Con lên "phây" khoe chuyện yêu, bố mẹ chết đứng

Không ít phụ huynh bàng hoàng khi thấy đứa con mới 18 đôi mươi của mình đã “kết hôn” trên Facebook.

Con lên "phây" khoe chuyện yêu, bố mẹ chết đứng

Sự phát triển không ngừng nghỉ của mạng xã hội giúp chúng ta có thể cập nhật thông tin mọi lúc, mọi nơi một cách nhanh chóng và đa chiều nhất. 


Tuy nhiên, việc lạm dụng những phương tiện này của các bạn trẻ hiện nay cũng là nỗi lo lắng của nhiều bậc phụ huynh. Nhiều người trẻ đang sử dụng mạng xã hội với mục đích khoe thân, tìm kiếm sự “nổi tiếng” trên thế giới ảo và chứng tỏ chiến tích yêu đương của mình.

Nhức mắt với chuyện “yêu” của người trẻ trên mạng xã hội

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng không khỏi đau đầu trước những câu chuyện, hình ảnh gây sốc về tình yêu của một bộ phận bạn trẻ. Tưởng chừng như đó là những “bí mật” xấu xí phải giấu nhẹm đi nhưng chính những người trong cuộc lại trưng bày trên mạng xã hội.

Cách đây chưa lâu, dư luận xôn xao vụ nữ sinh Bình Dương bị phát tán ảnh “nóng”. Được biết, cô gái có tên Đ.N.M.A (SN 1996), học sinh lớp 12 tại thị xã Dĩ An. 

Theo nhiều nguồn thông tin cho biết thì M.A là học sinh có thành tích học tập khá và chăm ngoan. Bởi thế khi những hình ảnh “nhạy cảm” của M.A và bạn trai cũ bị phát tán trên Internet khiến không ít người choáng váng. 

M.A quen người bạn trai hơn 6 tuổi và đã có mối quan hệ vượt mức so với độ tuổi học sinh. Chẳng những vậy, cả hai còn chủ động chụp ảnh kỉ niệm ngay trong lúc làm “chuyện ấy”. Vụ việc vỡ lở, nhà trường và công an đã phải vào cuộc điều tra.

Phụ huynh ‘tái mặt’ vì con thích khoe chuyện yêu trên ‘phây’

Hai nhân vật chính trong câu chuyện "Không trả tiền phá thai"

Chưa hết bàng hoàng với những hình ảnh “nhức mắt” của nữ sinh M.A và bạn trai cũ thì cộng đồng mạng lại được dịp xôn xao với câu chuyện của cô gái “tố” bạn trai không trả tiền… phá thai . 

Trên Faceboook của mình với nickname L.S.M, cô gái sinh năm 1995 đã đăng tải những dòng trạng thái cực kỳ bức xúc với H. - Bạn trai cũ của mình. L công khai chuyện cô đã có thai với H. và “bóc mẽ” việc anh chàng này không chịu trả tiền để cô bỏ đi giọt máu của hai người.

Vài ngày qua, dân mạng lại một phen “nhức mắt” với bức ảnh trên trang cá nhân của J.N (SN 1992, từng theo học tại Trường CĐ Sư phạm Nghệ An) khi cô nàng đăng tải hình ảnh của mình và một người bạn đồng giới “khóa môi” phản cảm trong tình trạng “không mảnh vải che thân”.

Những hình ảnh, phát ngôn “vạch áo cho người xem lưng” trên Facebook của một bộ phận thanh niên ngày nay khiến nhiều bậc phụ huynh cảm thấy hoang mang. Họ lo sợ chính những đứa con của mình sẽ vô tình trở thành “nạn nhân” tiếp theo khi công khai chuyện tình cảm trên mạng xã hội.

Phụ huynh bàng hoàng vì con “kết hôn” trên Facebook

Facebook có tính năng chia sẻ tình trạng cá nhân với bạn bè, những chế độ “Độc thân”, “Đã kết hôn” hay “Đang trong mối quan hệ phức tạp với …”, dẫu chỉ là hiển thị mang tính chất thông báo trên Facebook nhưng vô hình chung, nó cũng là cũng “bật mí” về hiện trạng tình cảm của người sử dụng.

Không đơn thuần chỉ có vậy, nhiều bạn trẻ còn xưng hô “vợ chồng” công khai trên Facebook và thường xuyên chia sẻ những hình ảnh thân mật giữa hai người. 

Nếu chuyện tình yêu của họ bền chặt thì thật đáng mừng, nhưng nhiều cặp đôi đã phải xóa bỏ Facebook hoặc gỡ từng hình ảnh một khi đã “đường ai nấy đi”.

Phụ huynh ‘tái mặt’ vì con thích khoe chuyện yêu trên ‘phây’

Nhiều bạn trẻ liên tục thay đổi trạng thái tình cảm trên trang cá nhân

Chẳng ai trách cứ hay lên án nếu như Facebook cá nhân của các bạn trẻ chỉ đăng tải những hình ảnh đúng mực, trong sáng để chia sẻ với mọi người. Nhưng dường như ngày càng nhiều người coi đó như là cách để thể hiện mình.

