Ấn Độ: Thiếu niên phạm tội giết người sau khi xem phim hình sự

Vikesh Kumar, một thiếu niên 16 tuổi người Ấn Độ, vừa thừa nhận đã sát hại một cậu bé 9 tuổi, sau đó còn ăn thịt và uống máu của nạn nhân.

Ấn Độ: Thiếu niên phạm tội giết người sau khi xem phim hình sự
Thieu nien giet da man tre 9 tuoi sau khi xem phim hinh su - Anh 1

Vikesh Kumar sát hại em bé 9 tuổi dã man sau khi xem phim hình sự. (Nguồn: dailystar.co.uk)

Vikesh Kumar, một thiếu niên 16 tuổi người Ấn Độ, vừa thừa nhận đã sát hại một cậu bé 9 tuổi. Cảnh sát ở Ấn Độ cho biết hung thủ có sở thích ăn thịt sống. Gã này còn cắt tim của nạn nhân và ném qua cổng một trường học.

Theo các báo cáo, Kumar có quen biết với nạn nhân. Gã sát thủ nhí đã lừa cậu bé vào nhà rồi thắt cổ trước khi phân xác nạn nhân.

Một người phát ngôn của cảnh sát cho biết: "Gã cư xử bình thường như không có gì xảy ra. Gã khai là rất thích xem các bộ phim hình sự dựa trên những sự việc có thật."

Điều tra viên Jatinder Singh cho biết: "Hung thủ từng nói với cha mẹ mình rằng đôi khi gã cảm thấy muốn ăn tươi nuốt sống chính bản thân mình. Gã cũng bị thu hút bởi da thịt con người."

Được biết tội ác của Kumar khiến ngay chính cha đẻ của gã thấy kinh sợ. Ông yêu cầu tòa án phải xét xử Kumar với mức án dành cho người trưởng thành phạm tội. "Đó là một tội ác ghê tởm," ông chia sẻ với tờ Hindustan Times. "Tôi sẽ yêu cầu tử hình. Nếu cảnh sát không thể trừng phạt nó, hãy giao nó cho chúng tôi."

Cơ quan công tố Ấn Độ hiện đang hoàn tất hồ sơ điều tra để có thể trừng phạt Kumar với mức án cao nhất.

Theo VietnamPlus

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...