Vụ lật ghe trên sông Thu Bồn khiến 5 người chết: Không có trang thiết bị cứu sinh

Vụ lật ghe trên sông Thu Bồn khiến 5 người chết: Không có trang thiết bị cứu sinh

Đầu bạc khóc người tóc xanh

22 giờ đêm 8/5, hàng chục người thân của các nạn nhân bị mất tích trong vụ chìm ghe trên sông Thu Bồn (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) vẫn đang ngồi vật vã chờ đợi trên bờ sông, và trông ngóng lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm thi thể những người đã mất. Tiếng khóc nấc của những người thân nạn nhân đã phá vỡ không gian tĩnh lặng bên dòng sông Thu Bồn.

Vụ lật ghe trên sông Thu Bồn khiến 5 người chết: Không có trang thiết bị cứu sinh ảnh 1
Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia động viên ông Xí, người có con trai đang còn mất tích trong vụ lật ghe.

Mặc trên người bộ áo quần công nhân vẫn còn dính bụi bặm, ông Đoàn Văn Xí cha của nạn nhân Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu (27 tuổi), 1 trong 5 nạn nhân bị mất tích trong vụ chìm ghe, vẫn đang thấp thỏm ngóng chờ tin báo của các lực lượng tìm kiếm thi thể con trai mình.

“Tôi đi làm từ sáng sớm tại công trình gần nhà, đến trưa về ăn cơm cha con vẫn còn ngồi nói chuyện với nhau. Rồi tôi đi làm lại, đang làm thì nhận được điện thoại nói con tôi bị lật ghe, tay chân rã rời. Tôi vội chạy về thì mới biết thằng Hiếu nó bị mất tích. Mẹ của thằng Hiếu khi nghe tin chịu không nổi cú sốc nên đã xỉu. Đau xót quá”, ông Xí nói trong nước mắt.

Vụ lật ghe trên sông Thu Bồn khiến 5 người chết: Không có trang thiết bị cứu sinh ảnh 2
Ông Hùng trao đổi với lực lượng đang tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Vừa cầm nén hương thắp và cầu nguyện sớm vớt được thi thể của nạn nhân Hiếu, bà Đoàn Thị Hoa (cô ruột của nạn nhân Hiếu) cho biết, Hiếu vừa thực hiện xong nghĩa vụ quân sự và trở về địa phương vào dịp Tết Canh Tý vừa qua.

“Hiếu nó hiền và ngoan lắm, khi đi nghĩa vụ về, nó có hùn vốn mở tiệm nhôm kính để làm. Chiều 8/5, thằng Hiếu cùng mấy đứa thanh niên trong xóm có rủ nhau đi ghe qua bờ kia sông để chơi. Ai ngờ nó đi rồi không về nữa”, bà Hoa khóc nói.

Anh Huỳnh Thanh Thịnh (24 tuổi), là nạn nhân may mắn thoát chết trong vụ chìm ghe nhớ lại, sáng ngày 8/5, nhóm thanh niên trong thôn có tổ chức liên hoan.

Vụ lật ghe trên sông Thu Bồn khiến 5 người chết: Không có trang thiết bị cứu sinh ảnh 3
Ông Hùng - Uỷ ban ATGT Quốc gia viếng hương nạn nhân tử vong trong vụ lật ghe trên sông Thu Bồn.

“Đến trưa, cả nhóm rủ nhau sang gò Thuận Tình bên kia dòng sông Thu Bồn cách bờ hơn 2km tiếp tục đi chơi. Lúc cả nhóm đang mua đồ tại quán tạp hóa thì gặp tôi đến nên rủ tôi đi chung, sau đó cả nhóm thuê ghe đi. Đến 15 giờ thì cả nhóm quay trở về. Lúc đi được khoảng 800m thì bị sóng đánh lật khiến 11 người rơi xuống nước”, anh Thịnh thông tin

Anh Thịnh cho biết, khi lật ghe mọi người cố gắng bơi vào bờ. Anh Thịnh cũng cố bơi vào bờ nhưng nước chảy xiết cuốn đi ra xa, may mắn gặp được 2 ngư dân đánh cá và chủ tàu chở cát phát hiện đến cứu vớt được.

