Chuyện chưa kể về gã khổng lồ được coi là "kỳ quan thứ 8" của thế giới

Anh thường được gọi là "Kỳ quan thứ tám của thế giới”. Xem cuộc sống của ngôi sao đô vật nổi tiếng này với những hình ảnh và sự kiện hiếm hoi có thể sẽ khiến bạn cảm thấy mình thật nhỏ bé theo đúng nghĩa đen luôn.

Chuyện chưa kể về gã khổng lồ được coi là "kỳ quan thứ 8" của thế giới

André René Roussimoff, a.k.a André the Giant là một đô vật chuyên nghiệp và diễn viên người Pháp. Anh được chẩn đoán mắc bệnh khổng lồ, hay còn gọi là một chứng rối loạn mà biểu hiện ở sự tăng trưởng quá mức và có chiều cao trung bình vô cùng lớn. Việc này sau đó đã dẫn đến chứng bệnh to cực. André the Giant là một gã khổng lồ cao tới 2.2 mét và nặng ở mức phi thường là gần 236 kg.

Ở tuổi 12, André the Giant quá lớn và không thể ngồi trên xe buýt trường học. Vì vậy, nhà viết kịch Samuel Beckett đã đưa anh đến trường trên chiếc xe của mình.

Chuyen chua ke ve ga khong lo duoc coi la

Vào năm 12 tuổi, André đã nặng hơn 100 cân, cao hơn 1 mét 8, và không thể đi lại trên xe buýt trường học. Thật không may, gia đình anh không có tiền để mua một chiếc xe hơi đủ tải trọng để đưa André tới trường và về nhà. Khi Samuel Beckett, nhà viết kịch và là người đoạt giải Nobel mua một mảnh đất gần ngôi làng, cách hơn 63 km về phía đông bắc Paris, ông đã nhận được sự giúp đỡ của những người dân địa phương để xây dựng một ngôi nhà. Một trong những người dân địa phương đó là Boris Rousimoff, cha André, người mà Beckett đã kết bạn.

Khi Beckett biết rằng Rousimoff gặp khó khăn với vấn đề đưa con trai mình đến trường, ông đã đề nghị trở André trên chiếc xe của mình. Nhiều năm sau, khi người khổng lồ được hỏi về những chuyến xe như thế anh tiết lộ rằng hai người hiếm khi nói về bất cứ điều gì khác ngoài môn bóng gậy.

Chuyen chua ke ve ga khong lo duoc coi la

The Giant cũng có những chuyển động! Như chúng ta thấy André đang bế trên tay một phụ nữ trẻ.

Chuyen chua ke ve ga khong lo duoc coi la

Ngay cả Arnold Schwarzenegger trông cũng thật nhỏ bé khi đứng bên cạnh Wilt Chamberlain và André The Giant. BTW Arnold cao gần 1 mét 9.

Chuyen chua ke ve ga khong lo duoc coi la

André the Giant rất có thể là "Gã nát rượu vĩ đại nhất mọi thời đại”. Rõ ràng, anh đã uống 7.000 calo lượng cồn mỗi ngày. Và đó không phải vấn đề lớn.

Chuyen chua ke ve ga khong lo duoc coi la

Dưới đây là những con số đáng chú ý. Loại bia mà anh chọn là Molsen Canada. Mỗi can chứa khoảng 150 calo. Điều này có nghĩa rằng Giant sẽ giải quyết hết một con số khổng lồ tầm 46,6 lon bia mỗi ngày. Thật phi thường!

"Khi Hulk Hogan lưu diễn ở Nhật Bản với Andre, gã khổng lồ này đã uống Tall boys như nước trên xe buýt. Anh còn nghiền nát chiếc lon trong tay (vâng chỉ bằng một tay), và ném nó vào Hogan. Bất cứ khi nào xe buýt dừng lại, Hogan lại phải hối lộ Andre nhiều lần bia vì anh có thể nhấc bổng cả chiếc xe buýt. Phải vậy, Hogan là nữ nhi hầu bia của anh."

