Nhưng thực tế, khi cha mẹ ngày càng già đi, điều họ sợ nhất không phải là không có tiền, mà là ba điều sau đây.
Sợ sức khỏe kém và gánh nặng cho con cái
Khi cha mẹ già đi và không còn đi lại được nữa, mặc dù trong lòng họ không muốn trở thành gánh nặng cho con cái, nhưng họ vẫn cần sự chăm sóc.
Nhiều bậc cha mẹ lớn tuổi không sợ bị ốm, nhưng họ sợ sau khi ốm sẽ khiến con cái vất vả. Đó là lý do họ thường giấu chuyện ốm đau, không nói cho con biết. Nếu không phải là bệnh nặng, họ luôn quen với việc một mình chống chọi.
Để tránh điều này, cha mẹ già không bao giờ được phép bỏ qua sức khỏe của mình. Hãy đi bộ và tập thể dục với bạn bè khi không có việc gì để làm, và hãy kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Chỉ cần bạn khỏe mạnh và sống vui vẻ mỗi ngày, đó chính là phúc lành lớn nhất trong cuộc sống.
Sợ mình không đủ năng lực

Cha mẹ nào cũng rất đáng thương. Trên đời này, người duy nhất có thể đối xử tốt với bạn vô điều kiện và không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì đáp lại chính là cha mẹ bạn. Hầu hết cha mẹ đã vất vả hai phần ba cuộc đời để nuôi con, hỗ trợ con, và họ không hề nhàn rỗi ngay cả khi đã già, họ vẫn tiếp tục giúp con cái chăm lo cuộc sống hàng ngày.
Bà T. dù đã gần 70 tuổi nhưng chân tay vẫn rất dẻo dai. Gần đây, khi bà biết chuyện cháu ngoại sắp phải đi học trong khi con gái và con rể đều bận bù đầu, không thể đến trường đón con, bà đã chủ động giúp đỡ. Bà nghĩ rằng mình phải làm điều gì đó trong khả năng của mình để giúp con gái.
Mọi chuyện ban đầu rất tốt đẹp. Mỗi thành viên trong gia đình đều hoàn thành bổn phận của mình và sống hạnh phúc. Cho đến một ngày khi đứa cháu đi học về, cô con gái đột nhiên hỏi bà T. “Hôm nay đi học bà quên cho cháu uống sữa ạ?”.
Đứa trẻ đang trong giai đoạn phát triển quan trọng, câu hỏi đột ngột của con gái khiến bà T. cảm thấy mình đã không chăm sóc tốt cho cháu, và bà tự trách mình.
Khi cha mẹ dần già đi, điều họ sợ nhất không phải là họ không có tiền, mà là họ vô dụng và không còn khả năng che chở cho con cái. Vậy nên, khi cha mẹ trở nên thận trọng và e dè trước mặt bạn, bạn cần suy nghĩ xem mình có phải là người con hiếu thảo không.
Sợ không có ai để tâm sự
Bạn đã bao giờ nhận thấy cha mẹ càng lớn tuổi thì càng im lặng trước mặt con cái, không còn hay cằn nhằn như trước nữa? Không phải vì họ không thích nói chuyện, mà là vì họ sợ nói sai trước mặt con cái, khiến mọi người không vui.
Cần phải nhấn mạnh một lần nữa, cha mẹ già không sợ không có tiền, mà là nuôi con cả đời, nhưng cuối cùng chẳng có ai bên cạnh để tâm sự. Thứ duy nhất đi cùng họ là thời gian nhàn rỗi và sự cô đơn vô tận.
Một người con từng tâm sự: “Dù một người có sống đến tám mươi hay chín mươi tuổi, vẫn có thể trẻ con một chút, miễn là họ còn mẹ. Mất đi người mẹ yêu thương cũng giống như một bông hoa trong bình, dù vẫn còn màu sắc và hương thơm, nhưng đã mất gốc”.
Thế nên, khi cha mẹ còn sống, bạn hãy dành nhiều thời gian hơn cho họ, về nhà giúp nấu vài món ăn và trò chuyện vài câu. Ngay cả khi bạn bận rộn với công việc, bạn vẫn có thể dành thời gian gọi điện hoặc trò chuyện video với họ, chắc chắn họ sẽ rất vui.
Có người nói “Cha mẹ có thể nuôi được trăm đứa con, nhưng trăm đứa con khó có thể nuôi được cha mẹ”. Khi cha mẹ già đi, họ không cần nhiều vật chất, và những gì con cái có thể cho đi còn ít hơn một phần mười những gì họ đã cho đi.
Do đó, con cái cần thấu hiểu và kiên nhẫn hơn với cha mẹ của mình, không để họ tuổi già sức yếu vẫn phải lo lắng và sợ hãi.