Chiến thắng Covid-19, hai nam sinh mong sớm trở lại trường

GD&TĐ - Sau thời gian điều trị vì nhiễm Covid-19, Khánh và Tuyển đã chiến thắng dịch bệnh và được xuất viện về nhà. Các em đang mong ngóng từng ngày để kịp đến trường khi năm học mới bắt đầu.

Các em đang tuân thủ nghiêm túc quy định về cách ly tại nhà và chờ ngày được trở lại trường học.
Các em đang tuân thủ nghiêm túc quy định về cách ly tại nhà và chờ ngày được trở lại trường học.

Nỗ lực để chiến thắng

Chia sẻ về câu chuyện của mình, Trương Hữu Tuyển - học sinh lớp 11, Trường THPT Minh Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết: Kỳ nghỉ hè vừa qua, nam sinh này vào TP Hồ Chí Minh chăm sóc bố bị bệnh. Bố của Tuyển sau đó không may qua đời nên được đưa về quê nhà.

Trở về, được lấy mẫu xét nghiệm và dương tính với SARS-CoV-2, Tuyển được đưa đến bệnh viện dã chiến điều trị. Sau thời gian được chăm sóc tại bệnh viện, Tuyển đã khỏi bệnh và xuất viện. Kể từ ngày 24/8 đến nay, em cách ly tại nhà theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

“Vừa mất bố lại bị mắc Covid-19, lúc đó em thực sự suy sụp, thế nhưng cũng nhờ có sự động viên của các bác sĩ và bệnh nhân trong bệnh viện, em đã nguôi ngoai phần nào và nhanh lành bệnh. Giờ em chỉ mong sớm hoàn thành cách ly tại nhà để có thể kịp đến trường vào năm học mới”, Tuyển tâm sự.

Em Hoàng Quốc Khánh đã khỏi bệnh Covid-19 và đang cách ly tại nhà. Ảnh: NVCC
Em Hoàng Quốc Khánh đã khỏi bệnh Covid-19 và đang cách ly tại nhà. Ảnh: NVCC

Chung cảm xúc với Tuyển, Hoàng Quốc Khánh, học trò lớp 11 của Trường THPT Nguyễn Trãi cũng đang háo hức chờ đợi từng ngày để quay lại trường học khi năm học mới bắt đầu.

Khánh (sinh năm 2005), trú tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch là 1 trong 48 bệnh nhân Covid-19 được điều trị tại Quảng Bình đến nay đã khỏi bệnh và xuất viện.

Trong dịp hè vừa qua, Khánh vào Bình Dương xin làm thêm với một người họ hàng, kiếm tiền để phục vụ việc học tập. Đến ngày 10/8, Khánh trở về quê và thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định. Qua quá trình lấy mẫu xét nghiệm, Khánh được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

“Nhận thông báo mắc Covid-19 và phải vào bệnh viện dã chiến điều trị, em thực sự rất lo. Mẹ em khi biết tin đã khóc lặng vì thương và lo cho sức khỏe của em. Thời điểm bị dương tính, em có triệu chứng mất khứu giác và rất mệt mỏi. Tuy nhiên bản thân không có bệnh nền, lại là thanh niên, nhờ tập thể dục cũng như sự chăm sóc của bác sĩ, em dần khôi phục sức khỏe và âm tính khi xét nghiệm về sau”, Khánh chia sẻ.

Em Trương Hữu Tuyển (ngoài cùng bên phải) cùng nhiều bệnh nhân khỏi bệnh Covid-19, được làm thủ tục xuất viện và về cách ly tại nhà.
Em Trương Hữu Tuyển (ngoài cùng bên phải) cùng nhiều bệnh nhân khỏi bệnh Covid-19, được làm thủ tục xuất viện và về cách ly tại nhà.