“Tôi thực sự cảm thấy bàng hoàng khi nhìn những hình ảnh thân mật với bạn trai của con trên Facebook. Lúc ấy, tôi tái xanh mặt. Ở nhà, con tôi rất hiền lành và ít chia sẻ chuyện tình cảm với mẹ. 

Một người bạn ở cùng công ty đã “mách” tôi cách sử dụng Facebook. Tôi mày mò cách dùng rồi tìm kiếm Facebook của H. – con gái tôi. 

Trên trang các nhân, H. liên tục chia sẻ những bức ảnh hôn hít, âu yếm gần gũi với bạn trai. Hai đứa còn xưng hô với nhau là “vợ - chồng” và để thông báo tình trạng trên Facebook là “Đã kết hôn”. Tôi gặng hỏi H. thì H. giận, cho rằng tôi kiểm soát thái quá chuyện riêng của nó.

Đã là chuyện riêng, sao nó không thể chia sẻ với tôi mà lại công khai với tất cả mọi người trên thế giới ảo. Tôi cảm thấy rất buồn vì điều ấy. 

Nhiều khi, tôi sợ bạn bè cùng công ty biết địa chỉ Facebook của con. Tôi không muốn họ đánh giá và nghĩ tôi không biết bảo ban con mình”. 

Đó là tâm sự của bác P.H.P (Hà Nội) khi nhìn thấy con đăng tải những bức ảnh thân mật với bạn trai trên mạng xã hội. Có lẽ, đó là nỗi niềm của rất nhiều bậc phụ huynh khác.

Người lớn có thích con công khai tình yêu trên Facebook?

Chia sẻ về câu chuyện này, nhiều phụ huynh đồng tình với quan điểm của bác P.H.P. Họ không cấm đoán con cái sử dụng mạng xã hội nhưng điều quan trọng là phải biết điểm dừng, biết thứ gì nên chia sẻ, thứ gì nên giấu kín cho riêng mình.

Chị Nguyễn Thu Yến (mẹ của tác giả 9x Sơn Paris) thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Tôi thường xuyên theo dõi những hoạt động của các con trên Facebook. 

Tôi rất khuyến khích các con cập nhật liên tục những thông tin trên báo chí và trên mạng xã hội. Bản thân tôi nhận thấy trên Facebook có rất nhiều bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện thực sự hay và đáng suy ngẫm. 

Nhưng tôi luôn nhắc nhở các con phải kiểm soát những phát ngôn, hình ảnh của mình khi quyết định đăng tải. Tôi không chấp nhận việc các con chửi thề, đăng hình ảnh phản cảm hay công khai quá mức cần thiết chuyện tình cảm riêng tư”.

Phụ huynh ‘tái mặt’ vì con thích khoe chuyện yêu trên ‘phây’

Chị Nguyễn Thu Yến và con trai

Cũng giãy bày tâm sự về việc công khai tình cảm trên Facebook của con, bác Trần Thị Thu Thủy (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi không cấm con cái mình bày tỏ chuyện tình cảm của chúng trên Facebook. 

Tôi nghĩ, ở tuổi của các con, càng cấm chúng sẽ càng muốn làm, thậm chí là làm giấu diếm bố mẹ. Nhưng mọi thứ đều có những giới hạn riêng. Tôi luôn nhắc nhở các con phải thận trọng và chỉ chia sẻ tình cảm ở mức vừa đủ và đúng mực, trong sáng”.

Bác Thủy có con trai là Đình Thụy, dù mới học THPT nhưng Thụy luôn được mẹ quan tâm và chia sẻ mọi tâm tư, tình cảm. Bác Thủy cũng cho biết: 

“Dù con trai mới học THPT nhưng tôi không cấm việc con có người yêu. Tình yêu tuổi học trò rất đẹp và đáng quý, chỉ cần con luôn biết giới hạn để bố mẹ cảm thấy vui lòng và tự hào là được”.

Phụ huynh ‘tái mặt’ vì con thích khoe chuyện yêu trên ‘phây’

Đình Thụy và mẹ

Người trẻ thường thích thể hiện bản thân, thích được chia sẻ thật nhiều những câu chuyện của mình cho những người xung quanh, từ đó tìm sự đồng điệu, quan tâm. Facebook sẽ trở thành một người bạn lý tưởng của giới trẻ nếu như chúng ta luôn biết kiểm soát và sử dụng đúng cách. 

Người lớn sẽ chẳng bao giờ cấm bạn yêu, cấm bạn chia sẻ chuyện yêu trên Facebook nếu những câu chuyện, những hình ảnh ấy hoàn toàn trong sáng và phù hợp thuần phong mỹ tục.

Theo tiin.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vì sao Nga đang chiếm ưu thế ở Ukraine?

Vì sao Nga đang chiếm ưu thế ở Ukraine?

GD&TĐ - Những thành công mà quân đội Nga giành được là nhờ ba yếu tố, xuất phát từ cả những điểm mạnh của Nga và những yếu tố liên quan đến hạn chế của Ukraine.
Minh họa/INT

Nghĩa cử đẹp

GD&TĐ - Từ một nghĩa cử tự phát, đến nay, việc vận chuyển nước sinh hoạt miễn phí cho người dân vùng hạn mặn đã thành phong trào ở các tỉnh phía Nam.