Đến 11 giờ trưa 9/5, thi thể anh Lê Văn Lưu (33 tuổi) đã được lực lượng chức năng tìm thấy. Ở trên bờ, người cha của anh Lưu liên tục khóc và gọi tên con mình, khiến ai cũng cảm thấy xót xa, đau đớn.

Tăng cường chế tài xử phạt

Vụ lật ghe trên sông Thu Bồn khiến 5 người chết: Không có trang thiết bị cứu sinh ảnh 4
Thi thể thi thể anh Lê Văn Lưu được lực lượng chức năng tìm thấy vào trưa 9/5.

Trưa 9/5, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia đã có mặt tại hiện trường vụ lật ghe trên sông Thu Bồn.

Báo cáo tại hiện trường, ông Phan Xuân Cảnh - Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho biết, đã tăng cường thêm lực lượng và có phương án cụ thể để tìm kiếm thi thể các nạn nhân còn mất tích.

Thượng tá Trần Công Tiết - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn (công an tỉnh Quảng Nam) trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cho hay, hiện huy động gần 30 ghe thuyền của các ngư dân, cùng ghe thuyền của công an, quân đội và khoảng 100 người gồm: bộ đội, công an, ngư dân… tích cực tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Vụ lật ghe trên sông Thu Bồn khiến 5 người chết: Không có trang thiết bị cứu sinh ảnh 5
Ba của anh Lê Văn Lưu bật khóc khi nhìn thấy thi thể của con trai mình.

Tại đây, ông Hùng cho rằng, theo quy định thì kể cả đi phương tiện dân sinh cũng phải có trang thiết bị cứu sinh, và có quy định về xử phạt nếu chủ phương tiện đưa phương tiện ra khai thác mà không có đầy đủ trang thiết bị cứu sinh. Nhưng hiện nay chế tài xử phạt việc không chấp hành này quá nhẹ.

“Lần này sửa đổi Nghị định 132 (Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa - PV), riêng về chế tài xử phạt phải làm căng như quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm, thì mới được. Ví dụ ghe tàu không đủ điều kiện, không có áo phao hoặc dụng cụ cứu sinh thì không được đưa vào khai thác”, ông Hùng nói.

Vụ lật ghe trên sông Thu Bồn khiến 5 người chết: Không có trang thiết bị cứu sinh ảnh 6
Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể các nạn nhân còn mất tích. 

Ông Hùng cho hay, khi chế tài xử phạt nhẹ thì lực lượng chức năng xử lý cũng vất vả, người dân cũng không sợ. Qua vụ việc này, chắc chắn sẽ kiến nghị chế tài xử phạt nặng lên.

Sau đó, ông Hùng đã đến thăm hỏi và động viên các gia đình có người thân đang mất tích và viếng hương các nạn nhân đã được tử vong trong vụ chìm ghe.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 8/5, nhóm thanh niên gồm 11 người trên đi ghe qua khu vực qua khu du lịch sinh thái Thuận Tình (xã Cẩm Thanh, TP.Hội An, Quảng Nam) để chơi.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, cả nhóm lên trên ghe để qua sông Thu Bồn trở về lại xã Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên), khi đang đi đến khu vực gần cầu Cửa Đại (TP Hội An) thì bất ngờ ghe bị lật. 6 người trên ghe đã được một thuyền của ngư dân gần đó vớt đưa vào bờ, 5 người còn lại thì mất tích.

5 người mất tích gồm: Nguyễn Ngọc Trường (32 tuổi) và Nguyễn Đức Tính (22 tuổi), Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu (27 tuổi); Võ Hùng Tâm (20 tuổi) và Lê Văn Lưu (33 tuổi).

6 người được cứu sống tất cả đều ở thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