Vụ 2 lao động bị giết ở Angola: Chỉ mong thi thể các anh sớm được đưa về nước

GD&TĐ - Vợ trẻ mất chồng, con thơ mất cha tương lai rồi không biết đi về đâu. Nhưng giờ đây, họ chỉ mong muốn thi thể các anh sớm được đưa về với gia đình.

Anh Hậu (đội mũ cối, ở giữa) bị cướp giết chết tại Angola đêm 5/3.
Anh Hậu (đội mũ cối, ở giữa) bị cướp giết chết tại Angola đêm 5/3.

Nỗi đau mất chồng

Những ngày này, gia đình và người thân của anh Nguyễn Viết Hậu (Sinh năm 1983), người vừa bị cướp giết chết tại Angola, đang trông ngóng, chay vạy khắp nơi vay mượn tiền để sớm đưa thi thể anh về an táng. Tin anh bị cướp giết chết tại Angola có lẽ là nỗi đau mất mát quá lớn cho cả dòng họ, đặc biệt là đối với người vợ trẻ và 2 đứa con thơ.

Trong căn nhà nhỏ ở thôn 2 (xã Sơn Thọ, Vũ Quang, Hà Tĩnh), nơi 3 mẹ con chị Trần Thị Kim Dung (Sinh năm 1988) đang nằm liệt giường từ khi nghe tin chồng mất, thỉnh thoảng một vài người hàng xóm đến động viên, chia buồn. Trên bàn thờ là di ảnh của anh Nguyễn Viết Hậu (SN 1983), nhưng linh hồn của anh thì vẫn đang ở đâu đó bên đất khách quê người.

Từ ngày có người gọi điện về báo tin anh mất, gia đình và họ hàng không một đêm yên giấc ngủ. Mọi người vẫn không tin đó là sự thật, anh đi để lại vợ trẻ cùng 2 đứa con đang tuổi ăn, tuổi học, mất cha khi còn nhỏ là nỗi mất mát quá lớn đối với chúng.

Nén lại nỗi đau, anh Nguyễn Văn Hoàng (em trai anh Hậu) cho biết: Do hoàn cảnh khó khăn, 2 đứa con đang đến tuổi ăn học nên anh Hậu muốn đi nước ngoài kiếm tiền gửi về nuôi vợ và các con. Năm 2012, anh được một người quen dưới huyện Kỳ Anh giới thiệu sang Angola có thể kiếm được vài chục triệu đồng mỗi tháng.

Sau đó, anh Hậu quyết định sang Angola với hy vọng thay đổi cuộc sống, chi phí cho chuyến xuât ngoại là 130 triệu đồng, số tiền này anh phải thế chấp nhà cửa mới có được. Tuy nhiên phải đến hơn 8 tháng sau khi nộp tiền, anh Hậu mới bước được chân sang đất Angola.

Lúc mới sang anh Hậu làm thuê cho một xưởng sữa chữa xe máy, rồi chuyển ra ngoài làm xây dựng. Hầu như anh làm tất cả các nghề, ai thuê gì anh làm nấy.

Sau một thời gian làm thuê, giành giụm được một ít vốn, anh Hậu rủ thêm 2 người quen cùng quê Hà Tĩnh (một người ở Hương Khê, một người ở thành phố) hùn vốn vốn mở xưởng hàn xì.

Lúc mới mở xưởng, khách còn ít, thu nhập bấp bênh. Vì thế sau khi kiếm đủ tiền mua vé máy bay, hai người kia mua vé trở về Việt Nam, còn lại mình anh Hậu. Sau khi 2 người kia về, anh Hậu có thuê một người tên Quỳnh quê ở Đức Thọ về làm tại xưởng hàn.

Anh Hoàng, nghe anh Quỳnh gọi điện về kể lại thì cả ngày 5/3 anh Hậu và anh Quỳnh làm việc bình thường, đến khoảng 3 giờ chiều (tức khoảng 2 giờ sáng Việt Nam), anh Quỳnh rủ anh Hậu cùng qua một người bạn gần đó chơi, nhưng anh Hậu còn bận việc nên nói anh Quỳnh đi trước còn anh sẽ qua sau. Đi được khoảng hơn 30 phút thì anh Quỳnh thấy một số điện thoại lạ gọi báo là anh về xưởng ngay, có chuyện.

