Sự việc xảy ra vào tối 24/8, Hải đột nhập vào tiệm vàng Minh Thu, ở thôn Thắng Kiên (xã Cát Khánh, Phù Cát, Bình Định) ẩn nấp chờ đến khuya trộm vàng nhưng lại ngủ quên. Sau đó bị anh Nguyễn Văn Minh (Sinh năm 1974, chủ tiệm vàng) phát hiện tri hô và cùng bà con đuổi bắt.
Trong lúc bị bao vây, Hải lấy dao mang theo trong người, tự rạch một đường trên bụng khiến mọi người phải đưa y đến cơ sở y tế băng bó, theo dõi. Đến chiều 25/8, Hải đã được Trung tâm Y tế huyện Phù Cát cho Hải ra viện và ngay sau đó bị công an huyện Phù Cát bắt khẩn cấp.
Đến ngày 26/8, phía công an đã cử cán bộ điều tra đưa Hải đi chỉ những nơi hắn đã trộm cắp tài sản. Qua đó, phía công an đã xác định được gần 40 địa chỉ bị Hải trộm cắp từ giữa năm 2013 đến nay.
Trong đó có vụ đột nhập vào tiệm tạp hóa của bà Nguyễn Thị Nghi, ở thôn Ngãi An (xã Cát Khánh) trộm 25 triệu đồng công an huyện đang điều tra nhưng chưa xác định được thủ phạm.
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra trường hợp trộm đột nhập vào nhà rồi ngủ quên, trước đó vào hôm 12/7 tại Phú Yên cũng xảy ra trường hợp trộm đột nhập vào nhà rồi ngủ quên.
![]() |
Tên trộm say rượu đã ngủ quên ngoài ban công. Ảnh minh họa |
Sự việc xảy ra vào lúc 0 giờ ngày 12/7 tại nhà anh Lê Thanh Hải (ở khu phố Ninh Tịnh 5, phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên).
Khoảng thời gian trên, thấy gió lùa mạnh trên tầng, vợ anh Hải đã đi lên kiểm tra cửa sổ thì phát hiện 1 nam thanh niên khoảng 20 tuổi đang nằm ngủ quên ở ban công, cửa sổ bị cạy bung ra.
Hoảng hốt, vợ chồng anh Hải đã gọi điện thoại cho người thân đến để phối hợp bắt tên trộm. Cho đến khi bị khống chế, tên trộm mới tỉnh giấc, người vẫn còn nồng nặc mùi rượu. Ngay sau đó anh Hải đã bàn giao tên trộm cho cơ quan công an.