Bi kịch chồng ôm con tự tử vì vợ ngoại tình

Phát hiện vợ ngoại tình với người đàn ông khác, anh Lâm vẫn rộng lòng tha thứ để gia đình được yên ấm. Người vợ thề sống thề chết sẽ không tái phạm lần thứ hai.

Người nhà anh Lâm đau đớn bên di ảnh con, cháu.
Người nhà anh Lâm đau đớn bên di ảnh con, cháu.

Phát hiện vợ ngoại tình với người đàn ông khác, anh Lâm vẫn rộng lòng tha thứ để gia đình được yên ấm. Người vợ thề sống thề chết sẽ không tái phạm lần thứ hai. Vậy nhưng tấm chân tình của anh Lâm bị vợ phản bội khi “ngựa quen đường cũ”, vẫn tiếp tục lén lút quan hệ với người đàn ông khác.

Anh Lâm trong lúc phẫn uất và đau khổ vì bị phản bội và mất lòng tin vào người vợ đã giết chết con trai mới 2 tuổi rồi kết liễu cuộc đời bằng cách treo cổ. Cái chết của cha con anh Lâm khiến cho gia đình, người thân bàng hoàng, đau đớn.

Cha, con cùng tự vẫn

Đã 10 ngày trôi qua sau cái chết của cha con anh Võ Thành Lâm (SN 1984), Võ Thành Luân (SN 2013), người dân thôn Thanh Khê, xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, Quảng Nam vẫn chưa hết bàng hoàng, đau đớn mỗi khi nhắc đến chuyện đau lòng này. 

Căn nhà nhỏ của cha con anh Lâm nằm ở giữa thôn Thanh Khê vẫn nghi ngút khói hương của người thân, xóm làng đến chia buồn. Ai cũng tiếc nuối cho hành động dại dột của anh Lâm khiến cả mình và đứa con trai thơ ngây mới 2 tuổi phải bỏ mạng.

Thắp nén nhanh lên bàn thờ, anh Võ Văn Dũng, anh trai anh Lâm, buồn bã cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 25/4. Lúc đó, anh Lâm bồng cháu Luân sang nhà anh Dũng ngồi chơi để hai anh em trò chuyện.

“Hôm đó nó mới từ Đắk Lắk về được 3 ngày. Anh em tôi nói chuyện gia đình nó là chủ yếu vì mấy tháng nay vợ chồng nó lục đục. Tôi khuyên nó bỏ vợ để tiếp tục cuộc sống mà nuôi con chứ đừng nên buồn phiền nữa. Nó thì một mực nói vẫn còn yêu vợ nhiều lắm nên không bỏ được. Nó nói để tự nó giải quyết với vợ, gia đình đừng nên lo lắng nhiều”, anh Dũng kể.

Hai người nói chuyện đến hơn 21 giờ thì anh Lâm bồng cháu Luân ra khỏi nhà anh Dũng, nói là đi chơi cho khuây khỏa. Anh Lâm đi thẳng ra hướng đầu làng nên mọi người trong gia đình đều tưởng cha con anh ra ngồi chơi ở quán nước. 

Đến tận khuya, anh Dũng vẫn không thấy cha con em trai về nên chạy qua nhà tìm. “Tôi thấy căn nhà trống không, chẳng có dấu hiệu gì bất thường nên tưởng hai cha con nó qua nhà ngoại cách đó hơn 3km ngủ lại”, anh Dũng nói.

Tuy vậy, sáng sớm hôm sau, vợ anh Lâm là chị Nguyễn Thị Diệp (SN 1995) mang theo một con dao đùng đùng nổi giận sang nhà đòi giao con trai. Người thân trong gia đình anh Lâm thông báo với chị Diệp rằng tối qua hai cha con không về nhà. Mọi người nghĩ anh Lâm ở nhà bố mẹ chị Diệp nên không ai đi tìm.

Lúc này, mọi người mới hốt hoảng chia nhau đi tìm hai cha con họ. “Tôi biết là vợ chồng nó cãi cọ, lục đục nên tưởng nó bồng con đi chơi đâu đó vài ngày. Tôi lấy điện thoại ra gọi thì tiếng đổ chuông ở trong nhà. 

