào đón tân sinh viên khóa 19, năm học 2019 – 2020, Hội Sinh viên Trường đại học Kiến Trúc Hà Nội tổ chức Chương trình Chào tân sinh viên với chủ đề “The Dreamers”  

Chào tân sinh viên là một trong những Chương trình thường niên của Hội Sinh viên Trường đại học Kiến Trúc Hà Nội.
Chào tân sinh viên là một trong những Chương trình thường niên của Hội Sinh viên Trường đại học Kiến Trúc Hà Nội.

“The Dreamers 2019” đêm đại nhạc hội hoành tráng, tưng bừng, tràn đầy sức trẻ… với sự tham gia nhiệt tình của đông đảo đoàn viên thanh niên trường ĐH Kiến trúc. Đặc biệt đêm hội còn có sự tham gia của các ca sĩ khách mời là các thần tượng âm nhạc đó là Chipu và Yanbi. Đây đều là các gương mặt nổi tiếng, được đông đảo tân sinh viên yêu thích và mong muốn được gặp mặt, giao lưu tại chương trình.

Một tiết mục biểu diễn thời trang sôi động
Một tiết mục biểu diễn thời trang sôi động 

Hơn nữa, “The Dreamers 2019” còn là chương trình để các tân sinh viên trải nghiệm, thể hiện bản thân qua các chuỗi hoạt động như: Chuông vàng Kiến Trúc; Ngày hội hiến máu “Thắp sáng Trái tim Hồng”, Cuộc thi nhảy Flashmob; Hội trại…

cùng với các gian trại mang nhiều sắc màu…

cùng với các gian trại mang nhiều sắc màu…

Tất cả các hoạt động này nhằm tạo điều kiện để tân sinh viên bớt bỡ ngỡ, xa lạ trước môi trường, cuộc sống mới khi mới bước chân đến giảng đường, đồng thời hiểu rõ hơn về ngôi trường mình sẽ theo học.

“The Dreamers” sẽ diễn ra trong hai ngày 1/11 và 2/11/2019.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.

Những chuyến đi thực tế giúp lịch sử trở nên gần gũi hơn với trẻ nhỏ. Ảnh: INT

Biến những chuyến đi thành bài học về ký ức

GD&TĐ - Từ những chuyến đi bảo tàng, di tích đến câu chuyện gia đình, lịch sử dần hiện lên không còn là những con số khô khan, mà là trải nghiệm sống động, gợi mở đối thoại giữa cha mẹ và con cái.