Xem khủng long “thật” tại bảo tàng Tự nhiên Los Angeles

Bộ phim mới nhất về Jurassic World tiếp tục trở thành tâm điểm giải trí điện ảnh tại nước Mỹ. Có lẽ cũng bởi vậy mà bảo tàng tự nhiên quốc gia Los Angerles, cách Hollywood có vài chục km, lúc nào cũng đông nghịt trẻ em vào những ngày cuối tuần khi tại đây, không thiếu các mẫu vật xịn về loài khủng long.

Xem khủng long “thật” tại bảo tàng Tự nhiên Los Angeles
Xem khủng long “thật” tại bảo tàng Tự nhiên Los Angeles ảnh 1

Ngay sau khi xếp hàng mua vé vào cửa, sảnh đường rộng hơn 1.300 mét vuông với con khủng long bạo chúa T-rex đã khiến lũ trẻ háo hức. 

Đây được coi là nơi đầy tính cạnh tranh với những bảo tàng khủng long khác trên toàn thế giới không chỉ về kích thước mà còn về số lượng mẫu vật hóa thạch, cách trưng bày khoa học và các khóa nghiên cứu khảo cổ dành cho học sinh tiểu học, trung học.

Xem khủng long “thật” tại bảo tàng Tự nhiên Los Angeles ảnh 2
Tyrannosaurus rex (gọi tắt là T-rex) bạo chúa đương nhiên vẫn là nhân vật chính trong phòng triển lãm. Nếu những ai đã xem Jurassic World thì phát hiện ra, khác với những phần trước, T-rex trong phần này lại trở thành nhân vật chính diện. Còn vì sao là chính diện thì các em nhỏ sẽ phải bước vào những nghiên cứu sâu sắc hơn.
Xem khủng long “thật” tại bảo tàng Tự nhiên Los Angeles ảnh 3
Một mẫu hóa thạch khủng long T-rex
Xem khủng long “thật” tại bảo tàng Tự nhiên Los Angeles ảnh 4
Mô hình khủng long T-rex giai đoạn “baby”, khoảng 2 tuổi. Các nhà khoa học đã tìm ra các mẫu vật khủng long trẻ tuổi nhất ở giai đoạn này.
Xem khủng long “thật” tại bảo tàng Tự nhiên Los Angeles ảnh 5
Mẫu xương khủng long cho thấy trực quan các lớp vỏ lớn dần từng thời kỳ của T-rex. Đến 20 tuổi, loài khủng long này sẽ có chiều dài khoảng 6m, nặng khoảng 1,8 tấn.
Xem khủng long “thật” tại bảo tàng Tự nhiên Los Angeles ảnh 6
Các mô hình khủng long nhìn từ trên cao
Xem khủng long “thật” tại bảo tàng Tự nhiên Los Angeles ảnh 7
Xem khủng long “thật” tại bảo tàng Tự nhiên Los Angeles ảnh 8
Xem khủng long “thật” tại bảo tàng Tự nhiên Los Angeles ảnh 9
Một ví dụ trực quan so sánh giữa mẫu khảo cổ thật và các lập luận xây dựng mô hình khủng long “sơ sinh”.
Xem khủng long “thật” tại bảo tàng Tự nhiên Los Angeles ảnh 10
Ngoài các mẫu vật, các em nhỏ sẽ được tiếp cận với các thông tin về cách các nhà khoa học mô phỏng tiếng kêu khủng long thông qua các màn hình cảm ứng.
Xem khủng long “thật” tại bảo tàng Tự nhiên Los Angeles ảnh 11
Một mẫu mô hình khủng long dưới biển Basilosaurus
Xem khủng long “thật” tại bảo tàng Tự nhiên Los Angeles ảnh 12
Khủng lo cổ dài Apatosaurus chiếm gần như toàn bộ chiều dài phòng trưng bày. Một mẫu vật kỳ vĩ đến kì diệu.
Xem khủng long “thật” tại bảo tàng Tự nhiên Los Angeles ảnh 13
Từ trẻ em đến người lớn đều phấn khích khi được thưởng ngoạn bộ sưu tập khổng lồ này.

Không chỉ trưng bày các mẫu vật quý hiếm, thuyết minh bảo tàng một cách khoa học, vào những ngày cuối tuần tại đây luôn có các chương trình thu hút các em nhỏ nghiên cứu thế giới tự nhiên về chim chóc, muông thú hay thậm chí là cách làm ra những ngôi nhà tổ chim của người tiền sử. 

Kích thích sự tò mò và tạo tối đa điều kiện để các em khám phá trong những ngày hè là mục tiêu chính của các bảo tàng. Đương nhiên, với mỗi khóa học hoặc muốn đi sâu vào các mẫu vật chi tiết hơn, giá vé sẽ đắt hơn. 

Đó cũng là một cách kiếm tiền thực dụng của người Mỹ. Nhưng hầu như, đối với những đứa trẻ đặc biệt yêu thích thiên nhiên, bố mẹ không bao giờ tiếc tiền.

Vì sao T-rex không còn là nhân vật phản diện tàn ác trong phần mới nhất Jurassic World? Đây có thể coi là một nhận thức tân tiến của các nhà làm phim khi họ đã bắt đầu biết tôn trọng quy luật tự nhiên thay vì tạo nên những vai vế điện ảnh cứng nhắc. T-rex hay cũng như tất cả các loài hổ báo khác có thể là loài hung dữ trong “vai diễn” kẻ săn mồi, nhưng nếu đặt trong chuỗi thức ăn, hành vi hung dữ đó cũng là một phần của sự sống.

Để trẻ em yêu khoa học, người lớn không thể tiêm nhiễn những khái niệm tốt – xấu, ác- lành một cách khô cứng mà họ còn phải chỉ ra rằng, không có loài gì ác nếu nằm trong mối quan hệ vô cùng đa dạng của tự nhiên. Có chăng, loài ác nhất chính là con người tham lam. Nhưng chính con người cũng có thể làm thế giới tốt đẹp hơn, nếu họ hiểu và trở thành một phần của tự nhiên.
Theo songmoi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đến với bài thơ hay: Người cầm bút

Đến với bài thơ hay: Người cầm bút

GD&TĐ - Báo GD&TĐ trân trọng gửi đến quý độc giả bài thơ Người cầm bút của tác giả Hồng Gai, viết tặng những người cầm bút nhân kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. 

Một kỳ nghỉ kéo dài mà không có bất kỳ hoạt động nào đôi khi cũng khiến trẻ mất nhịp sinh hoạt.

Trẻ thực sự cần gì khi nghỉ hè?

GD&TĐ - Mỗi khi năm học khép lại, không ít gia đình lại bước vào “cuộc tranh luận mùa Hè” quen thuộc: Nên để con nghỉ ngơi hoàn toàn sau một năm học căng thẳng, hay tiếp tục tham gia các lớp học kỹ năng, ngoại khóa để tận dụng quãng thời gian dài phía trước?