Báo Giáo dục và Thời đại phát động Cuộc thi viết “Cô giáo của tôi“

GD&TĐ -Sáng 22/11, Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức Lễ phát động Cuộc thi viết với chủ đề “Cô giáo của tôi”.

Ông Triệu Ngọc Lâm  -Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo Giáo dục và Thời đại phát biểu tại Lễ phát động Cuộc thi.
Ông Triệu Ngọc Lâm -Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo Giáo dục và Thời đại phát biểu tại Lễ phát động Cuộc thi.

Đây là lần thứ hai báo GD&TĐ tổ chức Cuộc thi và nhận được sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo bạn đọc. Cuộc thi do nhãn hàng Dạ Hương (Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh ) tài trợ.

Tham dự Lễ phát động có ông Triệu Ngọc Lâm – Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo Giáo dục và Thời đại, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi; Ông Nguyễn Quốc Chính – Phó tổng Biên tập báo Giáo dục và Thời đại; Bà Nguyễn Thùy Dung – Đại diện Nhãn hàng Dạ Hương (Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh); Nhà văn Y Ban; Nhà văn Vũ Hồng Thu; Nhà văn Vương Tâm; Nhà văn Phạm Thanh Khương –Hội Nhà văn Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí đến đưa tin về Cuộc thi.

Cuộc thi là diễn đàn để bạn đọc chia sẻ, gửi gắm những tình cảm yêu thương đến người nữ giáo viên mà bạn yêu quý, người đã lưu lại ấn tượng sâu sắc trong cuộc đời bạn.

Đồng thời, Cuộc thi là thông điệp thể hiện lòng tri ân giúp chúng ta có thêm được những bài học thật ý nghĩa, giàu lòng tin yêu và hướng tới những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống.

Tại cuộc thi viết với chủ đề “Cô giáo của tôi” lần thứ nhất đã có hơn 70.000 bản tham gia.

Tại Lễ Phát động Cuộc thi, ông Triệu Ngọc Lâm – Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo GD&TĐ, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi – cho biết:

"Tiếp nối thành công của cuộc thi lần thứ nhất, nhằm tôn vinh và tri ân các nữ nhà giáo đã và đang cống hiến cho sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ trên mọi miền tổ quốc, Báo Giáo dục và Thời đại đã quyết định tổ chức cuộc thi viết với chủ đề “Cô giáo của tôi” lần thứ hai.

Với sự đồng hành, tài trợ của nhãn hàng Dạ Hương – Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh cùng với tâm huyết, sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Cuộc thi, chúng tôi hy vọng sẽ nhận được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo bạn đọc.

Tôi cũng mong muốn và tin tưởng rằng các đồng chí trong Ban giám khảo là những nhà văn, nhà báo giàu kinh nghiệm, có uy tín về chuyên môn sẽ đánh giá một cách chính xác, công bằng, khách quan các bài dự thi để giúp Ban Tổ chức đánh giá đúng chất lượng của từng tác phẩm".

Tại Lễ phát động Cuộc thi, nhà văn Phạm Thanh Khương – Hội Nhà văn Việt Nam – hưởng ứng cuộc thi với tình cảm chân thành và bày tỏ lòng tri ân tới những người thầy, người cô: "Cô giáo chính là người đã để lại cho chúng ta những bài học hữu ích trong cuộc sống, những ấn tượng sâu sắc về lòng nhân hậu, đức hy sinh, tài năng, sự duyên dáng. Tôi rất may mắn khi được đồng hành cùng những cuộc thi của Báo Giáo dục và Thời đại. Tôi trưởng thành từ những ngày thơ ấu gắn liền với sự dìu dắt, chăm sóc của các cô giáo nên tôi nhận thấy Cuộc thi này thực sự có ý nghĩa sâu sắc đối với tất cả thế hệ học trò”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