Chuyện tình đẹp hơn phim của nàng Việt - chàng Malaysia

Có những người khiến cho bạn có cảm giác, chừng đó cách xa, chừng đó chờ đợi, rồi sẽ xứng đáng. Sẽ có lúc bạn yêu người nào đó đến mức chỉ riêng ý nghĩ người ấy từng xuất hiện trong cuộc sống của bạn thôi cũng đủ khiến bạn hạnh phúc.

Chuyện tình đẹp hơn phim của nàng Việt - chàng Malaysia

Yêu xa “nửa vòng trái đất”, lại là người ngoại quốc, mọi thứ tưởng chừng như mong manh, nhưng Nguyễn Thị Thùy Dung (SN 1991, đang làm việc tại một Agency quảng cáo, TP. Hồ Chí Minh) và anh chàng Sherman C. K. H (SN 1989, người Malaysia, sống và làm việc tại Mỹ) đã chứng minh khoảng cách địa lí không phải là rào cản của một tình yêu đẹp.

Từ nước Mỹ xa xôi, có lẽ anh chàng S. sẽ phải học Tiếng Việt nhiều hơn nữa để có thể hiểu trọn vẹn tình cảm của cô gái Việt Nam đang chờ đợi ngày anh trở về.

Chuyện tình đẹp như ngôn tình của cặp đôi yêu nhau từ nửa vòng trái đất

Cặp đôi Dung Keil và Sherman

Những lần tình cờ định mệnh

24 tuổi, Thùy Dung lựa chọn một ngã rẽ mới cho cuộc đời khi quyết định đến Malaysia làm việc. Khoảng thời gian ấy, cô bạn dường như dành cả tuổi thanh xuân cho công việc và đam mê.

Vốn là cô gái năng động ưa khám phá, 4/3/2014, Thùy Dung đón tàu từ Malaysia sang Thái Lan nghỉ “xả hơi” 2 ngày. Cũng từ chuyến tàu “định mệnh” ấy, duyên phận gõ cửa mang những điều hạnh phúc nhất tuổi 24 đến với cô gái mộng mơ này.

Chuyện tình đẹp như ngôn tình của cặp đôi yêu nhau từ nửa vòng trái đất

Quyết định đón tàu sang Thái Lan một mình, chuyến chơi xa “chỉ mình ta với ta” là điều khiến cô bạn cảm thấy mong đợi và thích thú. Nhưng với những người cùng toa tàu, đặc biệt là với anh bạn cao gầy và ông chú của anh chàng, thì đó quả là điều đáng ngạc nhiên và đầy lo lắng.

Một cô gái với vóc người nhỏ xíu, hành lí cồng kềnh và “độc hành” trên chuyến tàu xa sang nước bạn. Thùy Dung chia sẻ: “Hôm đó, Sherman và chú của anh ấy nằm cùng toa tàu, lúc nói chuyện thấy mình nhỏ xíu mà đi một mình nên hai người cứ lo lắng hỏi có sợ không, có chỗ ở chưa. Sang tới Thái Lan thì cả ba người lúc nào cũng đi chơi cùng nhau. Hai người đó quan tâm mình cứ như một thành viên trong gia đình vậy”. (cười)

Gặp những người tốt giữa dòng người, như những món quà xinh đẹp duyên phận ban tặng trong một thời điểm sống. Những tưởng chỉ là vệt sáng lướt qua nhau, nhưng lại mãi quẩn quanh bao bọc nhau như những vì tinh tú sinh ra vì nhau mà tồn tại…

Chuyện tình đẹp như ngôn tình của cặp đôi yêu nhau từ nửa vòng trái đất

Bức ảnh kỷ niệm lần đầu gặp nhau ở Thái Lan

“Lúc đi chơi ở Thái Lan, thi thoảng mình đi phía sau Sherman và có một cảm giác rất là… “sến súa” kiểu “mình có thể đi mãi sau lưng người này thì thích nhỉ?”. Mình chụp ảnh tấm lưng của Sherman từ phía xa, cũng chỉ nghĩ để làm kỷ niệm”. - Thùy Dung chia sẻ.

2 ngày hạnh phúc bên nhau như hành trình đủ dài để kiến tạo những rung động lạ trong những trái tim thổn thức.

2 ngày trao nhau những tiếng cười, những mẩu chuyện, sự quan tâm nơi đất khách như đủ ấm áp để rực lửa cho những trái tim yêu.

Và rồi duyên phận là sắp xếp cho cuộc hội ngộ tình cờ, khi cả ba đều nằm chung một toa tàu trên hành trình về lại Malaysia. Thùy Dung và Sherman càng trở nên thân thiết và luyến tiếc khoảng thời gian ngắn ngủi vui vẻ ấy.

Chuyện tình đẹp như ngôn tình của cặp đôi yêu nhau từ nửa vòng trái đất

Dù sống và làm việc cách nhau nửa vòng trái đất nhưng cặp đôi vẫn luôn hướng về nhau.