Tôi và con Diệp chạy vào cầm máy điện thoại thì bên dưới còn có một lá thư được chính tay thằng Lâm viết, gấp lại rất đàng hoàng, ghi gửi đến gia đình. Tôi mở thư ra đọc thì hoảng hồn vì nó bày tỏ ý định tìm đến cái chết để kết thúc cuộc đời đau khổ”, anh Dũng cho hay.

Trong thư, anh Lâm khuyên răn vợ chồng anh chị ruột hãy cố gắng yêu thương nhau, đừng ai làm gì sai trái để gây khổ cho đối phương. “Các anh chị đừng ai phải khổ như em. Em không biết hy vọng vào cái gì nữa khi niềm tin vào tình yêu với vợ bị chà đạp. Em khổ nhiều rồi, giờ chỉ có cái chết mới kết thúc cuộc đời đau khổ này”, anh Lâm nhắn nhủ lại với gia đình trong bức thư.

Bức thư tuyệt mệnh được tìm thấy thì cả gia đình, hàng xóm đều đổ đi khắp mọi nơi tìm cha con anh Lâm. Mất một ngày trời, người nhà anh Lâm mới tìm thấy thi thể hai cha con ở khu vực gò tranh chỉ cách nhà chưa đầy 1km. 

“Thằng Luân chết nằm gục dưới chân cha nó. Thi thể thằng Lâm treo trên cây. Chắc thằng Lâm treo cổ cho con chết, đặt xuống đất rồi đến lượt mình. Tội nghiệp, nó hiền lành chất phác, thật thà mà lại nghĩ quẩn hại đến mình, hại đến cả con”, một người hàng xóm buồn bã cho hay.

Thi thể cha con anh Lâm được đưa về nhà, người dân nhanh chóng báo cho cơ quan công an để tiến hành điều tra vụ việc. Theo kết luận của Công an huyện Tiên Phước, hai nạn nhân được xác định chết do tự tử, không có tác động từ bên ngoài. Người nhà nạn nhân sau đó đưa thi thể về làm ma chay mà không cần giải phẫu pháp y. “Nó buồn bã mấy tháng nay ai thấy cũng thương.

Tính nó thương vợ thương con, yêu quý anh chị em trong gia đình. Thấy nó buồn, tụi tui cũng khuyên nhủ nhiều lắm. Có lần nó tâm sự với tôi muốn kết thúc cuộc đời. Tôi lựa lời khuyên thì nó ậm ừ cho qua chuyện, không ngờ nó lại làm thật”, chị Võ Thị Hoa, chị ruột anh Lâm, kể rồi bật khóc nức nở.

Nghĩ quẩn vì vợ ngoại tình

Chứng kiến cái chết bi thảm của chồng con, chị Diệp ngất đi không biết bao nhiêu lần. Gia đình chị Diệp đành đến mang con gái về nhà chăm sóc để tránh đi sự tức giận của gia đình anh Lâm. 

“Mọi chuyện tất cả đều vì cái con trời đánh đó. Có chồng giỏi, con xinh mà còn đi lăng nhăng ngoại tình. Gia đình tôi từ ngày làm đám tang đến nay không cho nó bén mảng đến đây hương khói chi cả. Nó không xứng đáng với em, với cháu tôi”, chị Hoa tức giận nói.

Chị Hoa kể Lâm yêu Diệp từ khi cô chưa đủ 18 tuổi rồi hai người lỡ dại có thai. Gia đình hai bên thấy đôi trẻ thương yêu nhau nên chẳng ai phản đối hay cấm cản gì. 

Khi Diệp mang thai, anh Lâm vẫn qua lại bình thường và gia đình cũng coi Diệp như con cháu trong nhà. Cuối năm 2013, Diệp sinh được một cậu con trai kháu khỉnh khiến cả hai bên gia đình đều vô cùng vui sướng.

Anh Lâm được cha mẹ cho một miếng đất nhỏ dựng nhà đón mẹ con Diệp về ở chung. Năm 2014, khi Diệp tròn 18 tuổi hai bên gia đình mới tổ chức đám cưới. 