Ngay sau đó, anh Quỳnh tức tốc về xưởng thì chỉ thấy máu, áo và mũ của anh Hậu chứ người không thấy đâu. Sau hơn một ngày tìm kiếm, anh Quỳnh mới phát hiện thi thể anh Hậu ở trong bệnh viện.

Chỉ mong các anh sớm về với gia đình

Anh Hoàng cho biết, gần đây xưởng hàn của anh Hậu đông khách nên cũng có lãi, chắc nghe tin anh sắp về nước nên bọn cướp mới đến để cướp của. Nhưng không ngờ chúng lại ra tay tàn ác như vậy.

Từ hôm nhận tin dữ, làng xóm anh em họ hàng đều thay nhau tức trực bên chị Dung, động viên an ủi để chị vượt qua nỗi đau. Giờ đây, chị và 2 đứa con chỉ mong muốn thi thể anh được nhanh đưa về nhà, để giảm bớt nổi đau mất mát này.

Theo ông Nguyễn Viết Hồng (bố anh Hậu) thì hiện gia đình đã vay mượn và gửi 150 triệu đồng sang nhờ người quen tại Angola chuẩn bị các thủ tục để chuyển thi thể anh Hậu về quê nhà.

Đến 16 giờ ngày 9/3, thi thể của anh Hậu đã được anh em đồng hương người Việt làm thủ tục nhận xác và khâm liệm theo phong tục Việt Nam. Nếu thuận lợi thì hơn 1 tuần nữa, thi thể anh sẽ được đưa về nước.

Cùng chung hoàn cảnh trên, là gia đình chị Nguyễn Thị Thư - Sinh năm 1980 tại thôn Đông Khê (xã Cẩm Nam, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), người vợ vừa có chồng là anh Đặng Quốc Nghĩa (SN 1972), người vừa bị cướp giết chết tại Angola.

Anh Nghĩa ra đi để lại bố mẹ già đã 70 tuổi, người vợ cùng 3 đứa con thơ đang tuổi ăn tuổi học. Trong đó, đứa con trai thứ ba chưa đầy 3 tuổi, người con mà anh chưa một lần thấy mặt.

Được biết, gia cảnh anh Nghĩa khó khăn, kinh tế gia đình phụ thuộc vào một mình anh Nghĩa. Hiện, gia đình còn số nợ lên đến hàng trăm triệu đồng.

Từ hôm nhận tin dữ, làng xóm anh em họ hàng đều suy sụp. Nguyện vọng của gia đình là mong thi thể anh nhanh chóng được đưa về quê nhà.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Angola, anh Nguyễn Viết Hậu (33 tuổi) và Đặng Quốc Nghĩa (44 tuổi) quê Hà Tĩnh đều là nạn nhân của các vụ cướp, giết tại Angola.

Đại sứ quán và Hội Người Việt Nam tại Angola gửi lời chia buồn và kêu gọi mọi người quyên góp tiền để hỗ trợ gia đình đưa thi thể 2 lao động này về quê nhà an táng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sản phẩm “Máy lọc bụi mịn đa dụng bằng công nghệ kết dính và ly tâm” tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Ảnh: NVCC

Học sinh sáng chế máy lọc bụi mịn

GD&TĐ - Hai nam sinh Trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh, Nghệ An) đã sáng chế thành công “Máy lọc bụi mịn đa dụng bằng công nghệ kết dính và ly tâm”.

Saphire ẩn chứa nhiều ứng dụng thú vị.

Ứng dụng thú vị từ sapphire siêu cấp

GD&TĐ - Sapphire được biết đến với độ bền, khiến loài đá quý này trở thành vật liệu thiết yếu trong quốc phòng, đồng hồ cao cấp và dụng cụ khoa học.