Canh giữ cây chết

GD&TĐ - Hiện rừng đặc dụng Đăk Uy có khoảng 1.000 cây gỗ trắc hàng chục năm tuổi và có khoảng 2.500 cây trắc khác đã trồng từ nhiều năm nay.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Mới đây, ông Võ Sỹ Chung, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum tiếp tục khẳng định với báo giới là Chi cục cũng đã hết cách để có thể khai thác 161 cây gỗ trắc đang chết đứng hoặc đã “chết nằm” từ nhiều năm nay tại rừng đặc dụng Đăk Uy, thuộc huyện Đăk Hà (Kon Tum) do vướng quy định đối với rừng đặc dụng.

Theo đó, Điều 52 của Luật Lâm nghiệp quy định: Tổ chức và cá nhân không được khai thác lâm sản trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt; không khai thác tận thu cây gỗ đã chết, gãy đổ trong phân khu phục hồi sinh thái của rừng đặc dụng. Điều này đồng nghĩa với việc chủ rừng không thể di chuyển hoặc thu gom số gỗ trên.

Cách đây vài năm, Ban Quản lý rừng đặc dụng Đăk Uy và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum cũng đã tiến hành cắt khúc 2,2m3 gỗ trắc bị ngã đổ cho vào kho quản lý, làm tờ trình xin xử lý số gỗ này.

Tuy nhiên, Tổng cục Lâm nghiệp đã có văn bản trả lời rằng, hành vi cắt khúc số gỗ nói trên để đưa vào kho quản lý là không thực hiện đúng quy định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Cái khó để xử lý số gỗ chết đứng lẫn chết nằm nói trên là, nếu bỏ mặc phơi mưa phơi nắng dẫn đến mục nát thì xót của vì đây là gỗ thuộc nhóm 1, loại gỗ quý nhất hiện nay tại Việt Nam, mà khai thác thì không cho phép nên buộc phải... quấn tôn lại và cắt người canh giữ 24/24 giờ, chứ nếu mất cây thì cũng bị kỷ luật, thậm chí bị đi tù!

Rừng đặc dụng Đăk Uy rộng 538 ha - mảng xanh hiếm hoi còn lại ở Tây Nguyên, nhưng chỉ có 40 cán bộ kiểm lâm trông coi. Giờ phải trông coi thêm 161 cây trắc bị chết, lại nằm rải rác khắp nơi nên lực lượng vốn đã thiếu càng thêm thiếu.

Chưa nói đến giá trị của 161 cây gỗ trắc nhóm 1 này sẽ bị mất trắng do cây bị mục nát, việc phải cắt cử người trông coi cả cây chết như thế là điều bất hợp lý dù có thể đó là luật nên phải chấp hành. Nhưng suy cho cùng, luật cũng do con người soạn ra chứ không phải từ trời rơi xuống nên việc điều chỉnh sao cho hợp lý là hoàn toàn có thể chấp nhận được.

Hiện rừng đặc dụng Đăk Uy có khoảng 1.000 cây gỗ trắc hàng chục năm tuổi và có khoảng 2.500 cây trắc khác đã trồng từ nhiều năm nay. Số gỗ trắc đã già cỗi rồi chết không chỉ dừng lại ở 161 cây mà sẽ bổ sung hàng năm. Điều đó cũng có nghĩa, cán bộ kiểm lâm ở đây cũng sẽ “thêm việc” cho số cây chết bổ sung này.

Việc cây già rồi chết là quy luật của tự nhiên. Khai thác số cây đã chết và trồng bổ sung cây mới vào để thế chỗ, đó cũng là một cách giữ rừng hiệu quả chứ không phải giữ cây chết một cách cứng nhắc thì mới được gọi là giữ rừng.

Điều băn khoăn là, chỉ sợ xin khai thác 161 cây nhưng lại “cấu” thêm vào số cây chưa chết để xà xẻo của công như một số nơi đã làm. Đó mới là việc đáng lo nhất vậy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

GD&TĐ - Hưởng ứng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tiếp tục triển khai chương trình tín dụng “Đón vốn kịp thời - Chắc bước tương lai”, mang tới nguồn vốn ưu đãi nhằm đồng hành cùng khách hàng cá nhân và hộ gia đình phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đáp ứng nhu cầu đời sống đến hết năm 2026.

ROX Group từng được thị trường nhắc đến như “bà đỡ” của các khu công nghiệp thời kỳ đầu hội nhập

Tuổi 30 rực rỡ của ROX Group

GD&TĐ - Ngày 19/5/2026 đánh dấu cột mốc tròn 30 năm ROX Group đồng hành cùng những chuyển động phát triển của đất nước.