“Ngày cưới tụi nó, ai cũng khen đẹp đôi và nói vui thằng Lâm cưới được cả trâu lẫn nghé. Ai ngờ từ ngày cưới nhau, cuộc sống cũng khó khăn hơn thì tụi nó hay gây sự, cãi vã với nhau chứ không còn hòa thuận như trước”, chị Hoa nói.

Theo chị Hoa, tuy anh Lâm và Diệp thường xuyên mâu thuẫn nhưng cũng không đến nỗi gay gắt vì Lâm thường nhường nhịn vợ. Kinh tế vợ chồng anh Lâm khó khăn nên cuối năm 2014 hai người phải gửi con lại gia đình ông bà nội ngoại để rời quê kiếm việc làm. 

Anh Lâm ngược lên Đắk Lắk làm công nhân hái cà phê cho một nông trại của người quen. Về phần Diệp, cô ra Đà Nẵng xin làm một chân nhân viên phục vụ bán quán cà phê.

Công việc bận rộn nên anh Lâm ít có điều kiện về Đà Nẵng thăm vợ thường xuyên khiến tình cảm vợ chồng ngày càng phai nhạt. Diệp còn trẻ, xa nhà nên có nhiều người đàn ông theo đuổi, không giữ được mình, cô đã xuôi lòng phản bội chồng. Biết được sự thật, anh Lâm đau đớn tự dằn vặt mình nhưng rồi cũng tha thứ cho lỗi lầm của vợ.

Nhưng rồi ngựa quen đường cũ, Diệp lại phản bội anh Lâm lần thứ hai và bị phát hiện. Ngày 20/4, anh Lâm từ Đắk Lắk về quê nhà để khuyên nhủ vợ. 

“Gia đình tôi thấy con Diệp như vậy thì không còn xứng đáng làm dâu nữa nên nói thằng Lâm làm đơn ly dị. Thằng Lâm thì nói nó vẫn còn yêu thương con Diệp nhiều nên không thể chia tay. Mấy lần nó nói chuyện với con Diệp đều dọa nếu vợ không thay đổi thì cha con hắn chết cho đỡ khổ nhục. Ai ngờ hắn dọa mà làm thiệt”, chị Hoa nói.

Như để chứng minh cho lời nói của mình, chị Hoa, anh Dũng cầm chiếc điện thoại của anh Lâm để lại đọc to những tin nhắn cuối cùng trong máy: “Em nói anh tha thứ cho em, em sẽ bù đắp cho anh và con. Vậy mà anh tưởng là thật. Em đi ngủ với người ta rồi gọi về nói là không muốn xa anh và con. Thật đáng sợ người mẹ như em. Anh chết đi rồi, mọi chuyện sẽ hết. Em muốn làm gì thì làm. Anh tin rằng sẽ có ngày em hối hận về việc làm của mình”, tin nhắn anh Lâm gửi đi.

“Ông đừng làm chuyện điên, ít bữa tui về mình đi một nơi thật xa không có ai quen biết, mình làm lại từ đầu, anh có tha thứ cho em không. Em hứa sẽ làm vợ tốt của anh…”, Diệp trả lời bằng tin nhắn. 

Tuy vậy, dường như lúc này mọi việc đều đã quá muộn màng khi anh Lâm đã quyết tìm đến cái chết. Tin nhắn cuối cùng gửi đi đã khẳng định điều này: “Anh không nghe em nữa đâu. Anh đã quyết định rồi, thà chết chứ không để em lừa dối. Em muốn theo anh và con thì theo. Lần này anh nói thật đó”.

Về phần mình, từ ngày chồng con tự tử, Diệp ở lì trong phòng ôm những tấm ảnh cũ ngồi khóc. Người nhà chị Diệp cho biết chị rất muốn đến để khấu đầu tạ lỗi trước bàn thờ chồng con nhưng gia đình nhà chồng cấm cản. “Tôi chỉ sợ nó nghĩ quẩn rồi làm liều như thằng Lâm thì khổ”, người nhà chị Diệp buồn bã nói.

Theo nguoiduatin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khởi đầu cải cách thể chế

GD&TĐ - Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp cũng như Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) đã đánh dấu bước khởi đầu cho cuộc cải cách sâu sắc về thể chế...