Trở về nhà đã là sáng sớm, cô gái nhỏ bé ấy lại tạm đặt xuống những cảm xúc bỏ ngỏ của trái tim, quay về quỹ đạo sống với những bộn bề của công việc. Nhưng có lẽ sẽ chẳng “đặt xuống” được, bởi cuộc điện thoại bất ngờ từ một người trái tim cô luôn mong chờ được gọi tên.

“Tối hôm ấy, Sherman nhắn tin hỏi có thể gọi điện cho mình được không. Lúc gọi điện thì Sherman hỏi có thể gặp nhau được không. Lúc gặp nhau thì Sherman bảo tại Sherman muốn nói thích em nhưng nói qua tin nhắn hay điện thoại đều không có vẻ thật lòng nên nhất quyết phải hẹn ra gặp. Ba ngày sau khi gặp nhau, ngày 6/3/2014, hai đứa chính thức hẹn hò”. – Thùy Dung hạnh phúc chia sẻ.

Nhưng với cả hai, cuộc gặp tình cờ trên chuyến tàu sang Thái luôn được ngầm hiểu như ngày khởi đầu của yêu thương. Bởi với họ, thời điểm ấy đã đủ để con tim rung động ngọt ngào.

Yêu xa nửa vòng trái đất và những lần “vỡ kế hoạch”

“Thật khó để không cho cả thế giới biết rằng mình hạnh phúc khi bạn thực sự đang rất hạnh phúc”. – Đó là những điều Thùy Dung chia sẻ khi nhớ lại những ngày đầu nắm tay nhau bước vào con đường tình.

Chuyện tình đẹp như ngôn tình của cặp đôi yêu nhau từ nửa vòng trái đất

Một tuần sau đó, Sherman dẫn Thùy Dung về nhà giới thiệu với gia đình. Hai tuần sau, Sherman lại cùng Thùy Dung về Việt Nam thăm gia đình.

“Chàng rể ngoại” ấy lại chẳng hề được lòng “bố mẹ vợ” như dự kiến, bởi chẳng cha mẹ nào đồng ý cho con gái vất vả yêu xa. Dẫu vậy, Sherman vẫn nỗ lực học Tiếng Việt, dù chỉ “bập bẹ” để dịp Tết về Việt Nam có câu chuyện làm quà với phụ huynh.

“Đợt Tết vừa rồi, về Việt Nam chơi, bố mẹ mình hỏi chuyện thì Sherman cứ im như thóc dù mấy câu đó đều đã biết cả rồi. Lát sau hỏi thì Sherman mới chịu nói: “Đứng trước bố mẹ em, anh run quá không nhớ ra chữ nào!”

Thấy thương quá trời nên không nỡ trách”. – Thùy Dung chia sẻ.

Nhưng chỉ có cô nàng mới biết, những câu chàng S. học thuộc làu luôn “để dành” quan tâm cho mình cô. Những tiếng gọi yêu thương bằng ngôn ngữ “nhà vợ” được Sherman nghiêm túc học và thường sử dụng luôn là: “Em ơi”, “Sherman về nhà rồi!”, “Em ăn chưa?”, “Em ngủ chưa?”...

“Như đã nói ở trên thì bố mẹ mình phản đối hai đứa yêu nhau. Mình không trách gì bố mẹ cả, vì bố mẹ chỉ muốn mình có được chuyện tình cảm và cuộc sống dễ dàng, không lo nghĩ. Nhưng mình tin rồi bố mẹ sẽ hiểu được, việc mình chọn đại người nào đó ở gần, có thể nói tiếng Việt… như những kỳ vọng của bố mẹ, không quan trọng bằng việc mình tìm được ai đó thực sự thương yêu mình.

Sherman cũng biết bố mẹ mình phản đối. Nhưng Sherman lúc nào cũng lạc quan kiểu: “Chắc chắn bố mẹ em sẽ không thể tìm được ai yêu em nhiều hơn Sherman đâu nè!”. – Thùy Dung chia sẻ.

Với nhiều người có lẽ là “kế hoạch chớp nhoáng”, nhưng nhìn vào tình cảm họ dành trao nhau, vào những nỗ lực từng phút giây vì người yêu và sự trân trọng, yêu thương ngọt ngào ấy, chẳng ai có thể phàn nàn về chuyện họ ra mắt hai bên gia đình sớm hơn dự kiến của tình yêu kiểu truyền thống.

Không chỉ lận đận trong chuyện gặp mặt gia đình sớm, cặp đôi lại cùng nhau trải qua những sóng gió mới trên đường tình khi chấp nhận yêu xa nửa vòng trái đất.

Chuyện tình đẹp như ngôn tình của cặp đôi yêu nhau từ nửa vòng trái đất

Những tâm sự mà Dung dành cho S.

