Bắt đối tượng vượt ngục, trốn sang Lào gần 20 năm

GD&TĐ - Trong lúc thụ án tại Trại giam số 3, Lỳ Bá Chày lợi dụng thời điểm đi lao động vượt rào bỏ trốn. 

Lỳ Bá Chày bị bắt sau gần 20 năm lẩn trốn
Lỳ Bá Chày bị bắt sau gần 20 năm lẩn trốn

Lưu lạc sang Lào rồi lại tiếp tục buôn hàng cấm ở khu vực biên giới, cuối tháng 2/2017, sau gần 20 năm, Chày đã bị bắt khi đang ẩn náu ở Bôly khămxay, Lào.

Em trộm thuốc phiện bán, anh trai đi đầu thú

Năm 1995, Lỳ Bá Chày (trú xã Mường Lống, Kỳ Sơn, Nghệ An) khi ấy mới 20 tuổi đã nghĩ ra kế hoạch giả vờ vào rừng bắt rùa để trộm cắp tài sản.

Thời điểm đó, Chày đi qua nhà ông Hờ Chồng Hớ ( ở cùng bản) không thấy ai ở nhà nên đột nhập lục soát lấy trộm tài sản gồm: 1 vòng đeo cổ bạc, 2 dây thắt lưng bạc, 2 nén bạc, 5m vải hoa và 6 bát thuốc phiện, 1 bát nhựa cây.

Trộm xong, Chày mang tất cả số tài sản trên vào rừng cất giấu rồi ngày hôm sau mang đến nhà anh ruột Lỳ Bá Lữ (ở trung tâm huyện Kỳ Sơn) để gửi.

Đợi qua mấy ngày, Chày bắt đầu mang 2 bát thuốc phiện đi bán cho một đối tượng trong huyện với giá 4,4 triệu đồng rồi tiếp tục mang tiền sang gửi tại nhà anh trai.

Tuy nhiên, biết hành vi tàng trữ thuốc phiện là bất hợp pháp nên Lỳ Bá Lữ đã đưa số thuốc phiện còn lại cùng 4,4 triệu đồng đến cơ quan công an giao nộp, khai nhận toàn bộ sự việc.

Ngay sau đó, Chày bị lực lượng CA bắt giữ và năm 1998 bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 13 năm tù giam với 2 tội danh “Trộm cắp tài sản” và “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Năm 1998, trong lúc thụ án tại Trại giam số 3 (Bộ CA), nhân lúc đi lao động, Chày đã lợi dụng sự sơ hở của cán bộ trại để vượt rào bỏ trốn,

Trại giam số 3 đã triển khai lực lượng chốt chặn truy bắt nhưng không thành công. Chuyên án C2 được xác lập để truy bắt Lỳ Bá Chày nhưng tên tội phạm dường như biến mất.

Về phần Lỳ Bá Chày, sau khi trốn trại lang thang nhiều nơi rồi dạt sang Lào sinh sống. Cũng từ đây, Chày thay tên đổi họ thành Xẹo May Lỳ, nhập quốc tịch Lào, lấy vợ Lào và có 5 người con, sinh sống tại tỉnh Bôlykhămxay.

Thậm chí, trong thời gian lẩn trốn, Chày còn 2 lần trở về quê nhà huyện Kỳ Sơn với mục đích mang lựu đạn về đổi gạo và buôn bán thuốc phiện qua Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn.

Sang Lào bắt tội phạm truy nã

Trong suốt thời gian đó, lực lược chức năng vẫn không “quên” tên tội phạm đang bị truy nã. Phối hợp với Trại giam số 3, Cục Tình báo, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, cuối tháng 10/2016, tổ công tác do Đại tá Trần Văn Minh - Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Nghệ An sang làm việc với Công an tỉnh Bôlykhămxay.

Xác định chính xác nơi lẩn trốn của Lỳ Bá Chày là bản Thông My Cay, huyện Viêng Thoong. Tuy nhiên, do địa bàn đồi núi hiểm trở, phức tạp nên phía công an nước bạn cũng gặp khó khăn khi tiếp cận địa bàn này. Chính vì vậy, kế hoạch truy bắt cần được tiến hành cẩn trọng đảm bảo bí mật, an toàn tuyệt đối.

Ngày 13/2, tổ công tác gồm 7 trinh sát Công an tỉnh Nghệ An lên đường sang nước bạn Lào để phối hợp với Công an huyện Viêng Thoong (tỉnh Bôlykhămxay) truy bắt đối tượng.

Nhận định Lỳ Bá Chày đã sinh sống tại bản lâu năm, có quan hệ thân thiết với bà con xung quanh, nếu tổ chức bắt tại bản thì sẽ gặp sự phản đối và chống cự quyết liệt. Vì vậy, tổ công tác quyết định sẽ “dụ hổ ra khỏi hang”.

Khéo léo điều Lỳ ra khỏi bản, trên đường đi, các trinh sát hỏi bâng quơ một số câu hỏi liên quan đến đối tượng nhưng Lỳ vẫn giả vờ không biết tiếng Việt, chỉ nói tiếng Lào.

Đến trụ sở xã , trước những bằng chứng, tài liệu liên quan đến quá trình phạm tội, đặc biệt là phân tích đặc điểm nhận dạng đối tượng gồm 1 vết sẹo trên đầu, 1 vết sẹo bên gò má thì Lỳ mới cúi đầu khai nhận tên thật là Lỳ Bá Chày.

Ngay trong ngày 15/2, Công an tỉnh Nghệ An đã di lý Lỳ Bá Chày về Việt Nam qua Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) và bàn giao cho Trại giam số 3, Bộ CA để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Rừng già Ba Hố với những "cụ lim" hàng trăm tuổi.

'Báu vật' giữa rừng già Ba Hố

GD&TĐ - Ẩn mình trong rừng Ba Hố (xã Dị Nậu, Tam Nông, Phú Thọ), quần thể 300 cây lim cổ thụ 2 người ôm không xuể, luôn xanh tốt, là “báu vật” của dân làng.