Vào đầu năm 2016, bức ảnh chụp một cậu bé da đen, gầy trơ xương, không quần áo, người bám đầy bụi bẩn đang được một người phụ nữ da trắng cho uống nước gây chú ý mạng xã hội.
Bức ảnh nhanh chóng được lan truyền trên nhiều phương tiện truyền thông quốc tế, chạm đến trái tim nhiều người.
Ở độ tuổi đáng được gia đình yêu thương, vui chơi, ăn uống đầy đủ thì em bé phải lẻ loi, trơ trọi một mình giữa ban ngày trời oi bức, ban đêm lạnh thấu xương. Không chỉ đói khát, bị hắt hủi, cậu bé 2 tuổi còn bị khiếm thính bẩm sinh.
"Tôi gặp thằng bé khi con đang trong tình trạng rất nguy kịch, có rất ít khả năng sống sót. Tuy nhiên, con vẫn đang chiến đấu với tử thần như một người hùng. Quá trình điều trị vẫn đang được diễn ra. Hiện tại, con đã có dấu hiệu tốt lên", Anja kể về lần đầu gặp cậu bé.
Chỉ 1 năm sau đó, Hope đã hồi phục và phát triển đáng kinh ngạc. Không chỉ tình trạng sức khỏe được cải thiện, diện mạo của cậu bé cũng rạng rỡ hơn, gây bất ngờ với đôi má bầu bĩnh đầy sức sống và chính thức cắp sách đến trường mẫu giáo.
Hiện tại, cậu bé Hope đã tròn 6 tuổi, bước vào tiểu học. Nhìn cậu bây giờ ai cũng ngạc nhiên vì sự thay đổi, từ người tí hon năm nào, Hope giờ đã cao lớn với mái tóc đen cắt gọn gàng, diện giày thể thao, áo yếm đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống.
Xúc động trước quá trình trưởng thành của Hope sau 4 năm, cô Anja đã đăng tải một bài viết dài trên trang cá nhân và nhận được sự chú ý lớn từ dân mạng quốc tế:
"Như tất cả 74 đứa trẻ của chúng tôi, Hope đến trường mỗi ngày. Trường học là nguồn kiến thức quan trọng nhất mà trẻ em có thể tiếp cận. Dù còn nhỏ tuổi và sau 4 năm được chúng tôi chăm sóc, Hope nhận ra rằng việc căm ghét người khác chính là gánh nặng cho bản thân mình. Thay vào đó, điều tất cả chúng ta đều cần là tình yêu thương".