Háo hức mong ngày trở lại trường

Sau hơn 10 ngày điều trị tại Bệnh viện dã chiến với nhiều cung bậc cảm xúc, chàng trai sinh năm 2005 vỡ òa niềm vui khi bản thân đã chiến thắng Covid-19. Ngay khi nhận được kết quả xét nghiệm, Khánh ngay lập tức điện thoại về cho mẹ để chia sẻ niềm vui. Tiếp đó, Khánh đã được xuất viện và trở về nhà để tiếp tục cách ly 14 ngày theo quy định.

Mặc dù đã khỏi bệnh nhưng Khánh cũng tỏ ra hụt hẫng khi không kịp tham dự lễ khai giảng năm học mới cùng các bạn, bởi lẽ phải đến hết ngày 5/9, nam sinh này mới hoàn thành cách ly y tế tại nhà. Vì dịch bệnh, đây sẽ là lần đầu tiên trong thời học sinh, Khánh không thể dự lễ khai giảng. Nhưng không vì thế em mất đi niềm vui, sự háo hức bởi năm học vẫn ở phía trước. Bạn bè, thầy cô luôn đón đợi Khánh.

Liên quan đến công tác chuẩn bị cho năm học 2021 - 2022, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, các trường học tại Quảng Bình đã tổ chức tựu trường nhanh gọn, tổ chức theo lớp học, không tập trung toàn trường. Bên cạnh đó, để chuẩn bị cho công tác dạy học, các trường học đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch, phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh để chủ động theo dõi sức khỏe cho con em, kịp thời có phương án xử lý.

Hoạt động khai giảng cũng sẽ được tổ chức gọn nhẹ, rút ngắn thời gian, bảo đảm vui tươi, trang trọng; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch. Học sinh và cán bộ, giáo viên bắt buộc phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và giữ khoảng cách trong suốt thời gian ở trường.

Thầy Cao Thanh Ninh – Hiệu trưởng Trường THPT Minh Hóa cho biết: Sau khi biết tin em Trương Hữu Tuyển, học sinh của trường đã khỏi bệnh Covid-19 và đang thực hiện cách ly tại nhà, nhà trường đã liên lạc, động viên em hoàn thành thời gian cách ly, sớm trở lại trường học để bắt đầu năm học mới. Trong trường hợp chưa thể đến trường, nhà trường sẽ có phương án để hỗ trợ em học trực tuyến khi các bạn học chính thức.

“Em rất vui khi bản thân mình đã khỏi bệnh, xuất viện và đang cách ly thêm tại nhà. Em mong ngóng thời gian cách ly sớm qua để em được đến trường, bắt đầu một năm học mới. Các bạn của em đã tựu trường và gọi điện động viên, chúng em hẹn gặp lại nhau sau ngày khai giảng”, Khánh háo hức chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

ChatGPT đang gây sốt trên toàn thế giới với khả năng giao tiếp tự nhiên và dữ liệu kiến thức khổng lồ.

Người lao động tận dụng ChatGPT

GD&TĐ - ChatGPT là nền tảng công nghệ dạng tổng hợp tri thức và được kiểm chứng - nếu biết sử dụng đúng cách có thể khai thác để phục vụ cho công việc, học tập.
Quân đội Israel tấn công Gaza.

IDF đã sẵn sàng tấn công Rafah

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết hôm 5/5, quân đội Israel đã sẵn sàng cho cuộc tấn công trên bộ vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza.
Hoạt động trải nghiệm “Theo dấu chân người chiến sĩ Điện Biên” tại Tượng đài kéo pháo. Ảnh: NTCC

Hành trình theo 'địa chỉ đỏ'

GD&TĐ - Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) tỉnh Điện Biên có chất lượng dạy và học đứng đầu trong khối các trường THPT không chuyên của địa phương...
Bạn có thể tận hưởng sự gắn kết thể xác với bạn tình và có một mối quan hệ yêu đương, nhưng vì lý do nào đó, bạn trở nên ít hứng thú với tình dục. (Ảnh: ITN)

Khi nàng rối loạn ham muốn 'yêu'

GD&TĐ - Rối loạn ham muốn ở phụ nữ là một loại rối loạn chức năng tình dục khiến người trong cuộc có rất ít hoặc không có hứng thú với chuyện ấy.