Chuyen chua ke ve ga khong lo duoc coi la

André the Giant khăng khăng đòi trả tiền mỗi hóa đơn nhà hàng nên khi Arnold Schwarzenegger lặng lẽ đến quầy trả tiền trước thì anh đã thể hiện rõ sự không hài lòng. Và thế là Schwarzenegger bị nâng lên, đặt xuống trên nắp xe của mình bởi André và Wilt Chamberlain.

Chuyen chua ke ve ga khong lo duoc coi la

Bức ảnh này là khi André the Giant 19 tuổi, anh được vây quanh bởi những phụ nữ quấn khăn và nó được thực hiện vào năm 1966 trong một cuộc triển lãm thời trang tại Paris. Tại thời điểm đó, anh đã cao 2 mét 2!

Chuyen chua ke ve ga khong lo duoc coi la

Đô vật chuyên nghiệp này luôn muốn đi xem sân khấu kịch Broadway, nhưng lại không bao giờ đi vì anh không muốn che mất tầm nhìn của người khác.

Chuyen chua ke ve ga khong lo duoc coi la

André the Giant từng có lần uống 119 loại bia trong 6 giờ (mà chắc chắn đã trở thành kỷ lục, phải chứ?). Anh bất tỉnh tại một tiền sảnh ở khách sạn và qua đêm ở đó. Nguyên nhân ư? Người anh thì quá khổ để người ta có thể mang về phòng và bạn không bao giờ đánh thức được một gã khổng lồ đang ngủ.

Chuyen chua ke ve ga khong lo duoc coi la

Khi André the Giant đến thăm Nhật Bản, anh đã phải đi vệ sinh trong bồn tắm, hoặc trên những tờ báo vì nhà vệ sinh quá nhỏ.

Năm 1965, Andre the Giant nhận được thông báo nhập ngũ, nhưng lại không thể tham gia vì không có đôi giày nào đủ lớn, giường đủ dài, hoặc chiếc hào nào đủ sâu để phù hợp với anh.

Chuyen chua ke ve ga khong lo duoc coi la

Bức ảnh lịch sử này của André the Giant, Ernie Ladd và những người khác, đã được chụp tại Olympic Auditorium Battle Royal năm 1976. Trong khi quay phim Princess Bride, André the Giant đã che đầu Robin Wright bằng bàn tay lớn của mình để giữ cho cô được ấm áp, khi đó bên ngoài vô cùng lạnh giá.

Chuyen chua ke ve ga khong lo duoc coi la

Bạn có nhìn thấy tấm hình này của André the Giant và cậu bé Dwayne Johnson không (The Rock)? Nó vô cùng đáng yêu.

Chuyen chua ke ve ga khong lo duoc coi la

Sau cái chết vào năm 1993, André là một trong những đô vật đầu tiên được giới thiệu vào danh sách những nhà đô vật huyền thoại (WWE). Và các chiêu thức độc quyền của anh là Sitdown Splash và Double underhook suplex.

Chuyen chua ke ve ga khong lo duoc coi la

Sau khi được hỏa táng, hài cốt của André The Giant nặng tới 17 pound (gần 8 kg). Anh qua đời vào ngày 27 tháng 1 năm 1993, ở tuổi 46. Gã đô vật này qua đời vì suy tim. Tuy nhiên, anh đã sống một cuộc đời tươi đẹp. Anh viết: "Tôi đã rất may mắn. Tôi biết ơn cuộc đời mình. Dù chết vào ngày mai, nhưng tôi biết mình đã ăn những thức ăn ngon hơn, uống bia say hơn, nhắm những loại rượu tuyệt hơn, có nhiều bạn bè hơn và nhìn thấy thế giới nhiều hơn hầu hết những người đàn ông trên đời”.

Theo PNNews

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