Ngoài đời, Minh Vy là một người đàn ông đa tài. Anh không chỉ biết sáng tác nhạc, chơi nhạc, biên tập, tổ chức sản xuất, quay phim mà còn biết cả đạo diễn âm nhạc. Rất nhiều sản phẩm âm nhạc của Cẩm Ly đều một tay Minh Vy lên ý tưởng, tổ chức sản xuất và kiêm luôn phát hành.
Ngoài đa tài, Minh Vy còn nổi tiếng là người trực tính, táo bạo và quyết đoán. Trái với Minh Vy, Cẩm Ly lại là người nhu mì, ít nói, lành tính, hơi nhút nhát và an phận. Vì tính cách trái ngược này mà nhiều người từng nghĩ họ sẽ khó để có thể gắn kết với nhau lâu dài.
Cẩm Ly cho rằng, điều quan trọng nhất trong cuộc sống vợ chồng đó là phải biết nhường nhịn và sẻ chia. Sự nhường nhịn và sẻ chia không thể hiện ở việc chồng phải nói ra mọi điều người vợ mới bắt đầu hiểu, không phải chồng nói gì vợ cũng nghe và làm theo.
Theo Cẩm Ly, đã là vợ chồng thì phải hiểu về tính cách, sở thích, tâm lý… thậm chí là suy nghĩ của nhau. Vì lẽ đó, Cẩm Ly không khéo trong việc trau chuốt về ngoại hình, không biết ăn nói ngọt ngào, xã giao rộng rãi hoặc khéo léo trong công tác xã hội… nhưng chị thấy mình biết cách chăm lo cho gia đình, hiểu được tính cách của chồng nên cuộc sống gia đình rất hiếm khi có “tiếng bấc, tiếng chì”.
Bao nhiêu năm qua, Cẩm Ly vẫn bị nhiều người trong nghề cho là để chồng lấn lướt trong mọi việc hoặc “sợ chồng một phép”. Thậm chí, có người còn nói: “Cẩm Ly mà không có Minh Vy đi cùng thì chẳng thể làm được việc gì ra hồn”.
Thực tế, Minh Vy ngoài vai trò là chồng còn là một người quản lý đúng nghĩa. Anh luôn đi theo vợ để hỗ trợ vợ những việc ở phía sau hậu trường sân khấu và đại diện cho công ty ký kết các hợp đồng với đối tác.
Cũng theo Cẩm Ly, chị vốn sống hơi trầm tĩnh, không thích sự bon chen và ầm ĩ nên mỗi khi đứng trước những tình huống bất ngờ chị thường hay thua thiệt.
Trong những tình huống như thế, ông xã thường đứng ra đòi hỏi quyền lợi chính đáng cho chị nên vẫn hay bị mọi người nghĩ sai. Và giả sử, nếu trước đám đông, vợ chồng có mâu thuẫn, bao giờ chị cũng nín nhịn không lên tiếng.
Cẩm Ly cho rằng, “xấu chàng thì hổ ai” và nếu chị có “nổi đóa” với chồng trước mặt mọi người cũng không ai khen chị là người vợ tốt. Vì thế, thường mỗi khi vợ chồng có chuyện, chị thường về nhà mới nói.
Đối với Cẩm Ly, ghen là một từ chị rất “kỵ” nói tới bởi chị không thích từ này. Cẩm Ly thừa nhận Minh Vy chưa bao giờ ghen vợ. “Tôi chưa bao giờ làm gì khiến anh Minh phải ghen cả bởi mọi việc tôi làm anh ấy đều chứng kiến hết.
Lên sân khấu diễn mùi mẫn, tình cảm… với bạn diễn đều là ý đồ do anh ấy đạo diễn. Những khi đi diễn hai vợ chồng đều đi bên cạnh nhau, gặp ai, nói chuyện như thế nào đều có anh ấy bên cạnh.
Mà nếu không đi cùng nhau thì anh ấy cũng quá hiểu rõ tôi là người như thế nào và yêu gia đình ra sao, nên chẳng bao giờ anh Minh tỏ lòng ghen với tôi cả”, Cẩm Ly nói.
Nói đến chuyện tiền bạc, Cẩm Ly cho biết, từ lâu chồng chị bị “oan ức” khi mọi người nghĩ giành mất quyền “tay hòm chìa khóa” của vợ nhưng thực tế là chị vẫn là người quản lý nguồn tiền kiếm được từ công việc của hai vợ chồng.
Tiền cát-sê đi diễn, Minh Vy là người thay chị nhận từ đối tác nhưng khi về nhà anh lại đưa cho chị để trang trải cuộc sống và tái đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc của công ty.
Lâu lắm rồi Cẩm Ly vẫn giữ thói quen ghi nhật ký về hai cô “công chúa” của mình. Tuy nhiên, nếu trước, chị ghi nhật ký dạng ngày về tất cả những gì diễn ra đối với các con thì nay chị chỉ ghi những bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của hai con.
Chẳng hạn, khi con rụng chiếc răng sữa đầu tiên, khi con đạt được một thành tích trong học tập hoặc khi con có những lời nói rất người lớn… Cẩm Ly cũng tâm sự, thấy các con phát triển rất sớm chị vừa mừng vừa lo.
Mừng vì con đã trưởng thành nhưng lo là con hiểu biết quá sớm sẽ rất dễ bị ảnh hưởng bởi đời sống xung quanh. Bản thân vợ chồng chị rất ý tứ trong việc cư xử hàng ngày, vì nếu mọi vấn đề của người lớn mà để con trẻ nhìn thấy dễ khiến chúng bị tổn thương hoặc bắt chước.