Buồn thay!

Ảnh INT
Ảnh INT

Buồn thay bởi vì sao lại có người đàn ông ứng xử với phụ nữ một cách thô thiển như vậy. Lại càng buồn thay hơn nữa khi hoàn cảnh xảy ra vụ việc ở ngay chốn công đường – Tòa án Nhân dân cấp cao TP Hồ Chí Minh. Và sự buồn thay này còn lớn gấp bội phần vì nhân vật chính trong vụ việc là người đang truyền thông qua các tác phẩm báo chí sắc sảo để góp phần làm cho ứng xử của xã hội thêm văn minh. Vậy mà...

Chuyện rằng, khi tác nghiệp tại một phiên tòa được xét xử ở Tòa án Nhân dân cấp cao TP Hồ Chí Minh, hai nhà báo đã xảy ra xô xát. Vì tranh chỗ đặt máy mà một nhà báo nam thuộc bộ phận quay phim của Trung tâm VTC miền Nam liên tục có những lời thóa mạ tục tĩu, xúc phạm tới nữ phóng viên thuộc cơ quan thường trú báo Lao động tại TP Hồ Chí Minh. Vụ việc xảy ra trước sự chứng kiến của rất đông nhà báo, luật sư... vừa mới rời phiên tòa.

Chẳng thế mà khi clip được đăng tải trên mạng Internet, nhiều độc giả đã để lại lời bình khiến người trong nghề không khỏi nhói đau: “Kỳ ghê”, “sao có thể hành xử như côn đồ vậy...?”, “không biết nói gì hơn!”, “phóng viên có văn hóa ghê?”, “cơ quan quản lý phóng viên cần xử lý trường hợp này. Thiếu văn hóa”... Thậm chí có nhà báo đặng chẳng đừng mà ái ngại bình luận: “Thật ngại thay cho những người mang danh phóng viên”, “ôi đồng nghiệp với nhau mà cư xử như vậy. Thật buồn cho làng báo”...

Được biết, hành vi này đã được Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam quan tâm, yêu cầu có hình thức xử lý thỏa đáng. Cùng với đó, mặc dù nhà báo nam kia đã xin lỗi nữ phóng viên và xin rút kinh nghiệm song Giám đốc Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC vẫn ra quyết định tạm đình chỉ công việc chuyên môn 15 ngày, kể từ ngày 20/11 để làm rõ vụ việc.

Có thể nói, việc xử lý, kỷ luật người gây ra vụ việc không sớm thì muộn sẽ được các cơ quan chức năng tiến hành. Thế nhưng, chắc chắn rằng, với dư luận thì vẫn còn đó những ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, thậm chí không thể tin nổi đấy là câu chuyện ứng xử thiếu chuyên nghiệp, thiếu văn minh đã xảy ra trong làng báo chí nước nhà.

Cũng bởi lẽ, một hành xử thiếu văn hóa từ người dân bình thường đã khiến dư luận bức xúc huống chi là nhà báo – những người của công chúng luôn được công chúng gửi gắm niềm tin. Mong rằng, đây chỉ là vụ việc hy hữu, chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh” chứ làng báo đừng thêm những câu chuyện khiến dư luận phải tiếc thay, buồn thay...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