Chia sẻ công việc thu nhập khủng nhưng không phải ai cũng dám làm, cô nàng 20 tuổi gây "bão" mạng

Chia sẻ công việc thu nhập khủng nhưng không phải ai cũng dám làm, cô nàng 20 tuổi gây "bão" mạng

Theo World of Buzz, Song Jia Wen (20 tuổi) đã có hứng thú với công việc trang điểm xác chết từ hồi còn học cấp 2. Mặc dù công việc này rất hiếm tìm thấy ở những người trẻ tuổi, ấy vậy mà Jia Wen đã tham gia vào ngành công nghiệp tang lễ cũng như dành toàn bộ tâm huyết của mình cho những người quá cố khi tuổi đời còn rất trẻ.

Năm 15 tuổi, sau khi xem bộ phim về một chuyên gia người Đài Loan trang điểm xác chết, Jia Wen đã bị thu hút ngay với nghề nghiệp này. Cũng vào thời điểm đó, anh trai của Jia Wen làm ở bộ phận bán hàng của ngành công nghiệp tang lễ. Do đó Jia Wen được theo đuổi về ngành này bán thời gian lúc cô học cấp hai. Cứ thế dần dần, cô tham gia vào ngành tang lễ.

Sau khi tốt nghiệp, Jia Wen quyết định học khóa đào tạo để trở thành một nghệ sĩ trang điểm nhà xác chuyên nghiệp và cô đã có thể hoàn thành khóa học trong năm nay.

Chia sẻ với tờ Sin Chew Daily, Jia Wen nói cha mẹ cô đã ủng hộ cô đi theo con đường này: “Thật ý nghĩa khi có thể giúp người đã khuất yên nghỉ cũng như làm hài lòng gia đình họ bằng đôi bàn tay của tôi. Trước đây mẹ không đồng ý với việc tôi theo đuổi ngành này bởi lúc ấy tôi vẫn đi học. Nhưng sau khi tôi quyết định trở thành một nghệ sĩ trang điểm xác chết, bố mẹ tôi đều cho rằng đó là một công việc tuyệt vời, thiêng liêng".

Bên cạnh đó, Jia Wen còn chia sẻ cô luôn phải trong tâm thế sẵn sàng 24/7 và đó là lý do cô không có bất kỳ ngày nghỉ lễ nào. Cho dù đang đi chơi với bạn bè hoặc tập thể thao, Jia Wen cũng phải luôn kè kè điện thoại bên mình để bắt máy mỗi khi đổ chuông.

“Đôi khi tôi nhận được cuộc gọi vào lúc nửa đêm. Nói chung tôi lúc nào cũng phải sẵn sàng. Cha mẹ tôi lo lắng cho tôi hơn về việc lái xe buổi đêm" - Jia Wen chia sẻ.

Jia Wen hiện đang có kế hoạch tiếp tục học tập tại Đài Loan để cải thiện kỹ năng của mình như một nghệ sĩ trang điểm nhà xác. Mặc dù khối lượng công việc nặng nề, nhưng lúc nào Jia Wen cũng bày tỏ lòng biết ơn với chính nó; “Khi một gia đình cảm ơn bạn, thì mọi mệt nhọc đều là đáng giá!”.

Ngoài công việc trên, Jia Wen còn phục vụ trong ban tổ chức tang lễ khi được yêu cầu.
Ngoài công việc trên, Jia Wen còn phục vụ trong ban tổ chức tang lễ khi được yêu cầu.

Mức lương của ngành trang điểm xác chết rất cao nhưng Jia Wen cho rằng điều tuyệt vời hơn cả là nhận được sự cảm ơn từ gia đình người đã khuất. Theo số liệu của Cục thống kê lao động Mỹ (BLS) 2018, trung bình mỗi thợ trang điểm xác chết nhận được khoảng 40.000 USD/năm (937 triệu đồng).

Theo ICTVietNam

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.