Tâm sự về cuộc chia ly không hẹn trước ấy, Thùy Dung trải lòng:

“Sherman có vẻ ngoài trông rất trẻ con. Mặc dù trong công việc, Sherman rất chín chắn nhưng chỉ cần ra khỏi văn phòng, đi hẹn hò với người yêu là Sherman quậy như một đứa trẻ líu lo “Em ơi” cả ngày.

Lúc Sherman được mời sang Mỹ làm việc, Sherman hỏi mình là có nên đi hay không. Mình bảo, cơ hội tốt mà, Sherman cứ đi thôi. Sherman thì nói, anh ấy muốn học thêm một vài điều mới, nước Mỹ là một môi trường tốt để phát triển, nhưng Sherman không muốn em buồn. Sherman sẽ chỉ đi một khoảng thời gian ngắn, em chờ Sherman nhé, được không?

Chuyện tình đẹp như ngôn tình của cặp đôi yêu nhau từ nửa vòng trái đất

Thỉnh thoảng, Sherman có về lại châu Á. Dù lịch làm việc bận rộn cỡ nào, Sherman cũng sắp xếp để gặp người yêu. Mình từng đọc ở đâu đó, người ta nói: Khi họ yêu bạn, họ sẽ tìm cách. Khi họ không yêu bạn, họ sẽ tìm cớ. Và mình nghĩ mình đã tìm đúng người”.

Và tháng 1/2015, Thùy Dung quay trở lại Việt Nam làm việc, giữ trong tim hình bóng chàng Sherman nơi đất Mỹ và liên lạc qua từng dòng mail, từng cuộc Facetime.

Yêu vượt đại dương và nỗ lực nghỉ hưu trước tuổi 35

Với nhiều người, khoảng cách nửa vòng trái đất là quá tàn nhẫn đối với một tình yêu. Nhưng với Thùy Dung, dẫu nhỏ bé nhưng cô luôn kiên định trong suy nghĩ: “Có những người khiến cho bạn có cảm giác, chừng đó cách xa, chừng đó chờ đợi, rồi sẽ xứng đáng. Sẽ có lúc bạn yêu người nào đó đến mức chỉ riêng ý nghĩ người ấy từng xuất hiện trong cuộc sống của bạn thôi cũng đủ khiến bạn hạnh phúc”.

Chuyện tình đẹp như ngôn tình của cặp đôi yêu nhau từ nửa vòng trái đất

Những điều ngọt ngào như thế này chính là thứ gắn kết Dung và S.

Suốt quãng đường yêu, số lần gặp nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng Sherman và Thùy Dung vẫn vun đắp từng ngày cho tình yêu ngọt ngào của họ qua nhiều cách thức liên lạc.

“Mình nói chuyện với S. qua Facetime mỗi sáng (khi đó ở nơi S. sống đang là tối, sau khi S. dùng xong bữa tối), và mỗi tối trước khi đi ngủ (khi đó, S. vừa mới ngủ dậy)”. – Dù khác xa về thời gian và địa lí, nhưng cặp đôi vẫn đều đặn giữ lửa yêu thương suốt hành trình dài.

Là một cô gái luôn tràn đầy cảm hứng với những con chữ, Thùy Dung chọn riêng cho mình một “Góc nhỏ của cây” trên mạng xã hội để chia sẻ về tình yêu đôi lứa và những điều thú vị quanh cô.

Nhưng cũng mong chờ lắm ngày được nắm tay nhau chung bước như bao cặp đôi khác. Dẫu vậy, cả hai vẫn dặn lòng cố gắng bởi lời ước định: “Cả hai đứa mình đều còn trẻ và muốn phấn đấu cho sự nghiệp trước. Nhiệm vụ kế tiếp của cả hai đứa là tiết kiệm tiền để có thể nghỉ hưu sớm vào năm 35 tuổi để đi vòng quanh thế giới rồi về nhà trồng rau, đọc sách”.

Dành cho tuổi 35, vẫn những câu chuyện cỏn con kể nhau nghe, nhưng đã là những ông bố, bà mẹ nắm tay nhau điềm đạm bên chiếc sopha gia đình.

Dành cho tuổi 35, là ước định để nỗ lực bù đắp những nhớ nhung, xa cách thuở hiện tại.

Với họ, thế đã là hạnh phúc, là ngọt ngào.

Xem thêm những hình ảnh khác của cặp đôi này:

Chuyện tình đẹp như ngôn tình của cặp đôi yêu nhau từ nửa vòng trái đất

Chuyện tình đẹp như ngôn tình của cặp đôi yêu nhau từ nửa vòng trái đất

Chuyện tình đẹp như ngôn tình của cặp đôi yêu nhau từ nửa vòng trái đất

Chuyện tình đẹp như ngôn tình của cặp đôi yêu nhau từ nửa vòng trái đất

Chuyện tình đẹp như ngôn tình của cặp đôi yêu nhau từ nửa vòng trái đất

Chuyện tình đẹp như ngôn tình của cặp đôi yêu nhau từ nửa vòng trái đất

(Ảnh: NVCC)

Theo tiin.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